-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Giới trẻ
17/10/2018 21:33Sau chia tay, thanh niên đòi lại váy đã tặng, 'xin' nốt tiền từng mua trà sữa cho bạn gái

Khi yêu đương ai chẳng muốn mang đến cho người mình yêu những thứ tốt đẹp nhất. Họ có thể chiều chuộng, thông cảm cho nhau. Thậm chí bỏ qua những sai lầm nho để cố giữ vững tình yêu.
Trái lại, một khi đã ghét bỏ và chia tay thì đúng là họ có thể làm được những điều khó tưởng tượng nổi. Một cô gái đã đăng vào group đông thành viên với tâm trạng bối rối: "Mới sáng ngủ dậy mà người yêu cũ nhắn tin đòi quà, giải quyết sao đây".
Theo đó, chàng trai người yêu cũ nhắn tin đòi lấy tất cả mọi thứ đã từng tặng. Thậm chí váy hay quần áo, giày dép gì cũng đòi hết.
Anh ta còn nhấn mạnh chuyện không muốn nhìn thấy mặt cô gái mang đến nhà.
"Một bộ váy, một cục sạc dự phòng, một cái quần, hai cái áo, một đôi giày. Đúng hai giờ chiều nay những thứ đấy phải có mặt tại nhà tao. Nên nhớ, ai mang tuyệt đối không quan trọng nhưng đúng ra không phải là mày".
Đúng là một pha đòi quà quyết liệt và chặt chẽ đến tận cùng! Đoạn tin nhắn đòi quà này nhận về không ít bình luận trái chiều từ dân mạng. Phần lớn mọi người đều cho rằng hành động có nam thanh niên thật "kém sang".
Cô gái nhân vật chính tên là B.T, sinh năm 2001 vẫn còn là sinh viên. Người yêu cũ của T. sinh năm 1998 và là một ngư dân.
"Bọn em yêu nhau hơn một năm. Anh ấy chẳng hay tặng quà cho em đâu, mỗi dịp sinh nhật hay lễ tết đều không có quà tặng. Từ lúc quen nhau đến giờ, trải qua hai cái sinh nhật của em nhưng đâu có món quà nào, chỉ hứa suông thôi.
Còn mấy món đồ anh ấy nhắn tin đòi là tất cả những gì anh ấy tặng cho em không vào dịp nào hết. Cái váy là đợt sinh nhật bạn anh, anh mua để em đi sinh nhật cùng. Quần áo thì vì mùa đông năm rồi mua cho. Em cũng chẳng bao giờ đòi bất cứ thứ gì từ anh ấy hết", T. bùi ngùi chia sẻ.
T. và bạn trai chia tay hơn một tháng nay. Sáng hôm qua (16/10), anh chàng người yêu cũ này mới nhắn tin đòi quà khiến cô nàng vô cùng sửng sốt.
"Em nghĩ anh ta đòi vì thấy ảnh em có đi chơi với bạn khác giới làm anh ta nóng. Vốn dĩ anh ta nóng tính vô cùng. Chia tay em đã không muốn có liên hệ gì rồi mà còn làm vậy. Em cũng bất ngờ khi nhận được tin nhắn, người em từng thương mà lại làm như thế. Sau đó em cũng buồn cười nữa.
Hôm qua em đã nhờ bạn mang đồ qua nhà trả nhưng anh ta đi vắng. Chiều qua thấy đăng story "Tạm biệt Em". Nói chung em sẽ dứt khoát chia tay, quên hẳn mối tình này", T. nói thêm.
Hơn một năm yêu đương, cô nàng 17 tuổi cũng thẳng thắn chia sẻ chuyện chia tay cũng vì vấn đề tiền bạc. Hơn nữa, bạn trai cũ của cô còn đánh đập bạn gái nhỏ tuổi.
"Có lần em đi uống trà sữa với bạn rồi livestream trò chuyện với bạn bè. Em trai anh ấy thấy được nên mách lại. Anh ta chạy ngay đến quán tát em một cái rồi bảo "tại sao đăng status nói xấu tao".
Sau chia tay thì không chỉ đòi quà, anh ta còn tính toán từng đồng, nhắc đến việc bao đi uống trà sữa hoặc mua cho bộ áo mưa cũng đòi lại tiền. Sau đó anh ta không nhận tiền em đưa, chắc chỉ nói cho bõ ghét thôi. Thật sự em không tưởng được lại có bạn trai nào tính toán chi li đến mức đó nữa", T. tâm sự.
"Em quyết định dứt khoát là sẽ chia tay rồi. Vốn dĩ em cũng vẫn còn thương đấy nhưng em nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Anh ta không đáng để em phải như vậy. Anh ta đào hoa vũ phu thì em dại gì cứ tiến tới để chuốc thêm đau khổ.
Bạn bè em ngay sau khi thấy tin nhắn đòi quà thì bất ngờ lắm. Ai cũng bảo em đừng bao giờ tha thứ và chặn facebook đi. Đồng thời em phải mang trả hết các món quà và đừng dính líu đến nữa. Nếu anh ta năn nỉ cũng đừng quay lại", B.T dứt khoát.
Theo Trang Lê (Toquoc.vn)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (37 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)