-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Giới trẻ
25/09/2020 16:39Sinh viên năm 3 trọ học Hà Nội khoe mâm cơm tự nấu ngon lành: không phải lúc nào xa cha mẹ cũng đầy chông gai bão táp
Phải thừa nhận là các chàng trai luôn bị thu hút bởi những cô gái biết nấu ăn. Thậm chí, đối với một số người, tiêu chuẩn lấy vợ hàng đầu phải là một cô nàng nữ công gia chánh vẹn toàn, nhan sắc ra sao không quan trọng.
Chính vì vậy, hội chị em ngày nay càng nâng cấp level nấu nướng, họ liên tục thả thính các anh bằng những mâm cơm "ngon lành cành đào" trên mạng xã hội. Đâu chỉ có các chị gái đã đi làm áp dụng chiêu này mà nhiều sinh viên nữ cũng lia lịa trổ tài thu hút crush. Không nhiều nguyên liệu xịn sò hay sơn hào hải vị, đồ ăn của sinh viên xa nhà giản dị lắm nhưng nói về độ ngon miệng đẹp mắt thì không kém ai à nha.
Loạt mâm cơm của Nguyễn Thị Mai Ngọc (20 tuổi, sinh viên ngành Báo in của Viện Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền) là một minh chứng.




Mâm cơm nhiều món với đầy đủ chất, hình thức bắt mắt
Cô bạn sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình, dù đang phải theo học tại một thành phố mới (Hà Nội) nhưng Mai Ngọc vẫn "nữ công gia chánh" cực kỳ, sẵn sàng lăn vào bếp nấu nướng mỗi ngày.

Chân dung cô bạn đảm đang Mai Ngọc
Đã 3 năm ở Hà Nội, Ngọc luôn đều đặn nấu ăn tại gia cho đảm bảo vệ sinh, phải hôm nào "lười" lắm cô bạn mới dám ăn ngoài. Và điều bất ngờ là, đến khi học Đại học thì Ngọc mới bắt đầu mày mò tự học nấu ăn nhé. Cô bạn chia sẻ: "Vì sống tự lập, xa nhà nên mình mới bắt đầu học nấu ăn. Nhờ đó, mình mới nhận ra mình cực kỳ yêu thích việc nấu nướng. Mình cũng rất ý thức việc chăm sóc sức khoẻ nên đã tự nấu ăn, cũng là để bố mẹ yên tâm nữa".




Để đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch sẽ, an toàn, Ngọc chia sẻ: "Nguồn đạm chính thì nhờ bố mẹ gửi ở quê cho sạch sẽ, rau củ quả thì mình sẽ mua ở siêu thị. Mình sẽ mua theo tuần để tiết kiệm được chi phí và tất nhiên phải bỏ tiền đầu tư 1 chiếc tủ lạnh nữa".

Nguồn thực phẩm mà bố mẹ gửi cho Ngọc


Ngoài thời gian học ở trường, Ngọc cũng đã đi làm thêm. Vì vậy, những bữa ăn trưa luôn được cô bạn chăm chút, đóng hộp rất cẩn thận.


Phần ăn "healthy" đảm bảo dinh dưỡng

Cô bạn còn thử tài làm món tráng miệng nữa, không khác là bao so với nhà hàng nhỉ?
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lộc (Nguoiduatin.vn)








- 7 điều không còn đúng về Android (1 giờ trước)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (1 giờ trước)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (2 giờ trước)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (2 giờ trước)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (2 giờ trước)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (2 giờ trước)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (2 giờ trước)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (2 giờ trước)




