-
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội -
Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? -
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả -
Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm -
Sự thật thông tin phát hiện "tôm khô làm từ cao su non" ở Cà Mau, công an vào cuộc -
Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe?
Giới trẻ
08/09/2025 16:15Tân sinh viên nhập học tốt nhất nên có phụ huynh đi cùng: Chia sẻ của một đàn chị rất đáng suy ngẫm
Khoảng thời gian từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9 hằng năm luôn là quãng thời gian đặc biệt với tân sinh viên. Sau kỳ thi căng thẳng, các bạn trẻ háo hức bước vào một chặng đường mới, đồng thời cũng không ít lo lắng vì phải xa nhà, làm quen với môi trường hoàn toàn khác.
Ngày nhập học vì thế không chỉ là thủ tục mà còn là một cột mốc quan trọng, nơi nhiều cảm xúc đan xen. Trong ngày ấy, câu hỏi thường được đặt ra: Có cần bố mẹ đi cùng con đến trường hay không?
Có người cho rằng phụ huynh đi cùng là cần thiết. Một mặt, họ có thể giúp con xử lý một số việc lặt vặt trong sinh hoạt, mặt khác bản thân họ cũng yên tâm hơn khi tận mắt nhìn thấy con vào trường ổn định. Ngược lại, có ý kiến cho rằng tân sinh viên đa số đã là người trưởng thành, không nhất thiết phải có bố mẹ kề bên.
Vậy thực sự thì tân sinh viên nhập học có cần cha mẹ đi cùng hay không? Dưới góc nhìn của một "đàn chị từng trải", câu trả lời là tốt nhất vẫn nên có phụ huynh đi cùng.
Vì sao nên có bố mẹ đi cùng?
1. Hành lý nặng, thủ tục phức tạp
Ngày đầu nhập học, tân sinh viên phải mang theo rất nhiều đồ đạc. Nếu chỉ có một mình, việc vừa lo thủ tục, vừa xoay xở với đống hành lý cồng kềnh sẽ khiến các bạn trẻ dễ mệt mỏi, thậm chí bỏ quên hoặc làm thất lạc đồ dùng. Khi có phụ huynh đi cùng, mọi việc trở nên gọn gàng và nhẹ nhàng hơn.

2. Khoảnh khắc mang giá trị kỷ niệm
Nhận giấy báo trúng tuyển đã là một niềm vui lớn, nhưng giây phút bước qua cổng trường đại học còn đặc biệt hơn. Đây là thành quả của 12 năm học tập miệt mài và là dấu mốc khó quên trong đời mỗi sinh viên. Với nhiều phụ huynh, đây có khi còn là lần đầu tiên họ được đặt chân vào cổng trường đại học - một niềm vui nho nhỏ nhưng rất ý nghĩa. Nếu thiếu đi sự có mặt của gia đình, niềm hạnh phúc ấy khó trọn vẹn.
3. Cha mẹ nhắc nhở, giúp con tránh rủi ro
Dù đã trưởng thành, tân sinh viên vẫn thiếu kinh nghiệm xã hội. Sự bỡ ngỡ trong môi trường mới khiến các bạn dễ mất cảnh giác, đôi khi trở thành mục tiêu của những kẻ xấu. Thực tế đã có nhiều trường hợp sinh viên bị lừa ngay trong ngày nhập học. Sự hiện diện của phụ huynh - những người từng trải không chỉ giúp các bạn an tâm mà còn góp phần ngăn ngừa những rủi ro ngoài ý muốn.
Tóm lại, việc cha mẹ đi cùng con trong ngày đầu nhập học là rất cần thiết. Sinh viên dĩ nhiên phải học cách tự lập, nhưng nếu ngay từ những bước đầu đã gặp sự cố, điều đó có thể trở thành bóng đen khó phai trong suốt quãng đời sau này.

Một số lưu ý khác cho tân sinh viên
Ngoài việc có hay không có phụ huynh đi cùng, các bạn tân sinh viên cũng cần chú ý một số điều khi bước vào môi trường mới:
- Tìm hiểu trước về trường và khu vực xung quanh để thuận tiện hơn khi nhập học.
- Giữ thái độ cầu thị với thầy cô và anh chị khóa trên, để dễ dàng nhận được sự hỗ trợ.
- Xây dựng quan hệ tốt với bạn cùng phòng, bạn cùng lớp, tránh để sự khác biệt cá tính trở thành rào cản.
- Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, vật dụng cần thiết, hạn chế tối đa việc quên đồ, gây tốn kém và mất thời gian.
Tự lập không phải là bước nhảy đột ngột, mà là một quá trình dần dần. Đại học là môi trường mới, đòi hỏi sinh viên phải học cách hòa nhập, làm chủ thời gian và cố gắng hoàn thiện bản thân.
Bốn năm học không quá dài, mỗi bước đi đều quan trọng. Hãy trân trọng quãng thời gian này, đừng để lãng phí, để khi tốt nghiệp có thể khép lại một chặng đường đẹp đẽ và trọn vẹn.
- Tái hôn ở tuổi 57, người phụ nữ quyết định ly hôn sau nửa năm vì một điều không thể đánh đổi (14:19)
- Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? (14:03)
- Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội (14:01)
- Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 (25 phút trước)
- Chuyện dở khóc dở cười: Nữ diễn viên bị một gia đình nhận làm con dâu suốt 12 năm (26 phút trước)
- Cảnh sát 113 Hà Nội khống chế kẻ cầm dao đe dọa người đi đường, dẹp loạn nhóm hỗn chiến (27 phút trước)
- TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc (33 phút trước)
- Giẫm đạp kinh hoàng tại nơi xem World Cup, gần chục người thương vong (35 phút trước)
- Nhật Bản đối mặt kịch bản "ác mộng" nếu đi tiếp tại World Cup 2026 (36 phút trước)
- Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội (39 phút trước)