-
Tử vi thứ 2 ngày 10/2/2026 của 12 con giáp: Sửu rực rỡ, Thìn biến động -
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt
Giới trẻ
07/07/2022 13:46Thí sinh thi tốt nghiệp THPT: 'Có lúc em muốn từ bỏ vì quá mệt mỏi'
Đến trường thi cùng chị gái sinh đôi, cũng là bạn học cùng lớp, Nguyễn Trần Trà My (THPT Hoàng Mai, Hà Nội) quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình cho kỳ thi này.
Trà My chia sẻ, vì đã chuẩn bị kỹ kiến thức, nên em không cảm thấy quá run song vẫn rất hồi hộp, thế nhưng được đến trường thi cùng chị gái sinh đôi, phần nào giúp em bình tĩnh hơn rất nhiều.
Có nguyện vọng xét tuyển vào ngành Truyền thông đa phương viện của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trà My đặt quyết tâm và nỗ lực lớn vào kỳ thi này để chinh phục mục tiêu đề ra.

Chia sẻ về hành trình 3 năm học tập trong đại dịch, Trà My cho biết, học trực tiếp đôi khi vẫn mất tập trung, nhưng học trực tuyến lại càng khó tập trung hơn nữa, muốn đạt kết quả tốt không có cách nào khác ngoài tự học. Hai từ “tự học” nghe rất dễ, nhưng lại không hề đơn giản: “Khi học online sẽ rất dễ bị thu hút, sao nhãng bởi các hoạt động khác trên mạng xã hội, cả ngày ngồi trong nhà, đối diện với chiếc máy tính, nghe thầy cô giảng qua màn hình máy tính, điện thoại khiến em cảm thấy thực sự bí bách và khó khăn. Có những lúc em không thể hiểu những gì thầy cô giảng, đặc biệt là môn Toán, các phần kiến thức đều logic và liên quan với nhau, nếu không hiểu phần này, thì những phần sau cũng sẽ rất khó học.
Đã có những lúc em muốn từ bỏ tất cả việc học, muốn dừng lại vì quá áp lực và mệt mỏi. Nhưng lúc đó có gia đình động viên, có bạn học là chị gái cùng đồng hành, chúng em cùng nhau hỗ trợ, giảng lại cho nhau những phần kiến thức chưa hiểu rõ, cùng trò chuyện để việc học bớt căng thẳng hơn.
Khi vượt qua được giai đoạn đầy khó khăn bởi đại dịch, em thấy bản thân mạnh mẽ hơn và tự tin hơn khi đối mặt với những thử thách lớn như kỳ thi tốt nghiệp THPT”, Trà My chia sẻ và cho biết thêm rằng, đi qua những tháng ngày dài học online, em nhận ra rằng, việc làm chủ cảm xúc, tâm trạng của bản thân rất quan trọng, bởi chỉ khi bình tĩnh, lạc quan, mới phát huy hết được năng lực của bản thân để vượt qua các thử thách.
Đứng trước kỳ thi quan trọng, Phạm Bách Tùng Lâm (THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, Hà Nội) vừa mừng, vừa lo lắng, vui bởi sau 12 năm học, vượt qua 3 năm đầy biến động bởi đại dịch, Lâm cùng các bạn được tham gia một kỳ thi lớn khi dịch bệnh được khống chế tốt và an toàn hơn, đây cũng là kỳ thi mang tính chất bước ngoặt trong cuộc đời học sinh. Song nam sinh cũng không khỏi lo lắng khi phía trước là những bài thi đầy thử thách.
Ôn khá kỹ các môn học, nhưng Lâm vẫn đang lo nhất cho môn Toán và hồi hội không biết đề thi Ngữ văn năm nay sẽ ra vào tác phẩm nào. Các môn còn lại trong tổ hợp Khoa học xã hội và Tiếng Anh nam sinh khá tự tin vì đã trang bị kỹ kiến thức.
