-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Giới trẻ
27/07/2019 15:25Sự thật về bức tranh cô gái cắm mặt vào điện thoại vào năm 1850 gây xôn xao: Có hay không giả thiết xuyên không?
Những điều bí ẩn như khả năng xuyên không của con người vẫn là đề tài thu hút sự quan tâm của giới khoa học và dư luận. Đơn cử như tác phẩm tranh vẽ mang tên 'The expected one' (tạm dịch: Điều được hồi năm 1850 của họa sĩ người Áo Ferdinand Georg Waldmüller cũng từng được dân mạng bàn tán sôi nổi về việc nữ chính có thật sự cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh hay không.
Chi tiết thú vị này được Peter Russell và 1 người bạn của anh phát hiện trong lúc dạo quanh Neue Pinakothek, bảo tàng trưng bày những tác phẩm nghệ thuật của thế kỷ 18 và 19 tại thành phố Munich (Đức). Trong đó, cô gái chỉ chăm chú nhìn vào món đồ trên tay mà không hề để tâm đến mọi chuyện xung quanh, bao gồm cả chàng trai cầm trên tay bông hoa trên tay chuẩn bị chờ thời cơ chạy đến tặng người đẹp.
Đáng nói hơn, món đồ cô gái đang cầm kia có hình dạng hệt như chiếc điện thoại thông minh và việc cô cắm đầu vào thiết bị điện tử ấy chính là thực trạng khá phổ biến ở xã hội hiện đại. Theo thông tin thì bức tranh ra đời vào khoảng năm 1850, thời điểm điện thoại thậm chí còn chưa xuất hiện trong trí tưởng tượng của mọi người, chẳng lẽ họa sĩ Ferdinand đã xuyên không mà trở về quá khứ để hoàn thành tác phẩm của mình?
Trái lại với tất cả suy diễn của mọi người, chẳng hề có chuyện con người xuyên không gì cả và món đồ trên tay cô gái kia là đơn giản là cuốn sách kinh thánh. Đối với con người sống vào thời 1850 hay 1860 đều có thể dễ dàng đoán ra được sự thật này.

'Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự phát triển của công nghệ đã làm thay đổi cách nhìn của chúng ta về tất cả sự việc, bao gồm cả ngữ cảnh của các tác phẩm nghệ thuật. Ngày nay, mọi người không còn quá xa lạ với hình ảnh người trẻ suốt ngày cắm mặt vào các thiết bị điện tử trên đường' - Russell nói.
Đây không phải là lần đầu tiên mọi người bị ám ảnh với giả thiết xuyên không. Một tác phẩm khác của họa sĩ Umberto Romano cho ra đời vào năm 1937 cũng bị phát hiện chi tiết kỳ lạ, rằng 1 trong những thổ dân trong đó cầm trên tay món đồ tân thời trông như chiếc điện thoại di động. Do 'cha đẻ' của bức tranh này qua đời vào năm 1982 nên mọi người sẽ chẳng bao giờ có được lời giải thích về vật dụng không hợp thời này.
Theo Imacho (Trí thức trẻ )








- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (2 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (2 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (2 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (2 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (3 giờ trước)




