-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Giới trẻ
19/09/2024 15:22Thái độ của Bà Nhân Vlog khi cầm 320 triệu tiền mặt đi từ thiện gây bàn tán
Trong những ngày qua, nhiều mạnh thường quân và các tổ chức đã hướng về các tỉnh thành phía Bắc để cùng chung tay quyên góp, ủng hộ sau đợt mưa lũ lịch sử. Tuy nhiên, có những cái tên gây tranh cãi với màn đóng góp của mình, phải kể đến Bà Nhân Vlog (tên thật: Lê Thị Đức Nhân).
Trong video mới nhất, Bà Nhân Vlog đã chia sẻ cụ thể về hành trình cứu trợ của mình ở tỉnh Cao Bằng, và lên tiếng trước những ý kiến chê cô "làm màu".

Bà Nhân Vlog cho biết nhiều người nhận xét cô "làm màu" quá, có con nhỏ thì sao không gửi luôn tiền quyên góp cho Uỷ ban MTTQ của các tỉnh thành. Cô cho biết tính mình xưa nay vẫn vậy, một khi đã quyên góp thì đều đến tận nơi để đưa tiền.
Cô lên tiếng: "Tính Nhân từ đó đến vậy, không cần biết tiền hay quyên góp của ai. Nhưng một khi đã quyên góp thì phải tận mắt chứng kiến, tận tay giao cho bà con thì Nhân mới yên tâm được nha cả nhà. Dù có xa cỡ mấy. Từ ngày xưa khi chưa có con, Nhân đã đi Hà Giang, Sapa... qua đến châu Phi. Nói chung câu nói chân lý của Nhân là: Người ta có thể sống ở nơi nguy hiểm, còn mình chỉ cần đến và động viên một chút nho nhỏ mà cũng không làm được thì đâu phải là Nhân".


Trước ý kiến cho rằng đi xa vậy để con nhỏ cho ai, Bà Nhân Vlog cho biết ở nhà đã có em gái và gia đình chăm con hộ rồi, nên mọi người không cần lo lắng. Cô chia sẻ quyết định đi thiện nguyện ở Cao Bằng, và cũng đã xin thông qua ý kiến của Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Cao Bằng thì mới dám đi đến những nơi bão lũ và nguy hiểm.
Theo bà Nhân Vlog, ban đầu cô định đi ủng hộ tại xóm Lũng Lỳ, nhưng đó là nơi mà nhiều mạnh thường quân đã ủng hộ khá đầy đủ trong những ngày qua. Do đó, cô quyết định chuyển sang ủng hộ tại xã Thanh Long, nơi có nhiều gia đình bị ngập qua cả mái nhà và hư hỏng nặng.
Cô quyết định tặng 4 triệu đồng tiền mặt cho mỗi hộ bị mất trắng hoàn toàn do cơn bão. Ở đây, cô cũng động viên cho nhiều bà con, mong họ sớm bình an và ổn định lại cuộc sống. "Tổng cộng số tiền Nhân hỗ trợ cho xã Thanh Long là 84 triệu, trong đó 4 triệu cho 16 hộ dân mất trắng, những hộ còn lại thì 1 triệu", cô chia sẻ thêm.

Trước hành động uy tín, thái độ quyết liệt khi làm từ thiện của Bà Nhân Vlog, một netizen đã khuyên cô tạo số tài khoản để nhiều người cùng đóng góp hơn. Song nữ YouTuber thẳng thắn cho biết: "Mình cảm thấy bản thân chưa đủ khả năng cầm tiền của người khác ạ".
Trước đó, Bà Nhân Vlog từng bị chê "làm màu" khi chia sẻ lên trang cá nhân muốn đổi 320 triệu đồng tiền mặt để trao tận tay cho bà con. Điều này đã gây tranh cãi khi netizen cho rằng cô có pha xử lý quá cồng kềnh khi cầm theo nhiều tiền mặt trong người như vậy.

Nhưng xét một cách công bằng, dù có làm màu hay không, nhưng làm màu lại giúp đỡ cho nhiều người thì cũng ổn mà! Dù pha xử lý của Bà Nhân Vlog có cồng kềnh, nhưng không phủ nhận, cô cũng là một trong những KOL đã trực tiếp đi giúp đỡ và quyên góp được nhiều tiền cho bà con.
Bên dưới bài viết của Bà Nhân Vlog, nhiều người đã lên tiếng bênh vực cho cô:
- "Làm màu cũng được. Làm màu mà giúp cho người ta có miếng ăn, miếng mặc là quá ok rồi".
- "Làm từ thiện phải đi tới nơi mình làm, như vậy vừa động viên được bà con mà tâm lý của mình cũng an tâm. Nếu ở nhà thì cứ canh cánh không biết bao giờ số tiền của mình mới đến tay người dân đây".
- "Thiệt sự, nếu mình có tiền thì cũng đến tận nơi và trao tiền mặt tận tay cho bà con. Nhìn hoàn cảnh của họ mà thấy mình đã may mắn lắm rồi, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ngồi ở nhà thì nóng ruột lắm".
- "Đến trao tận tay cho người dân thì càng tốt chứ sao mà mọi người nói nặng lời quá. Nhìn cảnh Nhân đi thuyền vào mà rơi nước mắt".
- "Mình có tiền thì cũng tự đi như này, cho có trải nghiệm nữa. Không dám gửi gắm vào ai, ngoài Uỷ ban MTTQ. Mình còn chưa tin mình nữa là cầm đến vài trăm triệu đi đóng góp như Nhân. Đồng tiền đến tận tay bà con thì không sao, nhỡ đưa cho người khác rồi họ không trao cho người dân thì lại khổ thêm".
Theo Mây (Phụ Nữ Số)
- Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 chung cư ở Hải Phòng, tử vong tại chỗ (23:29)
- Động đất 7,4 độ rung chuyển Colombia, ít nhất 20 người thiệt mạng (38 phút trước)
- Clip cô gái quyết liệt chống trả kẻ cướp giật dây chuyền trong tiệm tạp hóa (54 phút trước)
- 45 thí sinh đạt 30 điểm khối B00 trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM (59 phút trước)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (1 giờ trước)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (1 giờ trước)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (2 giờ trước)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (2 giờ trước)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (2 giờ trước)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (2 giờ trước)