Lâm cho biết, 3 năm học online gặp không ít khó khăn, song đây cũng là khoảng thời gian em có thể rèn luyện khả năng tự học của bản thân: “Trong 3 năm qua, khó khăn lớn nhất là chúng em không được gặp trực tiếp thầy cô, mọi bài giảng đều diễn ra online. Ngay cả năm học lớp 12 có vai trò quyết định, thì chúng em cũng chỉ được đến trường khi đi hết già nửa học kỳ 2. Thời gian này em phải tự học rất nhiều, từ học theo các bài giảng trên mạng, đến theo dõi các buổi livestream của thầy cô để trau dồi vốn kiến thức. Đến thời điểm hiện tại, em đã tự tin tham gia kỳ thi, nỗ lực hết mình để chinh phục Trường ĐH Thương mại”, Tùng Lâm cho biết.
Giống như nhiều thí sinh khác, Nguyễn Thùy Trang (THPT Hoàng Mai, Hà Nội) coi kỳ thi tốt nghiệp THPT là một bước ngoặt lớn của bản thân. Trước giờ G, Trang không khỏi hồi hộp và có chút lo lắng: “Em khá lo không biết đề thi năm nay sẽ ra ở mức độ nào. Nếu đề có nhiều kiến thức vận dụng, nâng cao sẽ khó cho chúng em khi 3 năm liền đều phải học online. Nhưng nếu đề quá dễ, em cũng lo ngại tình trạng điểm chuẩn các trường vượt ngưỡng 30 như năm ngoái. Em hy vọng đề thi sẽ ra ở mức vừa phải, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh kéo dài”.

Bên cạnh đó, nữ sinh cũng hy vọng rằng, năm nay các khâu từ ra đề thi đến coi thi tại các điểm thi sẽ được thực hiện nghiêm túc, không xảy ra các tình trạng gian lận, lộ đề thi để đảm bảo công bằng cho mọi thí sinh.
Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho kỳ thi này, Thùy Trang cho biết, em phải tự học rất nhiều, khi được trở lại trường học trực tiếp, Trang tranh thủ tối đa thời gian này để bù đắp những kiến thức thiếu hụt khi học online cũng như ôn tập thật chắc kiến thức.
“Lịch học của em hầu như kín cả tuần, hàng ngày em thường chỉ nghỉ 1 lúc buổi trưa, buổi tối cũng sẽ tham gia các lớp học thêm và kết thúc vào lúc 9-10h tối, sau đó em tiếp tục tự học. Những tháng cuối năm học, hầu như ngày nào em cũng phải học đến 2-3h sáng, sau đó 5h lại học tiếp. Bố mẹ thấy mỗi ngày em chỉ ngủ 2-3 tiếng nên rất lo lắng và không ngừng động viên, khuyên em nên giảm bớt thời gian học để đảm bảo sức khỏe”, Trang chia sẻ.
Thầy Ngô Văn Nghĩa, Trưởng điểm thi THCS Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa quan trọng, như một lần “vượt vũ môn” của học sinh lớp 12 để bước sang một trang mới. Để vượt qua kỳ thi này, không chỉ cần chuẩn bị kiến thức vững vàng, mà còn cần sự bình tĩnh, tự tin và một sức khỏe tốt.
“Trong những ngày thi, các em cần chú ý ăn uống, nghỉ ngơi, đảm bảo an toàn thực phẩm và không nên thức quá khuya trước ngày thi. Thí sinh cũng nên đến điểm thi sớm hơn so với thời gian quy định ít nhất 15 phút để kiểm tra các trang thiết bị được đem vào phòng thi, giấy báo thi, căn cước công dân… Trong quá trình làm bài, các em nên bình tĩnh đọc kỹ đề. Ngay sau khi nhận được đề thi, thí sinh nên đọc lướt một lượt toàn bộ đề thi, đọc nhanh để biết phần nào dễ có thể làm trước. Đặc biệt với môn thi trắc nghiệm, tuyệt đối không nên bỏ sót bất cứ câu nào để tăng khả năng tích điểm”, thầy Ngô Văn Nghĩa lưu ý.
Theo lịch của Bộ GD-ĐT, sáng nay (7/7), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ khởi động kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với bài thi Ngữ văn, buổi chiều thi thi môn Toán. Ngày 8/8, buổi sáng thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, buổi chiều thi môn cuối – Ngoại ngữ./.
- 160 sinh viên đối diện nguy cơ bị thu hồi bằng tốt nghiệp, chờ kết luận chính thức từ Bộ GD&ĐT (06:02)
- Tử vi thứ 2 ngày 10/2/2026 của 12 con giáp: Sửu rực rỡ, Thìn biến động (06:00)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)