-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Giới trẻ
28/11/2024 20:34Tá hoả khi xem lịch sử tìm kiếm của những người lớn tuổi trên mạng: Tôi không ngờ!
Thời đại công nghệ phát triển, không chỉ người trẻ mà nhị vị phụ huynh cũng ngày càng làm quen nhiều hơn với cách sử dụng các ứng dụng, tìm kiếm thông tin trên Internet. Nhưng chính từ đây, những câu chuyện oái oăm đến từ lịch sử tìm kiếm của bố mẹ khiến con cái không nhịn được mà phải chia sẻ với cư dân mạng.
Theo đó, mỗi phụ huynh đều có một nỗi niềm riêng. Có người loay hoay tại sao bộ phim mình đang mê mãi chưa ra tập mới nên lên Google hỏi trang trọng: “Tôi xin hỏi Tình yêu và định mệnh tập 44 là hết rồi hả?”. Có người lại trăn trở công việc tương lai của con gái nên nhắn nhủ: “Nữ sinh năm 2007 hợp nghề gì?”.
Bên cạnh đó những hạn chế về mặt công nghệ cũng gây ra những sự cố khó đỡ. Một cư dân mạng tiết lộ mục tìm kiếm YouTube của “mẹ iu” là chương trình “Ăn chay vượt ngàn chông gai”. Các anh tài của Anh trai vượt ngàn chông gai mà biết chắc buồn lắm!
Không chỉ ở trong nước mà netizen nước ngoài cũng rất hứng thú với chủ đề này và tiết ộ nhiều tình huống thú vị. Phía dưới topic này trên MXH Trung Quốc, cư dân mạng để lại vô số bình luận khó đỡ:
- Cách đây không lâu tôi có dạy bố mẹ tìm kiếm trên mạng. Và đây là lịch sử tìm kiếm của họ: “Tại sao bạn luôn cảm thấy đói và chỉ ngủ được 3 tiếng mỗi ngày”, “Tại sao bạn vẫn bị nổi mụn?”, “Sự khác biệt giữa ví nữ và túi xách là gì?”, “Sàn nhà có chống trầy xước không?”,... Và vấn đề cuối cùng của họ là: “Làm sao để con trai tôi nhanh chóng có con sau khi kết hôn”. Tôi không biết nên nói gì nữa.
- Sau khi dạy bố tôi cách sử dụng trình duyệt để tìm kiếm thì ông luôn dùng nó nếu có bất kỳ câu hỏi nào. Một ngày nọ tôi vô tình phát hiện ra đây là nội dung tìm kiếm của bố: “Cách pha trà”, “Cách tìm chìa khóa”, “Phải làm gì nếu con không còn nữa”, “Con chó con bị nhốt phải làm sao?”, “Con gái không lấy được chồng thì phải làm sao!”,...
- Tôi là người chỉ cho bố lên mạng tìm thông tin nhưng lịch sử tìm kiếm của ông đều liên quan đến đàn cá. Xem xong tôi cảm thấy như mình là con rơi con rớt vậy.
- “Con gái mập thì phải làm sao?”, “Con trai đen quá, mặc gì trông cũng ảm đạm”, “Con gái cao và mập thì mặc gì?”, “Con gái mặc gì cho đẹp”, “Cách giảm cân cho con”,... Đây là lịch sử tìm kiếm của mẹ tôi.
- Với tôi thì không phải lịch sử tìm kiếm mà là lịch sử mua sắm. Bố tôi không thường xuyên mua hàng online, số lần đặt chỉ đếm trên đầu ngón tay dù có app từ nhiều năm nay. Và 2 trong số những khoản mua đắt nhất là đặt hoa cho tôi và em trai trong ngày chúng tôi tốt nghiệp đại học.
Ở Nhật Bản, câu chuyện lịch sử tìm kiếm của bố mẹ được một chàng trai đăng tải cũng từng gây xôn xao.
Anh chàng tốt nghiệp trường đại học hàng đầu trong nước nhưng chưa kiếm được việc làm nên vẫn ở nhà. Một ngày nọ, khi mở máy tính ra, anh phát hiện các tìm kiếm của bố mẹ đều liên quan đến mình: “Giáo dục con cái thất bại”, “Việc học của con không được tốt”, "Con trai tốt nghiệp nhưng thất nghiệp, chỉ ở nhà”, “Vừa tốt nghiệp đại học nhưng không chịu đi làm, chỉ ở nhà thì sao”,... Sau khi phát hiện ra chuyện này, anh chàng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, thậm chí bật khóc.
Tuy nhiên khi bài đăng được chia sẻ lên MXH, anh chàng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một nửa cho rằng anh nên tự chấn chỉnh lại bản thân, đi kiếm việc làm, thay vì ở nhà mà khóc. Và phe ngược lại nhận định bố mẹ lo lắng là có lý, họ dường như là phụ huynh có trách nhiệm.
Còn bạn, bạn có biết lịch sử tìm kiếm của bố mẹ có gì không?
Theo S.A (Nguoiduatin.vn)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (1 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (1 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (2 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (2 giờ trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (2 giờ trước)