Giới trẻ

Thách thức cả Sài Gòn, cô gái hứa đốt xe SH bằng trò câu like

Trong clip đăng trên Facebook cá nhân, Hồ Xuân Hương  nói rằng mới mua hai xế hộp nên không cần chiếc xe SH này nữa và giàu quá rồi nên “mình thích thì mình đốt thôi”, đồng thời thách thức cả Sài Gòn có ai dám chơi như cô không.

Trong clip đăng trên Facebook cá nhân, Hồ Xuân Hương  nói rằng mới mua hai xế hộp nên không cần chiếc xe SH này nữa và giàu quá rồi nên “mình thích thì mình đốt thôi”, đồng thời thách thức cả Sài Gòn có ai dám chơi như cô không.

Hồ Xuân Hương câu like bằng trò hứa đốt xe SH và thách thức cả Sài Gòn.

Kèm theo clip là đề nghị like fanpage của Hồ Xuân Hương.

Đến 7 giò tối qua, số lượng người xem clip này trên 1 triệu, song số lượng like và share vẫn chưa được như con số mà cô nàng đưa ra.

Lượng tương tác clip siêu khủng so với số lượng người theo dõi Facebook cá nhân của Hồ Xuân Hương, hơn 270.000 người.

Kế hoạch câu like và share của Hồ Xuân Hương đã thành công mỹ mãn mà cô cũng chẳng phải đập, đốt hay nghiền nát xe SH như lời hứa.

Thế nhưng với trò lố này, Hồ Xuân Hương lại càng bị dân mạng căm ghét và chửi bới nhiều hơn.

Bên dưới clip là hàng ngàn bình luận tổng sỉ vả cô nàng xăm trổ này, người từng một thời được ca ngợi vì hoạt động từ thiện, sau đó bị tố ăn chặn tiền từ thiện và giờ thường đăng clip câu like liên quan đến vật chất. Nhiều người cho rằng chiếc SH cũ này giá chỉ khoảng 90 triệu chứ không tới 200 triệu.

Hôm 29.10, Hồ Xuân Hương đăng clip hai nam thanh niên chơi trò lau được bao nhiêu tiền lấy bấy nhiêu trên Facebook cá nhân. Trước đó, Hồ Xuân Hương chia sẻ clip đến trao tận tay cho cụ ông mù ngồi xe lăn bán vé số, cọc tiền mà cô nói là 200 triệu đồng. Song, một số người tinh mắt cam đoan rằng số tiền cụ ông này nhận ít hơn 200 triệu rất nhiều, chỉ khoảng vài chục triệu.

Về trò câu like của Hồ Xuân Hương, bạn Nam bình luận: “Tiền cỡ bác Bill Gates đi làm từ thiện còn hết chứ đừng nói đại gia nào hay bạn. Đừng làm trò câu like rẻ tiền nữa mà bị ghét thêm”.

Trong khi bạn Chí Hướng viết thư dài gửi Hồ Xuân Hương và mong cô nàng thức tỉnh trước khi quá muộn: “Trên trang Facebook thì để những hình ảnh hoạt động từ thiện, giúp người! Nhưng hành động lại đi ngược với thực tế, khác với quy luật "Trăm người cùng khổ sẽ có 100 người nương tựa lẫn nhau". Hết tắm tiền khinh khi những người nghèo, xem mình là người giàu có lắm của, hết giả tạo quay clip tặng hai vợ chồng bán vé số ở Phú Yên vào Sài Gòn trao 200 triệu, hết vụ này đến vụ nọ để mong muốn nổi tiếng. Và bây giờ một cách câu like 50.000 share, 50.000 like để đốt xe SH i150 giá hơn 90 triệu.

Vậy liệu hỏi: Bạn Hồ Xuân Hương này là đại gia cỡ nào, giàu có cỡ nào mà khinh khi đồng tiền mình có được, hay là đồng tiền kiếm quá dễ nên bạn coi thường nó. Hay cách khác bạn ngông hơn các đại gia Việt Nam hiện tại, bạn giàu hơn Phạm Nhật Vượng với khối tài sản 31.000 tỉ, bạn giàu có như bầu Đức, hay bạn giàu hơn mấy sếp ngân hàng lương tháng gần 110 triệu. Mà bạn lại có những hành động thế này?

Liệu thử hỏi, với phương châm giúp người của bạn là gì, bạn xuất thân từ đâu, quá khứ bạn thế nào? Mà hiện tại bạn lại làm những điều mà ai cũng bất bình, coi khinh thiên hạ.

Người ta thường hay nói bạn lừa đảo, ăn chặn tiền. Sẽ có người tin và người không tin, sẽ có người mến bạn bênh vực bạn, có người ghét bạn sẽ nói xấu bạn. Nhưng việc bạn làm như này đó sẽ là minh chứng cho sự việc mà bấy lâu nay họ tố cáo bạn là có cơ sở và là đúng với những gì mà họ nói ra.

Bạn muốn nổi tiếng, muốn mọi người biết tên bạn? Bạn nổi tiếng rồi đấy, mọi người biết đến tên bạn rồi đấy. Nhưng mà đó là điều tiếng và cả tai tiếng "Hồ Xuân Hương ăn chặn tiền đó hả", "con mà nghe nói nó tắm tiền đó hả?", "sao bây giờ nó như vậy bây"... Đó là những người biết qua bạn do những gì bạn gây ra. Và bạn có thử hỏi "liệu tương lai của mình sẽ thế nào, sẽ ra làm sao không?".

Bạn Hương ạ, với cái kiểu tạo dựng những cái bất bình để nổi tiếng như Kenny Sang, Tùng Sơn, hiện tượng Lệ Rơi,... thì với hiện tượng của bạn là chà đạp lên nỗi đau của những người đã từng tin tưởng bạn, giúp bạn. Những gì bạn làm đã minh chứng rằng "đồng tiền không tự tay mình làm ra sẽ không biết quý trọng nó, dù nó cũng là 1 đồng đi chăng nữa. Nhưng nó là máu lẫn nước mắt, nó là thành công mà mình kiếm được".

Bạn nổi tiếng rồi đấy kèm theo đó là tai tiếng, là những tiếng chửi rủa của người đời. Mà bạn chắc cũng biết đến cộng hưởng rồi. Một đoàn quân cùng nhịp bước có thể làm gãy cây cầu. 7 tỉ người trên thế giới nếu nhảy cùng một lúc sẽ làm cho trái đất lệch khỏi quỹ đạo 1 cm. Toàn Việt Nam nếu biết đến bạn và cùng nghĩ xấu về bạn thì vận mệnh của bạn sẽ đổi thay.

Bạn thử hỏi, liệu bạn có chuyện gì và tiền bạc bạn hết đi. Thì lúc đó bạn sẽ dựa vào đâu để giúp bạn lúc ngặt nghèo. Khi ai cũng làm ngơ với bạn?”.

Theo Nhân Hoàng (Một Thế Giới)