-
Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe -
Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ -
34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 -
Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông -
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7?
Giới trẻ
08/06/2015 18:27Thầy bói “rởm” hoành hành trên facebook
Hiện có hàng ngàn nhóm được lập ra trên mạng xã hội để chia sẻ thú vui bói toán. Không ít kẻ tự nhận mình có tài xem tướng số để dụ dỗ, lừa gạt những bạn trẻ cả tin.
Trong các vấn đề được mang ra nhờ thầy bói “tư vấn”, được nhiều bạn trẻ quan tâm nhất vẫn là đường tình duyên.
Mới đây, trên một diễn đàn mạng dành cho giới trẻ, câu chuyện của Nguyễn Minh H. (cựu sinh viên trường CĐ Thương mại – Du lịch Hà Nội) khiến không ít bạn trẻ tò mò phải sững sờ.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Trước đó, H. có tham gia một nhóm trên Facebook. Ngày 13/5, H. nhờ các thành viên tư vấn tìm thầy xem căn số giỏi ở Hà Nội. Một thành viên trong diễn đàn tên Lê Anh C. đã chủ động xem giúp, vì người này tự nhận mình biết xem tướng số. C. còn quảng cáo rằng, mình có “ông chú” xem tướng nổi tiếng như cồn.
Ngay khi H. đăng ảnh đại diện, hắn vào “comment” ngay, với giọng điệu ỡm ờ: “Tướng phú quý giàu sang nhưng…”. Vì tin tưởng “thầy”, H. nhắn tin để nhờ xem giúp. C. tức khắc đòi xem… ngực.
Cụ thể, hắn hỏi xem cô bạn có ảnh nào mặc áo ba lỗ, loại áo trễ cổ không: “Em chụp sát xuống phần áo con thôi nha, không lại nghĩ anh bậy bạ. Em chụp rõ phần khe giữa ngực là được. Không cần mặt mũi gì cả. Để xem vong theo em là ai mới biết mà làm bùa, em ạ!”.
Hơi nghi ngờ nhưng thấy đây không phải Facebook ảo, lại là thành viên rất nhiệt tình trong nhóm nên H. đã nghe theo.
Sau khi nhận được ảnh, C. bảo, vẫn chưa đạt, tiếp tục yêu cầu H. “chụp thấp xuống một chút xíu nữa” để anh ta phán chính xác hơn. Đến lúc này, H. từ chối dứt khoát. Anh ta bèn phán: “Theo những gì em gửi cho anh thì em đang có người âm theo. Một đồng cậu theo em. Đúng ra thì em phải trình đồng mở phủ”.
Cuối cùng, hắn hứa hẹn sẽ nhờ chú mình cao tay hơn làm cho cô bạn một cái bùa, còn cụ thể chi phí như thế nào sẽ nói sau. Biết mình bị lừa, H. đã tung đoạn “chat” này lên diễn đàn mạng để mọi người cảnh giác.
Đừng để tiền mất, tật mang
Những kẻ xấu lợi dụng mê tín dị đoan để lừa lọc những bạn trẻ nhẹ dạ cả tin vốn rất phổ biến. Tuy nhiên, khi mạng xã hội phát triển, hình thức lừa đảo này càng dễ biến tướng, thí dụ giở trò xem bói miễn phí, rồi từng bước đưa con mồi vào tròng.
Thủ đoạn thường thấy là tự nhận mình biết xem tướng số, xem tử vi miễn phí cho 5 – 10 người đăng ký đầu tiên, sau đó sẽ phán về những trắc trở trên con đường công danh, sự nghiệp, tình yêu… khiến người nghe phải lạnh gáy.
Cuối cùng, những kẻ này sẽ gợi ý mọi người chuyển tiền để cúng dâng sao, giải hạn giúp. Không ít tên còn lợi dụng sự cả tin của các bạn trẻ để kinh doanh bùa ngải, với giá cắt cổ.
Nạn nhân của những thầy bói lừa đảo gần đây tăng lên nhanh chóng, nặng thì bị lừa tiền, lừa tình, nhẹ thì rước lo lắng, phiền muộn vào người.
Trường hợp của Nguyễn Thị L. (Học viện Ngân hàng) là một câu chuyện điển hình. L. kể lại: “Mình có một nốt ruồi nhỏ xíu nằm trong lòng bàn tay trái, trên ngón tay giữa. Nhờ “thầy” trên một “fanpage” xem thì “thầy” phán rằng, “nốt ruồi ở tay ăn vay cả đời”.
Thầy nói, số mình hay bị mất tiền oan, không ăn nên làm ra được và khuyên đi tẩy. Rồi thầy cho cả địa chỉ người quen của thầy để mua thuốc phá nốt ruồi. Những ngày sau đó, mình mất ăn mất ngủ, định đi tẩy thật.
| Cuối năm 2014, Công an Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Bùi Đăng Linh (sinh năm 1991, trú tại Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội), sinh viên năm cuối ngành Quản trị của một trường đại học có tiếng trên địa bàn Hà Nội vì hoạt động mê tín dị đoan, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại là bạn Đàm Thị P. (20 tuổi, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng). Qua mạng xã hội, P. và Linh quen nhau. Nhận thấy P. rất mê tín, Linh tự nhận mình có tài xem tướng số, có khả năng bói toán và hứa giúp đỡ P. nhiệt tình. Linh tuyên bố, đường công danh sự nghiệp của P. không vấn đề gì nhưng tình duyên trắc trở. Để “cắt tiền duyên”, Linh đã yêu cầu P. phải “yêu” một đối tượng phù hợp do hắn chỉ định. Sau bước đầu thành công, hắn tiếp tục tống tiền P. và nhiều người khác bằng những thủ đoạn bỉ ổi. Khi sự việc bại lộ, cơ quan công an vào cuộc, Linh đã phải nhận tội. |
Theo Tường Vi (Sinh Viên Việt Nam)
- Màn đối đáp hóm hỉnh giữa Vua Charles III và Tổng thống Trump: Từ chuyện "ngôn ngữ" đến ký ức Nhà Trắng bị đốt (9 phút trước)
- Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe (15 phút trước)
- Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ (20 phút trước)
- 34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 (37 phút trước)
- Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông (50 phút trước)
- Vị Tổng Bí thư từng "chặn đứng" lạm phát chưa từng có, bí danh lấy từ cuộc vượt ngục của chính mình (3 giờ trước)
- Trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn, phát hiện nhiều hiện vật bất ngờ (3 giờ trước)
- Nhà máy nội thất 4.000 m² ở TP.HCM bị thiêu rụi: Hàng trăm công nhân thoát nạn, tài sản cháy sạch (3 giờ trước)
- "Đại gia food reviewer" 40 triệu follow bị phong sát: Truy thu thuế 18,9 triệu NDT, khóa sạch nền tảng (3 giờ trước)
- Shark Hưng bất ngờ nộp đơn xin từ chức tại Cen Land (5 giờ trước)
