-
Thương cảnh gà trống nuôi con, người phụ nữ quyết định làm mẹ kế rồi ngậm ngùi hối hận vì khoảnh khắc kinh hoàng sau ngày cưới -
Lặn xuống sông sâu hơn 3m cứu thanh niên nhảy cầu -
Hoa hậu Quỳnh Anh bị cấm diễn 6 tháng, phải nộp phạt sau ồn ào lộ nhóm chat nói xấu -
NEGAV lộ diện, Báo Berry hát quá hay khiến Trấn Thành và Đức Phúc thán phục -
Sau chuyến về thăm quê, chồng U60 đưa ra quyết định khiến vợ con sững sờ -
Tai nạn thương tâm khi dựng rạp cưới ở Ninh Bình, một người đàn ông tử vong -
MC song ngữ cao 1,77m đăng quang hoa hậu: Vóc dáng nóng bỏng, nỗ lực học Tiến sĩ -
Va chạm kinh hoàng giữa hai xe máy lúc rạng sáng, 4 người tử vong tại chỗ -
Bảng giá iPhone 17 cuối tháng 10: iPhone 17 Pro Max giảm mạnh, iPhone 17e có giá hơn 16 triệu đồng -
Nỗi hổ thẹn muộn màng của người phụ nữ chủ động ly hôn: Đến thăm mẹ chồng cũ mới nhận ra mình đã mất đi điều quý giá
Giới trẻ
16/07/2018 05:05Sinh viên lũ lượt mang laptop, thẻ sinh viên cầm cố
Cắm cả thẻ sinh viên, bằng tốt nghiệp
Dù nghỉ hè, nhưng tại các khu KTX, khu nhà trọ sinh viên ở Hà Nội vẫn luôn tấp nập, náo nhiệt. Nhiều quán cà phê, việc cá độ, bắt kèo từng trận đấu thu hút nhiều sinh viên tham gia. Để lôi kéo các tín đồ mê “đỏ đen” cá độ, nhiều hệ thống cầm đồ cho “cò” (người tư vấn cầm đồ - PV) đến dán điạ chỉ, số điện thoại cần liên hệ khi cầm cố tài sản.
“Ngay đầu mùa, nhiều cửa hàng cầm đồ đến đặt vấn đề giới thiệu khách hàng với quán cà phê và sẵn sàng cắt phần trăm nếu giới thiệu khách cho họ”, một chủ quán cà phê bóng đá ở gần KTX Mễ Trì (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết.
Để có tiền trả nợ và “gỡ gạc” cho trận chung kết ngày 12/7 giữa Pháp và Croatia, Trung Đức (sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) đã chấp nhận mang xe máy cầm đồ tại một cửa hàng trên đường Lương Thế Vinh.
Nhận số tiền 10 triệu đồng, Đức cho biết 4 triệu đồng sẽ được dùng trả nợ trong trận bán kết trước đó giữa Anh và Croatia, số tiền còn lại Đức "tất tay" cho trận tới với hi vọng sẽ gỡ gạc lại và có thể chuộc lại xe máy. “Bán kết mình bắt Anh nhưng Croatia lại lội ngược dòng và chiến thắng. Các trận đấu từ vòng bảng đến nay đều các đội cửa dưới thắng khiến mình đã con laptop. Trận chung kết mình bắt đội Pháp nếu được ăn cả, ngã về không luôn”, Đức nói.
Theo anh Tuấn, chủ cửa hàng cầm đồ ở gần khu vực KTX Mễ Trì cho biết: Khách của quán hướng đến chủ yếu là sinh viên. Mùa World Cup, sinh viên mê cá độ bóng đá tìm đến tiệm để cắm máy tính, điện thoại, xe máy tăng cao. Tuy nhiên, số tiền cho sinh viên cầm cố thường thấp vì đồ đạc sinh viên ít giá trị. “Cửa hàng cũng nhận cầm thẻ sinh viên, bằng tốt nghiệp THPT với giá 5 đến 10 triệu đồng với mức lãi ngày từ 5.000 – 7.000 đồng/ngày. Nếu không trả đủ lời lãi, chủ tiệm sẽ cho người đến tận trường đòi nợ”, anh Tuấn nói.
