Giới trẻ

Thanh niên Sài Gòn tuyên bố đến tháng 7 rồi mà vẫn chưa động vào tiền lương của tháng 5, ăn - tiêu gì mà hay vậy?

Nghe lý giải của nhân vật chính xem có thuyết phục không nhé!

Trong những ngày giãn cách xã hội và ở nhà không la cà thế này, bạn phải nhìn thấy, nghe thấy gì nhiều nhất trên cõi mạng? Những lời than thở vì ở nhà nhiều và bí bách hay những bức hình ngày này năm xưa được vi vu khắp chốn?

Cơ mà bạn có gặp được status gây giật mình và cũng vô cùng lạc quan giữa thời điểm khó khăn này "khum": "Được cái lockdown mình vẫn chưa đụng đến tiền lương tháng 5". Nghe thì có vẻ không tưởng nhưng đó lại là chuyện có thật của Nguyễn Hoàng Thắng (29 tuổi), một thanh niên hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp.HCM.

Thanh niên Sài Gòn tuyên bố đến tháng 7 rồi mà vẫn chưa động vào tiền lương của tháng 5, ăn - tiêu gì mà hay vậy?
Nguyễn Hoàng Thắng

Tất nhiên là sẽ có những thắc mắc, băn khoăn và thậm chí là chất vấn cho tuyên bố này của Thắng. Vậy thì có liền đáp án nè!

"Nguyên tháng 6 vừa rồi mình xài từ lương tháng 4 nên vẫn nguyên tháng 5 còn lương tháng 6 thì ngày 10/7 mới có. Nghỉ dịch nên mình cũng không có nhiều khoản phải chi, ít shopping online vì thích tự đi mua hơn.

Cụ thể cho các khoản chi tiêu của mình:

- Tiền nhà và điện nước: Khoảng 3,7 triệu.

- Tiền ăn: 4 triệu (tính cho xông xênh chứ chắc không tới đâu).

- Các khoản linh tinh: Khoảng 1 triệu.

Mình ở một cái chung cư bình thường ở Quận 2, sát Thảo Điền và đang trong quá trình giảm cân, ăn keto nên khá đơn giản: ngày 2 bữa, tối ăn ít và không ăn tinh bột, lâu lâu uống ly cà phê hoặc trà sữa.

Cụ thể khoảng 2 tuần mình sẽ đi siêu thị một lần hết khoảng 1,3 - 1,5 triệu. Một miếng thịt ba rọi 150k được khoảng 5 - 6 lạng, mình cắt thành 5 miếng nhỏ, ăn 5 bữa, thường luộc hoặc áp chảo cuốn với xà lách. Cũng vì việc ăn như vậy mà không cần chi cho khoản gia vị luôn.

Một thực đơn điển hình của Hoàng Thắng:

Sáng: 1 ly nước gừng + chanh

Trưa: Thịt bò xào nấm + rau cải

Tối: Thịt lợn luộc + rau cải thìa luộc

Thanh niên Sài Gòn tuyên bố đến tháng 7 rồi mà vẫn chưa động vào tiền lương của tháng 5, ăn - tiêu gì mà hay vậy? - 1

Thanh niên Sài Gòn tuyên bố đến tháng 7 rồi mà vẫn chưa động vào tiền lương của tháng 5, ăn - tiêu gì mà hay vậy? - 2
Hoàng Thắng thường nấu sẵn đồ ăn trong ngày đủ cho 2 bữa

Để đi siêu thị không mua lố tay là phải tự nghiêm khắc với bản thân. À, còn 1 điều nữa là mình hay mua những loại rau quả có thể để lâu được. Ví dụ bắp cải 10k/ cái có thể ăn được 3 bữa hay bí ngòi, cà tím cũng chỉ có 5-6k/ quả. Hoặc mình mua 15 quả bơ hết 90k của người quen, mỗi ngày 1 quả là được 15 ngày. Nói chung chỉ tốn nhiều tiền thịt thôi.

Thanh niên Sài Gòn tuyên bố đến tháng 7 rồi mà vẫn chưa động vào tiền lương của tháng 5, ăn - tiêu gì mà hay vậy? - 3

Thanh niên Sài Gòn tuyên bố đến tháng 7 rồi mà vẫn chưa động vào tiền lương của tháng 5, ăn - tiêu gì mà hay vậy? - 4

Thanh niên Sài Gòn tuyên bố đến tháng 7 rồi mà vẫn chưa động vào tiền lương của tháng 5, ăn - tiêu gì mà hay vậy? - 5

Thanh niên Sài Gòn tuyên bố đến tháng 7 rồi mà vẫn chưa động vào tiền lương của tháng 5, ăn - tiêu gì mà hay vậy? - 6
Tất cả món này đều được ăn trong 2 bữa

Vì lockdown nên mình không ra ngoài, chủ yếu làm việc ở nhà, tiền xăng xe cũng cực ít. Mình có lên công ty khoảng 2 - 3 ngày gì đó thì đổ xăng hết 40k vì đi xe cũ, cũng không có nhu cầu đổi xe.

Đồ skincare còn đủ, từ toner, dưỡng ẩm đến tẩy trang mình đều mua chai to bự. Mà vì không ra ngoài nhiều, không phải tẩy trang nhiều nên lại càng lâu hết. Mình còn đắp luôn mặt nạ sữa chua rồi có đợt mua mặt nạ giảm giá nên mua nhiều mà xài chưa hết.

Thanh niên Sài Gòn tuyên bố đến tháng 7 rồi mà vẫn chưa động vào tiền lương của tháng 5, ăn - tiêu gì mà hay vậy? - 7

Thanh niên Sài Gòn tuyên bố đến tháng 7 rồi mà vẫn chưa động vào tiền lương của tháng 5, ăn - tiêu gì mà hay vậy? - 8

Ngoài ra mình cũng tranh thủ tập luyện khi ở nhà. Lịch tập được chia ra, ngày thì cardio theo kênh Popdance trên YouTube, ngày thì chạy bộ liên tục 6km nhưng giờ thì chỉ cardio thôi. Kết quả của việc ăn uống và tập là giảm được 4kg rồi.

Hồi tháng 4 mình mua 7 cuốn Harry Potter tiếng Anh hết 1,5 triệu. Giờ mình đọc xong cuốn 4 rồi, đằng nào cũng cần luyện tiếng Anh để chuẩn bị sang UK du học. Số tiền tiết kiệm được cũng dành cho mục đích này.

Cái may của mình là vì công ty không giảm lương, vẫn làm việc ở nhà mà lại không đi café, không đi chơi, không ăn uống nhà hàng ở ngoài, không shopping,... nên đỡ được khá nhiều. Thế nên mình đón nhận giãn cách khá đơn giản vì có kêu cũng không được gì, chỉ càng làm tiêu cực thêm thôi".

Với những chia sẻ này thì bạn đã tin câu chuyện tiết kiệm được nguyên tháng lương nhờ ở nhà không la cà rồi chứ? Thế nên mọi chuyện đều có 2 mặt, giãn cách thì giãn cách, chỉ cần đối mặt một cách tích cực là mọi khó khăn chóng qua thôi.

Theo SA (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thanh-nien-sai-gon-tuyen-bo-den-thang-7-roi-ma-van-chua-dong-vao-tien-luong-cua-thang-5-an-tieu-gi-ma-hay-vay-162210807165048824.htm