-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Giới trẻ
23/04/2025 17:46Sốt ruột nhất lúc này: 'Khối trưởng khối đạp xe' đi mãi chưa đến TP.HCM, cứ thấy giao lưu văn nghệ, ngắm biển chill chill
Đó là Đào Quang Hà (24 tuổi, Thái Bình) - người đang có hành trình vượt hơn 1.800km từ Hà Nội và TP.HCM xem diễu binh, diễu hành. Cậu bạn bắt đầu chuyến đi vào 5/4 trên chiếc xe đạp Thống Nhất, hành trang gồm 1 lá cờ Tổ quốc, loa và ba lô đựng đồ dùng cá nhân.
Gen Z cũng ghi lại hành trình của mình, cập nhật diễn biến chuyến đi thông qua những clip, hình ảnh đăng tải trên kênh TikTok cá nhân với hơn 183 nghìn người theo dõi.
Cậu bạn dự kiến đến TP. HCM khoảng ngày 21-22/4. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan mà đến hôm nay (23/4) Quang Hà đang ở khu vực Ninh Thuận, cách TP.HCM hơn 300km.
Song, Quang Hà chia sẻ với chúng tôi rằng chắc chắn sẽ đến trước 30/4, dự kiến khoảng 1-2 ngày tới.
Đây cũng là điều mà cư dân mạng đang quan tâm hơn bao giờ hết.
Nhiều người còn hài hước nói rằng “Hà không vội nhưng chúng tôi vội” khi thấy cậu bạn đăng clip ngồi chill chill ở bờ biển hay ghé nhà người dân hát karaoke. Ai nấy đều lo lắng, thúc giục anh chàng đi nhanh cho kịp.

“Hà không sốt ruột chứ chúng tôi ai cũng nóng lòng thấy/gặp Hà ở TP.HCM lắm rồi”, một netizen chia sẻ. Bên dưới các bài đăng của Quang Hà, trong những bình luận nhắn gửi cậu bạn giữ sức khỏe, muốn gửi bánh, nước thì luôn là những quan tâm về diễn biến chuyến đi, “nhắc” cậu bạn gấp lên đi.
Ai cũng nóng lòng được gặp “khối trưởng” Quang Hà tại TP.HCM.
“Khối trưởng ơi, lo mà đi đi, chúng tôi sốt ruột lắm rồi”, “Ý là người ta mời vào chơi thì mình chỉ ghé một xíu thôi hoặc dạ vâng rồi đi nhanh cho kịp chứ. Mỗi lần thấy anh đăng clip chill chill là tụi mình lo lắng lắm”, “Anh đi tới đâu rồi. Anh không vội nhưng chúng tôi vội”, “Đi nhanh lên nha, cả TikTok muốn anh đi nhanh nha”, “Vội vàng lên Hà ơi”,.... là những bình luận của netizen.

Thậm chí, có nhiều người còn đùa vui rằng Quang Hà nên phát định vị cho mọi người biết đang ở địa điểm nào, thậm chí khi gặp trên đường cũng phải nhắc nhở cậu bạn di chuyển nhanh lên. “Người bị giục đi nhanh đi vội nhiều nhất TikTok”, một netizen bình luận.
Song, mọi người cũng không quên nhắc nhở Quang Hà giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn trên suốt chặng hành trình của mình. Điều này khiến cậu bạn cảm thấy rất vui. Quang Hà cho hay bản thân anh cảm nhận rõ sự quan tâm, yêu mến từ rất nhiều người trên khắp mọi miền Tổ quốc trong chuyến đi lần này. Có rất nhiều người đã gửi đồ ăn, nước uống cho Quang Hà, cho cậu bạn nghỉ nhờ, số người mời cơm đếm trên đầu ngón tay không xuể,...
Quang Hà cũng đang rất nóng lòng vào TP.HCM hòa chung không khí những ngày hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước. Với Quang Hà, đây không chỉ là chuyến đi, mà còn là hành trình để thử thách bản thân, để cảm nhận rõ hơn dòng chảy của lịch sử qua từng vòng bánh xe lăn trên dải đất hình chữ S.

Cậu bạn chia sẻ với chúng tôi dự kiến sẽ đến TP.HCM vào khoảng 1-2 ngày tới.
Trên sóng livestream vào tối 22/4, Quang Hà còn cho biết những ngày cuối sẽ cố gắng dậy từ 5-6h sáng để đạp xe, đẩy nhanh tiến độ.
Hiện tại, anh chàng đã thích nghi với cường độ vận động liên tục. Dù gặp nhiều thử thách, 10X chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Anh luôn tự nhủ với bản thân rằng phải đến đích, không được dừng lại giữa chừng.
Theo Trần Hà (Phụ Nữ Số)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (25 phút trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (33 phút trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (55 phút trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (1 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (1 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (2 giờ trước)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (2 giờ trước)