Có mặt trên phố Đường Láng - Hà Nội, mới 9 giờ sáng đã nườm nượp người ra vào. Tối qua, Bỉ ghi 2 bàn vào lưới đội tuyển Anh và giành huy chương Đồng 2-0 khiến nhiều dân chơi phải mang xe hơi, xe máy, điện thoại tới các tiệm cầm cố.
Ở các hiệu cầm đồ trên phố đường láng xe máy để hết lên cả khu vực vỉa hè. Một chủ cửa hàng cầm đồ ở đây cho biết, giờ bãi xe của nhà không đủ, mùa Wordcup này cửa hàng đã “hợp tác” với 1 bãi xe ở khu chung cư để gửi nhờ xe khách cắm khi quá tải.
Trần Hoàng (SN 1997, sinh viên một trường đại học lớn ở Hà Nội) bước vào hiệu cầm đồ với khuôn mặt thẫn thờ, hốc hác. Hoàng cho biết, cậu mất ngủ nhiều ngày nay vì xem Wordcup. Hoàng vừa cầm chiếc máy tính laptop Dell (chiếc máy mà bố cậu phải bán trâu để mua cho con học đại học-PV).
Chiếc máy tính đặt trước mặt, người chủ đưa ra giá 2 triệu đồng, nhưng Hoàng năn nỉ cầm được 3 triệu và để thêm thẻ sinh viên. “Em cần gấp, anh cầm cho em đến cuối tháng. Nhà gửi tiền em chuộc lại ngay vì máy còn nhiều tài liệu để phục vụ học tập”, Hoàng giãi bày.
Cũng rơi vào cảnh nợ nần vì cá độ, Quang Vinh (SN 1997) mang bằng tốt nghiệp THPT và thẻ sinh viên đến “gửi tạm” ở quán cầm đồ ngay đường Láng. “Anh hôm qua đen, toàn sút trúng xà ngang, cột dọc. Rõ ràng ở cửa trên đá mà cuối cùng vẫn thua Croatia làm mình mất 2 triệu. Trái bóng tròn khó lường thật”, Vinh buồn bã nói.
Dù thua độ, nhưng Vinh vẫn tự nhận là một người có kinh nghiệm cá độ. Vinh Bảo: Tại đen thôi, chứ “trò bóng” này không phải cứ thích cược là cược, theo cảm hứng là chết. Mình phải mất công nghiên cứu đội hình, chiến thuật, tỉ lệ…
Thường thì người ta cứ thấy đội nào mạnh, nhiều cầu thủ giỏi là xuống tay đánh lớn luôn, đa phần là họ chơi Tài – Xỉu, nghĩa là cửa trên cửa dưới, tính theo tổng số bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức. “Thua keo này bày keo khác, mình nghiên cứu kỹ để tìm cách gỡ xe bằng trận chung kết”, Vinh cho biết.
Vòi bạch tuộc “giăng lưới”
Trong khi thị trường cầm đồ cửa tiệm có những yêu cầu khắt khe, ép giá hơn đối với tài sản của khách thì trên các diễn đàn, trang mạng chuyên cầm đồ sinh viên, hay dịch vụ cầm đồ tại chỗ (đến tận chỗ xem đá bóng để nhận cầm cố tài sản) lại tung đủ quảng cáo "vay nhanh, thủ tục đơn giản", “chỉ cần giấy tờ xe” để hút khách.
