Giới trẻ

Tán mãi mới được chị sếp hơn 5 tuổi, 'phi công trẻ' giận dỗi vì không được lì xì Tết dương lịch và cái kết khiến bao người 'xỉu up xỉu down'

Nghe bạn trai "phi công" hùng hồn đòi chia tay vì không được lì xì, cô gái ngã ngửa không biết mình đã làm gì sai.

“Có ai ở đây yêu người ít tuổi hơn không ạ? Người yêu em kém em 5 tuổi, em 29 còn cậu ấy mới 24, em cũng là sếp của cậu ấy. Ban đầu cậu ấy tán em, em đã phớt lờ, vì em nghĩ câu chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu vì khoảng cách tuổi tác.

Nhưng cậu ấy không từ bỏ, ngày nào cũng bám lấy em, chăm lo cho em, sáng thì mua đồ ăn đến nhà em, mua trà sữa cho em, trời mưa hay nắng hay bất cứ lúc nào em cần cậu ý cũng có mặt bên cạnh em”.

Câu chuyện được nữ chính chia sẻ lại trên một hội nhóm chuyên tâm sự chuyện tình cảm. Đã qua cái thời điểm chỉ chăm chăm yêu đương, ở tuổi 29, nữ chính đã trưởng thành, còn đang mải "lo làm lo ăn" nên việc đôi lúc không thể lý giải nổi suy nghĩ của "phi công trẻ" âu cũng là điều dễ hiểu. 

Tán mãi mới được chị sếp hơn 5 tuổi, 'phi công trẻ' giận dỗi vì không được lì xì Tết dương lịch và cái kết khiến bao người 'xỉu up xỉu down'
Ảnh minh họa

Mặc dù cô gái cũng đã bị sự chân thành của cậu làm rung động và gật đầu đồng ý, nhưng rốt cuộc thì tình yêu chẳng màu hồng.

“Cậu ấy đôi khi tính vẫn rất trẻ con, khiến em rất mệt mỏi và đau đầu. Đỉnh điểm là hôm nay, cậu ý cứ nằng nặc bắt em phải lì xì cho cậu ấy vì em lớn tuổi hơn cậu ấy, lớn phải lì xì cho bé. Em không chịu thì cậu ấy cứ lải nhải cả ngày rồi giận dỗi, hỏi không trả lời, em bực quá cũng không quan tâm luôn.

Đến chiều nay thì bảo chia tay với em, lý do là vì em ích kỷ, chỉ biết đến cảm nhận bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy. Cậu ấy yêu thương em còn em thì không, đến lì xì 10 nghìn cũng không cho, em quá ích kỷ. Nói rồi cậu ấy bỏ đi và xin nghỉ việc luôn”.

Không được lì xì tết dương, phi công đòi chia tay nghe muốn xỉu-2
Chàng trai thẳng thắn tuyên bố: "Em lớn tuổi hơn anh, em phải lì xì cho anh" (Ảnh minh họa)

Bất ngờ trước quyết định của bạn trai, khổ chủ đành cầu cứu cộng đồng mạng.

“Em chả hiểu mình đã sai ở đâu, em có nên nhận lỗi và xin cậu ấy quay lại không ạ? Chứ em cũng bối rối quá! Thật sự yêu nhau mà nhiều lúc cứ nói em nhiều tuổi hơn anh hay này nọ làm em cực kỳ tự ti. Em có nên tiếp tục mối tình này không ạ, hay nên dứt luôn ạ?”.

Ngay lập tức, netizen đã cho cô nàng lời khuyên về mối tình "chị em" này. Đa số đều cho rằng, người bạn trai vẫn còn quá trẻ con, chuyện chia tay cũng là điều tất lẽ phải xảy ra.

Mặt khác, cô gái cũng không cần phải níu kéo một người không phù hợp với mình như vậy, bởi càng kéo dài sẽ càng gây mệt mỏi cho cả hai.

- Cuộc tình dù đúng dù sai thì người con gái vẫn phải được chiều chuộng nhá. Thôi thì say goodbye phi công lái chưa thạo nhé!

- Hỏi vậy là muốn chia tay rồi đấy. Tất cả chỉ là cái cớ!

- Mình cũng yêu người kém 4 tuổi nhưng người ta điềm đạm mà che chở cho mình lắm, do bạn đen thôi à.

- Thôi thà ở vậy đi cho nó lành chứ hơi đâu chạy theo đứa trẻ con nữa.

- Lí do lãng xẹt quá vậy trời! Kì kèo gì từng nghìn lì xì một, thế sao ông không lì xì người ta đi?

- Tết Dương thì liên quan gì mà lì xì? Yêu đương mà mệt mỏi thế này thì bỏ sớm cho lành nha bạn!

Không biết hồi kết với chàng "phi công trẻ" này ra sao nhưng có lẽ khổ chủ cũng có được kỉ niệm tình trường khó quên sau câu chuyện này! 

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tan-mai-moi-duoc-chi-sep-hon-5-tuoi-phi-cong-tre-gian-doi-vi-khong-duoc-li-xi-tet-duong-lich-va-cai-ket-khien-bao-nguoi-xiu-up-xiu-down-tintuc803778