-
Vụ xe cứu trợ đền 100 triệu đồng sau tai nạn: Chốt chi phí sửa chữa
-
Bí thư Trần Lưu Quang: Không có việc TP.HCM sắp xếp lại phường, xã
-
Có ai tin đây là Ánh Viên không, dụi mắt 7749 lần vẫn không nhận ra
-
CSGT TP HCM vào cuộc vụ nữ sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, phì phèo điếu thuốc
-
Khách Tây đói lả dừng trước đám tang ở Huế, được mời vào ăn cơm chay
-
Tài xế taxi lên tiếng về hiểu nhầm trong câu chuyện giúp đỡ người cha có con nguy kịch tại Bệnh viện Bạch Mai
-
Vợ Duy Mạnh gặp vận xui
-
Loạt chuyến bay bị điều chỉnh do bão số 12
-
Đà Nẵng lên tiếng về thông tin "thành phố cho nghỉ làm, đóng cửa chợ" do bão số 12 (Fengshen)
-
Bức xúc vì phó hiệu trưởng cho học sinh dừng tiết học để... quét rác giữa trời nắng
Giới trẻ
16/09/2024 21:07Thấy người yêu bạo hành mèo cưng của mình tàn nhẫn vì 'kêu nhiều quá phá giấc ngủ', cô gái lập tức làm 1 việc
Cô gái hoảng loạn khi mèo cưng bị bạn trai đánh gãy răng
Mới đây, một cô gái đã đăng dòng trạng thái trong sự hoảng loạn khi vừa về nhà, phát hiện bạn trai đánh mèo cưng gãy răng, chảy máu mồm. Câu chuyện này ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt với hội yêu động vật.
Cô gái cho biết: "Nay người yêu mình đánh bé mèo của mình gãy răng nanh, chảy máu mồm. Con bé quá hoảng sợ và đi bậy ra khắp nhà, bé cắn người yêu mình, không cho động vào để lau. Lúc đấy mình đang đi làm, chỉ vì bé kêu nhiều quá ảnh hưởng đến giấc ngủ của người yêu nên anh ấy mới đánh bé.
Mình sợ sẽ phải gửi con bé về quê cho chị gái nuôi. Nhưng mình thực sự không nỡ ấy. Nếu mình muốn nuôi, mình sẽ phải chuyển trọ vì 2 đứa đang ở chung (vì một vài lý do nên bọn mình phải ở cùng với nhau). Mình rối quá, không ngờ mọi chuyện sẽ đi đến bước đường này".

Những câu từ lộn xộn trong bài post ban đầu cho thấy cô gái đang khá hoảng sợ và rất sốc khi thấy cảnh tượng diễn ra với bé mèo của mình.
Hiện tại, cô gái đã đưa mèo đi khám, và nhận được kết quả bé gãy răng, không mọc lại được. Còn về phía người yêu, cô gái bắt bạn trai xin lỗi mèo và ngồi lại nói chuyện với nhau rõ ràng. Cô cũng cho biết sẽ cố gắng thu xếp ổn định rồi chuyển đi dần, không sống chung cùng với người yêu nữa.

"Bạo lực với động vật là một red flag to đùng"
Ngay sau khi dòng tâm sự của cô gái được đăng tải, đã nhận được rất nhiều bình luận góp ý của cộng đồng mạng. Trong số đó, nhiều người lên tiếng bất bình với hành động bạo lực của bạn trai, và cho rằng để bạo lực một con mèo đến mức gãy răng và chảy máu mồm thì phải "tương tác" mạnh cỡ nào.
Nhiều người đều đồng tình rằng, bạn trai đã thể hiện nhiều "red flag" trong chuyện tình cảm như bạo lực ngầm và không có tính kiên nhẫn. Bởi chỉ vì không ngủ được, thay vì gọi điện hỏi người yêu cách dỗ mèo, thì bạn nam lại xuống tay mạnh với con mèo của bạn gái.
Bạn trai đã ra tay quá mạnh và đây là biểu hiện của tính cách bạo lực ngầm. Nhiều người còn cho rằng nếu quen lâu dài, không khéo người bị "tương tác" lại chính là bạn gái này.
Bên cạnh đó, đây còn là thú cưng - một thứ có giá trị tinh thần lớn với người yêu. Điều này cũng cho thấy bạn trai không quan tâm đến cảm xúc của người yêu khi có thể hoảng loạn cỡ nào khi phát hiện mèo cưng bị đánh tàn nhẫn.
Trong khi đó, một số khác cho rằng… đừng nên kết luận vội về tính cách của ai đó. Chàng trai đã làm một chuyện rất đáng sợ, nhưng cả hai nên trực tiếp nói chuyện lại với nhau, để xem đằng sau đó còn có tâm sự gì không thì hẵng đưa ra quyết định chia tay.

