-
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối
Giới trẻ
17/02/2018 18:02Thanh niên 27 tuổi kể chuyện Tết vẫn mong bà lì xì và cái kết phũ
Ai mà chẳng muốn được nhận lì xì ngày Tết. Dù không còn là trẻ con nhưng những "kẻ to đầu" như chúng ta đây cũng vẫn mong muốn được người lớn mừng tuổi.
Mới đây, một Fanpage trên MXH đã chia sẻ câu chuyện của chàng trai tên Nghiêm Tuấn Dương. Anh chàng kể lại chuyện "Đã lớn vẫn mong được nhận lì xì" bằng series ảnh story Instagram vui nhộn. Câu chuyện của Dương khiến người xem vừa đồng cảm vừa buồn cười.
Bài viết sau khi đăng tải đã nhận được hơn 20k like và hàng nghìn bình luận bày tỏ sự thích thú. Dân mạng như chạm trúng nỗi lòng, xông xáo "comment" chia sẻ những câu chuyện của riêng mình về ước ao đã lớn nhưng vẫn được lì xì.


Tuấn Dương (sinh năm 1991, tại Hà Nội), chủ nhân bài viết chia sẻ: "Thực ra, mình chụp để đăng lên vì thấy đây là tâm lí chung của những bạn trẻ lớn tuổi như mình. Còn bà ngoại mình thì không phân biệt cháu nào, dù lớn hay nhỏ, hằng năm bà vẫn lì xì đầy đủ cho chúng mình. Sau màn kể khổ này mình đã nhận được tiền mừng tuổi của bà".
Nguyễn Thị Chanh bồi hồi: "Đọc bài viết này nhớ lại hồi bé Tết đến được bà và ba mẹ lì xì. Từ ngày đi học đại học rồi đi làm Tết về mọi người không còn lì xì nữa. Mình đã lớn thật rồi".
"Ngày xưa Tết đến là mặc quần áo mới rồi xếp hàng ông bà lì xì cho. Giờ lớn đi làm rồi Tết về lì xì lại cho ông bà, bố mẹ. Dù đã lớn nhưng mình vẫn mong như ngày còn bé được nhận lì xì vào ngày Tết", Văn Hùng cũng muốn nhận được tiền mừng tuổi dù đã lớn.
Theo Thành Harry (Helino)
- Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân (18:40)
- Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò (18:22)
- Sóng ngầm dữ dội tại tuyển Uruguay trước trận chiến sinh tử với Tây Ban Nha (18:09)
- Sông Bằng Giang cuồn cuộn dâng cao, Cao Bằng báo động khẩn chỉ đạo quân đội vào cuộc (57 phút trước)
- Điều tra nguyên nhân một bệnh nhân tử vong sau cú rơi từ tầng 8 bệnh viện (1 giờ trước)
- Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng (1 giờ trước)
- Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện BH Media trong vụ tranh chấp bản quyền "Giấc mơ trưa" (2 giờ trước)
- Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng (2 giờ trước)
- Đi đá bóng, 8 học sinh bị 3 thanh niên dùng dao uy hiếp cướp tài sản (2 giờ trước)
- Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan (3 giờ trước)