Ngoài cầm đồ, cắm thẻ sinh viên, bằng đại học, CMND, … Còn hình thức “bốc họ” thì chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện: Có hộ khẩu thành phố hoặc có người quen đứng ra bảo lãnh, giới thiệu. Đối với hình thức vay nặng lãi theo kiểu tín chấp, nghĩa là các thiêu thân khi được xác minh đầy đủ lý lịch, nhân thân, địa chỉ, chủ tín dụng cảm thấy có điều kiện, đủ khả năng thanh toán, y như rằng sẽ cho mượn đủ số tiền phù hợp với nhu cầu, chỉ cần viết giấy vay nợ là xong. Việc này chủ yếu áp dụng vào những sinh viên có điều kiện, nhà ở Hà Nội.
Lãi suất cũng cao hơn so với lãi suất cầm đồ, thường là 10 nghìn đồng/triệu/ngày cho tới 15 nghìn/triệu/ngày. 10 ngày thanh toán một lần, và nếu như chưa chồng đủ tiền, thì số lãi sẽ được cộng vào số nợ ban đầu.
Ở một quán cà phê trên đường Lê Thanh Nghị, hỏi cách thức để được vay tiền tín dụng đen, H. một sinh viên năm cuối trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là người chuyên nhận cược cho các bạn trong trường vì có quan hệ với một ông anh “xã hội”.
Khi hỏi về vấn đề tiền và tỉ lệ đặt cược H. cho biết: “Khách hàng đánh tối thiểu là 500.000 đồng. Mình chỉ nhận chuyển giúp thôi. Còn tỉ lệ thì anh phải theo nhà cái, tối anh cứ ra đây xem bóng và cá luôn”.
Khi có sinh viên muốn cầm bằng ĐH để lấy tiền cá độ H. tư vấn luôn: “Mình không nhận bằng nhưng anh muốn em giới thiệu qua chỗ anh em cầm đồ ở đường Láng, lãi chỗ đó khá cao nhưng không lúc nào không có khách, vì uy tín lắm. Có những bạn sinh viên mới năm nhất năm 2 đã đem thẻ sinh viên đến cầm, nhiều hay ít lại do từng trường, lãi suất là 7 nghìn/triệu/ngày”, H. giới thiệu.
Theo khảo sát của phóng viên, cạnh các khu KTX đông sinh viên như: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách Khoa Hà Nội, KTX Mễ Trì, KTX Mỹ Đình… cạnh những tiệm cầm đồ có từ lâu đời, mùa World Cup này cũng mọc nhan nhản một loạt tiệm khác, thậm chí có nơi còn treo biển chỉ ghi mấy dòng chỉ dẫn, không cửa hàng, không biển hiệu. Được biết, những cửa hàng này chỉ nhận cầm cố trong tháng World Cup để phục vụ sinh viên.
Theo Lộc Hà (Tiền Phong)
- Xe tải bốc cháy dữ dội trên tỉnh lộ ở Nghệ An, tài xế kịp thoát nạn trong gang tấc (17:04)
- Thương cảnh gà trống nuôi con, người phụ nữ quyết định làm mẹ kế rồi ngậm ngùi hối hận vì khoảnh khắc kinh hoàng sau ngày cưới (1 giờ trước)
- Honor 700 Pro lộ cấu hình đáng kinh ngạc: Pin 9000 mAh, camera 200 MP (1 giờ trước)
- Lặn xuống sông sâu hơn 3m cứu thanh niên nhảy cầu (1 giờ trước)
- U15 Việt Nam thắng đậm 6-0 ở World Cup (1 giờ trước)
- FIFA không công nhận bàn thắng thứ 982 của Cristiano Ronaldo (1 giờ trước)
- Hoa hậu Quỳnh Anh bị cấm diễn 6 tháng, phải nộp phạt sau ồn ào lộ nhóm chat nói xấu (1 giờ trước)
- Nam sinh Ngoại thương từng 'đứng hình' trên sân khấu giành danh hiệu Nam vương (2 giờ trước)
- NEGAV lộ diện, Báo Berry hát quá hay khiến Trấn Thành và Đức Phúc thán phục (2 giờ trước)
- Sau chuyến về thăm quê, chồng U60 đưa ra quyết định khiến vợ con sững sờ (2 giờ trước)