-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Giới trẻ
31/10/2018 20:38Sinh viên nếu nhà không quá khó khăn thì đừng nên đi làm thêm bưng bê, phục vụ 12k/h đến mức ảnh hưởng việc học
Sinh viên làm thêm, nhắc đến cụm từ này chắc chắn bạn sẽ nghĩ ngay đến những công việc chân tay nhẹ nhàng đúng không? Thực tế hiện nay có rất nhiều công việc làm thêm hấp dẫn, lương cao, cơ hội thăng tiến tốt nhưng một bộ phận không nhỏ sinh viên vẫn chọn đi làm bưng bê, phục vụ... hay những việc chân tay tương tự tốn thời gian mà mức lương chỉ ở khoảng 10, 12 đến 15 nghìn/giờ.
Một khía cạnh khác của công việc làm thêm là sinh viên đang quá đắm chìm vào việc kiếm tiền, quên mất đi trách nhiệm chính của bản thân là học, là lấy được bằng, là ra trường đúng hạn. Những ai đang học rồi bỏ ngang để theo học một ngành mới hay đi làm luôn không phải là chuyện đáng khuyến khích nhưng ít ra họ đã tìm ra đam mê thực sự của bản thân. Tuy nhiên nhiều sinh viên làm thêm suốt 4 năm những công việc tay chân mà đáng ra mình chỉ nên trải nghiệm 1, 2 năm đầu. Họ miệt mài trong đó, lãng quên mất việc học, để khi bạn bè ra trường hết họ vẫn chưa tốt nghiệp!
Vấn đề nữa cũng được mang ra tranh cãi không kém phần gay gắt là những người không đi làm thêm, chỉ biết xin tiền bố mẹ phải chăng là những người kém cỏi, sau này khó thành công. Nói thẳng ra không phải sinh viên nào cũng nghèo, không phải ai cũng thiếu thốn, nhiều người đi làm thêm vì tiền, vì trang trải cuộc sống, nhưng có những người làm cho đỡ buồn chân tay, làm để tiếp xúc xã hội và có cả những người không muốn đi làm thêm, họ chỉ muốn chú tâm học hành, nghiên cứu hoặc theo đuổi một đam mê, một sở thích nào đó của bản thân.
Bưng bê, chạy bàn hay bất cứ công việc gì đều có những cái hay của nó, mỗi thứ học được một điều khác nhau. Tuy nhiên những công việc này chỉ nên làm 1, 2 năm đầu, sinh viên năm 3, năm 4 nếu không dành thời gian học thì nên làm những việc liên quan đến chuyên ngành sau này ra trường.

Nhìn lũ bạn đi làm thêm từ năm 1, nào là bưng bê, phục vụ, bán hàng, rửa chén bát... thấy phục họ lắm. Nhưng chẳng hiểu sao lễ tốt nghiệp chỉ có mấy đứa được nhận bằng ?! Đam mê kiếm tiền quên cả học đáng không?

Bố mẹ cũng chẳng muốn con cái bỏ bê học hành đi làm thêm những công việc chân tay 12, 15k/h đâu. Nếu đã làm thêm thì làm những việc cho đáng với công sức bỏ ra.

Đúng là không nên dạy con nhà giàu cách tiêu tiền. Không thiếu những sinh viên sinh ra trong gia đình khá giả, giàu có, họ chẳng cần đi làm thêm để kiếm 2, 3 triệu đồng mỗi tháng như nhiều người. Đừng đánh đồng giữa việc không đi làm thêm và năng lực hay tương lai của ai cả.

Không đi làm thêm vì ngành học quá bận, vì không có thời gian chứ ai chẳng muốn kiếm tiền đỡ đần bố mẹ.

Nếu bạn đi làm chỉ vì tiền thì nên trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết để không bị bắt nạt. Công việc chân tay thì dễ bị chèn ép về sức lực, công việc trí óc thì dễ bị "hành" cho stress.

Đến khi bạn bị buộc thôi học thì bố mẹ ở nhà sao vui nổi. Thà lúc đó bạn đã có trong tay một công việc tàm tạm, lương ổn thì còn đỡ, còn lúc đó vẫn ngày 12 tiếng đi làm công việc chân tay thì nên xem lại bản thân mình.

Đừng học theo Bill Gates bỏ học, vì không phải ai cũng có bộ óc thiên tài như ông ấy. Nếu đã mất công học đến năm 3, năm 4 thì nên cầm chắc tấm bằng trong tay. Vì đi làm thêm những công việc với đồng lương ít ỏi mà bị đuổi học thì xót lắm.

Theo Wang - Bi Kwon (Trí Thức Trẻ)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (38 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)