Một số bình luận nổi bật bên dưới bài viết:
- "Tại sao bạn không gửi anh ấy về cho mẹ anh nuôi, mà lại gửi bé mèo đi? Lần sau không có con mèo thì anh ấy đánh ai nhỉ?
- "Mình đọc mấy chữ "người yêu đánh mèo" là mình thấy bạn nên chia tay anh ấy rồi. Và đọc đến 4 từ "chỉ vì giấc ngủ", thật sự thì không thể bênh vực thêm câu nào. Mình khuyên thật bạn nên dừng lại. Một người đánh mèo tàn nhẫn như thế thì khả năng cao anh ta nóng tính và có khuynh hướng bạo lực ngầm đó bạn".
- "Bạo lực với động vật là một red flag to đùng rồi bạn ơi. Thực sự khuyên bạn nên nghiêm túc suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Chỉ vì một giấc ngủ thôi mà đánh con vật không có sức phản kháng, còn là con vật cưng do người yêu nuôi. Khi xuống tay thì anh ta không nghĩ gì cho cảm xúc của người yêu khi biết à. Sau này có con khóc suốt đêm không ngủ được thì sao… Không dám nghĩ đến luôn".
- "Tính cách anh người yêu có vấn đề. Mèo bạn vẫn nuôi và chăm sóc bình thường, còn anh người yêu thì gửi về cho gia đình anh nuôi nhé. Dừng lại sớm đi không lại khổ. Các bạn gái ơi, nếu bạn trai có những hành vi như bạo hành động vật, đập phá đồ khi tức giận… thì là dấu hiệu của bạo lực gia đình nhé! Hãy để ý mấy chi tiết nho nhỏ này thôi".
- "Một người lành tính sẽ không bạo lực với động vật và trẻ em đâu bạn ạ. Trường hợp ở đây là bé mèo của bạn, nhưng sau này là ai thì mọi người không dám nói trước. Họ đã thể hiện tính cách bạo lực ngầm rồi bạn. Nên suy nghĩ thật kĩ nha".
- "Mình nghĩ nên sớm suy nghĩ về việc chia tay bạn ơi. Chứ giờ nói chuyện xuôi xuôi, nhưng nếu lần sau mèo bạn có làm gì thì người yêu vẫn đánh tiếp thôi. Cái chính ở đây là anh ta không hề cấn về việc xuống tay lúc đánh mèo. Một người hiền lành không bao giờ làm vậy cả. Không thiếu người tốt ở ngoài kia, giờ quyền sống chết của con mèo nằm trong tay bạn đó".
Theo Mây (Nguoiduatin.vn)








- Đỗ Thị Hà rạng ngời giữa không gian rạp cưới 3.000 m2 (20:02)
- Thái Lan công bố HLV mới (10 phút trước)
- Bão số 12 chưa vào bờ, một áp thấp nhiệt đới lại xuất hiện gần Biển Đông (13 phút trước)
- Chuyên gia review: "Tôi đã dùng hết các mẫu iPhone 17 năm nay, có một chiếc mà tôi sẽ không bao giờ mua" (15 phút trước)
- Bắt khẩn cấp nữ diễn viên buôn người sang Campuchia với giá 92 triệu (2 giờ trước)
- "Bom sex hận tình" Phan Sương Sương tung ảnh phòng the, dọa phát tán thêm 6 clip nhạy cảm của bạn trai diễn viên (2 giờ trước)
- Một quốc gia châu Âu lần đầu tiên phát hiện thấy muỗi: Bắt được 3 con gồm 2 cái và 1 đực (2 giờ trước)
- Bó hoa 1,2 triệu khổ nhất lúc này: Bạn trai đặt, bạn gái đòi trả, chủ tiệm mất ngủ lên mạng xin ý kiến (2 giờ trước)
- Vỉa hè ven sông Hàn bị sóng đánh tan hoang (2 giờ trước)
- Tài xế ô tô say xỉn, CSGT phải dìu để thổi nồng độ cồn (2 giờ trước)




