-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Giới trẻ
19/04/2019 08:17Thiếu gia si tình giả bộ inbox mua trà giảm cân, 'ẵm' được luôn Mai Tây - hot girl nổi khắp MXH một thời
Mai Tây (tên thật: Nguyễn Tuý Xuân Mai, sinh năm 2000) là nữ sinh từng phủ sóng Instagram khi làm "gương mặt thương hiệu" cho 1 loạt những local brand đình đám. Dù là người Việt 100% nhưng vẻ đẹp có nét lai tây ấn tượng, không hoà lẫn giúp cô nàng nhanh chóng được nhớ mặt gọi tên trên rất nhiều những diễn đàn trai xinh gái đẹp.

Mai Tây còn được ngưỡng mộ vì chuyện tình 2 năm ngọt ngào với bạn trai Hoàng Đình Khang (cũng sinh năm 2000). Cả hai thường xuất hiện cạnh nhau với vẻ ngoài cực cool, trong những bộ outfit mà ai để ý thì đều biết là hàng hiệu đắt tiền. Những tin đồn rằng bạn trai Mai Tây là richkid, là thiếu gia con nhà không có gì ngoài điều kiện cũng xôn xao từ đây.
Gặp Mai Tây và Đình Khang trong một buổi chiều Sài Gòn oi bức, cặp đôi tíu tít kể chuyện yêu đương, hẹn hò với niềm hạnh phúc không thể che giấu. Khang không phủ nhận chuyện gia đình mình có điều kiện để khi yêu, cả hai có nhiều phần thoải mái và bớt phải lo nghĩ. Tuy nhiên cũng giống như các cặp đôi khác, họ cũng có câu chuyện làm quen, hẹn hò rồi giận hờn vô cùng đáng yêu mà bạn sẽ phải thốt lên "Awww".
Thiếu gia giả bộ inbox mua hàng online và cái kết
Đình Khang biết đến Mai Tây khi tên cô nàng phủ sóng trên các diễn đàn gái xinh. Nhưng mà cũng chỉ vậy rồi thôi. Mãi hơn một năm sau, cho đến một ngày Khang muốn giảm cân nên đã inbox mua vì lúc này, Mai Tây đang bán một loại trà được quảng cáo là tốt cho sức khoẻ.
Cậu bạn thú nhận mình có thể mua ở rất nhiều chỗ khác nhưng vẫn cố tình chọn shop của Mai để hỏi. Cuối cùng, Mai trả lời, tư vấn nhiệt tình cho khách nhưng câu chuyện mua trà giảm cân đã đi rất xa so với dự định mua - bán đơn thuần ban đầu của cả hai.

Sau rất nhiều những câu chuyện nối tiếp nhau, trà thì chưa mua được nhưng họ đã có buổi hẹn đi cà phê đầu tiên. Khang đến muộn. Khỏi phải nói con trai trong buổi hẹn đầu tiên mà đã đến trễ thì "mất điểm" cỡ nào. Nhưng mà, Mai cũng thể hiện mình là cô nàng tinh tế khi hiểu được sự cố của người kia: "Hôm đó trời mưa rất to, bạn ấy đến muộn nên cứ đừng ngoài chần chừ không bước vào. Nhìn cái dáng điệu bồn chồn lo lắng là mình biết anh chàng này không cố tình. Thế là mình tha thứ luôn!".
Cứ như vậy, cả hai tiếp tục có những buổi trò chuyện thâu đêm suốt sáng mà không biết chán. Một hôm, Mai bâng quơ rủ Khang tham gia prom của một trường cấp 3 khác. Thế là, cả hai hồi hộp sánh đôi với nhau trong một điệu nhảy và từ đó, tự xác định mình đã tiến đến một bước trong mối quan hệ với người kia.
Một điều thú vị nữa được cặp đôi này bật mí là cảm hứng yêu đương của họ đến từ... bố mẹ Khang. Dù là U40, U50 nhưng bố mẹ Khang rất sành điệu, trẻ trung và cũng rất lãng mạn. "Mẹ Khang luôn mặc những bộ quần áo dễ thương năng động nên lúc nào cũng muốn giúp mình chọn nhưng item xinh xắn hết. Nhiều khi đi "hẹn hò" với bố mẹ Khang mà mình cảm giác như đang đi cùng bạn bè vậy" - Mai Tây chia sẻ.
Nếu Mai không xinh, Khang không có điều kiện thì... chưa chắc đã quen
Trong khoảng 2 năm đồng hành cùng nhau, điều mà cả hai cùng nhau "tiến bộ" đó là cùng nhau... béo lên. Từ mục đích ban đầu là mua trà để giảm cân thế mà yêu rồi lại cùng nhau tăng cân thế này thì Đình Khang đích thực là số hơi "nhọ" rồi! Có một thời gian Mai Tây cùng Đình Khang ôn thi rồi chỉ ăn uống, học hành nên còn tăng cân mất kiểm soát đến nỗi cô nàng chẳng dám ló mặt ra đường chứ nói gì đến chuyện đi chụp ảnh lookbook.

Hiện tại, cả hai đã rủ nhau ăn uống điều độ hơn nhưng mà, học cùng ĐH Hoa Sen, đi la cà với nhau suốt ngày thì xem ra, kế hoạch giảm cân cả hai sẽ còn gặp khó khăn dài dài đây.
Tâm sự về việc học, Mai Tây cho biết: "Nỗ lực học hành chăm chỉ chính là lời đáp của mình dành cho những ai bảo mình phụ thuộc hay ỷ lại với người yêu có điều kiện. Nhan sắc rồi một ngày sẽ tàn phai, mình và Khang cũng chẳng chắc gì đã đi cùng nhau đến mãi về sau nhưng mà kiến thức thì học rồi nó còn mãi. Dù sau này thế nào thì mình tin là bản thân mình cũng sẽ tự lập được nếu học hành đàng hoàng thôi".
Đình Khang cũng chia sẻ dù có nền tảng kinh tế vững chắc từ gia đình nhưng cậu bạn vẫn muốn học tập để sau này có thể phụ giúp bố mẹ kinh doanh cũng như tạo lập sự nghiệp cho riêng mình.
Một câu hỏi khó dành cho Mai và Khang là: "Nếu Mai không xinh và Khang không có điều kiện thì hai bạn có quen nhau không?". Cả hai đều thành thật trả lời rằng: "Có lẽ là không!".
"Mình không phủ nhận mình thích Mai vì bạn ấy xinh xắn. Nhưng mà con gái xinh thì nhiều lắm, nếu chỉ xinh thôi thì chắc chắn cả hai không thể ở cạnh nhau tận 2 năm" - Đình Khang chia sẻ.
"Lần đầu tiên đi chơi với Khang mình đã ngó nghiêng Facebook xem bạn ấy có phải là người đàng hoàng, đáng tin không thì mới dám gặp gỡ. Mình chưa bao giờ chăm chăm chọn người yêu phải giàu có nhưng mình đã nỗ lực rất nhiều thì cũng xứng đáng gặp một người tốt thôi đúng không?" - Mai Tây tâm sự
Theo Nấm Nguyễn - Đàm Gia Bảo - Miss Mộng Mơ (Helino)








- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (17:31)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (17:23)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (17:21)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (17:20)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (17:17)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (17:12)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (1 giờ trước)
- Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (1 giờ trước)
- Người chồng biến "cung đường đau buồn" thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ (1 giờ trước)




