-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
-
Phụ huynh băn khoăn về khoản đóng góp 40 triệu đồng mua tivi
Giới trẻ
11/07/2023 15:43Thiếu nữ 17 tuổi được Việt kiều Mỹ U40 theo đuổi, lên kế hoạch sinh liền 3 con để giữ dáng
Năm 2007, Ly Hồ - khi đó mới 17 tuổi vô tình gặp anh Phan Lộc (36 tuổi, việt kiều Mỹ) trong một lần đi nhà thờ cùng mẹ. Thấy cô thiếu nữ Việt có nụ cười duyên, anh Lộc mạnh dạn tiến tới xin làm quen.
“Hôm gặp nhau trong nhà thờ cũng là ngày cuối cùng trong chuyến đi Việt Nam của anh. Hôm đó anh từ đâu chạy lại, không chào em hay gì cả mà quay sang nói với mẹ mình: Dạ chào cô, con thấy con gái cô dễ thương nên muốn xin phép làm bạn", Ly nhớ lại.

Câu hỏi lịch sự của người đàn ông 36 tuổi khiến Ly ấn tượng, ngạc nhiên. Sau này anh Lộc mới kể lại, buổi đi nhà thờ hôm đó anh có đi cùng một người bạn. Người bạn đã thấy Ly trước, khen cô dễ thương nên chỉ cho anh Lộc thấy. Nhưng vì bạn e ngại, nhút nhát nên chỉ có mình anh Lộc tới xin làm quen với Ly.
“Anh cũng biết lựa đúng phụ huynh để nói chuyện. Nhưng hồi đó mẹ mình không có ấn tượng tốt về Việt kiều nên thẳng thắn nói với anh: Cô xin lỗi con trước, nhưng gia đình cô không thích Việt kiều”, trước sự từ chối của mẹ Ly, anh Lộc vẫn kiên trì xin cách liên lạc.
Ngày đó, Ly còn nhỏ, chưa được sử dụng điện thoại, cô đã “bật đèn xanh" cho chàng Việt kiều email. Cả hai nói chuyện, tìm hiểu qua lại qua những dòng thư cách xa nửa vòng Trái đất. Mỗi năm, anh Lộc về thăm Ly khoảng 2, 3 lần. Những buổi hẹn hò đều có phụ huynh - tức mẹ Ly đi cùng. Liên tục trong 3 năm, thấy sự kiên trì của chàng rể U40, gia đình Ly đồng ý cho làm đám cưới.

3 năm yêu, Ly nhìn nhận ra được những ưu điểm tuyệt vời của người bạn đời. Cô cho rằng cả hai đều có tính cách độc lập, tin tưởng lẫn nhau.
“Bản thân mình cũng thích những lớn tuổi hơn vì có thể học hỏi từ họ. Thời điểm đó cũng có những người khác tấn công mình. Nhưng anh thì khác, lúc chạy lại làm quen, anh suy nghĩ chín chắn vì đã hỏi mẹ mình trước. Mình thấy anh là một người lễ phép, biết trước biết sau", Ly bộc bạch.
Dẫu vậy, khi về sống chung, cô gái trẻ vẫn không lường trước được những sự khác biệt trong cuộc sống vợ chồng. Sự khác biệt thế hệ với người chồng lớn tuổi đã tạo ra nhiều rào cản.
“Ví dụ cả hai vợ chồng đều thích nghe nhạc, nhưng anh thích nghe nhạc hồi xưa, từ thời của anh. Còn mình nghe nhạc mới. Mỗi lần khi đi chung xe, việc chọn nghe nhạc của ai cũng khiến mình bực mình", Ly kể.
Lên kế hoạch sinh con
Năm 20 tuổi theo chồng qua Mỹ, Ly gặp nhiều khó khăn khi tìm cách hoà nhập cuộc sống mới. Trong vòng 1 năm đầu tiên, người nước ngoài ở Mỹ nếu muốn đi học sẽ mất tiền gấp 3 - 4 lần so với người bản xứ. Thế nên cô gái Việt đã ở nhà suốt quãng thời gian đó chỉ để lo việc nội trợ.
“Vốn tiếng Anh mình không lo, cũng không phải lo gánh nặng tài chính. Nhưng chắc chắn sẽ có những khác biệt về văn hoá phải học. Có điều gì không thích về nhau, người Mỹ sẽ nói ngay tại chỗ. Còn mình là con gái, hơn nữa ở Việt Nam, thường hay quen lựa cách nói chuyện khéo léo”, Ly tâm sự.
Tới năm thứ hai sống ở Mỹ, Ly chuyên tâm học thêm bằng phụ tá dược. Trải qua nhiều môi trường làm việc khác nhau, 4 năm gần đây, cô chuyển hẳn sang mảng cố vấn tài chính.

Năm 2016, 9X mang bầu bé gái đầu lòng. Cô lên kế hoạch sinh liền 3 con trong 3 năm liên tiếp.
“Phụ nữ sinh con 9 tháng 10 ngày, có người lấy lại vóc dáng nhanh, còn mình thuộc dạng bự con, nếu không đẻ liền chắc 10 năm chưa lấy lại dáng nữa. Mình bảo chồng thôi đẻ liên tục đi, cực thì cực một lúc, làm một lần cho xong", Ly nói.
Khi có con, Ly may mắn bảo lãnh được cả ba mẹ ruột qua Mỹ sinh sống. Cô cho biết, 80% thời gian hàng ngày của các con là ở với ông bà, mọi việc của các bé đều do ông bà chăm sóc.

Hiện hai vợ chồng Ly đang có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc tại Mỹ cùng 3 cô con gái, bé đầu 7 tuổi, bé thứ hai 5 tuổi và bé út 4 tuổi. Cô tự hào vì có chồng luôn tâm lý, chiều vợ con vô điều kiện.
“Khi sinh nhiều con, mình luôn sợ các con thấy ba mẹ thương đứa này hơn đứa kia. Nên mỗi tháng ông xã mình luôn dẫn một đứa đi chơi riêng. Trong quãng đó, bé sẽ là duy nhất, không phải cạnh tranh tình cảm, sự chú ý với ai cả", Ly tiết lộ về chiến lược nuôi con.
Theo Thùy Tiên (Phụ Nữ Việt Nam)








- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (16:17)
- Người chồng biến 'cung đường đau buồn' thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ (16:16)
- Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt qua Vietcombank, trở lại vị trí số 1 sàn chứng khoán (16:15)
- Chủ tiệm vàng ở Hà Nội bị nhân viên "qua mặt", ẵm tiền tỷ 2 lần trong ngày (16:13)
- Rời Pháp, Adou Minh chọn Việt Nam để tìm bản ngã (16:10)
- Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả (16:08)
- Điện thoại Trung Quốc vẫn "ảo ma" như ngày nào: Xiaomi 17 Pro Max pin 7.500mAh, hơn hẳn iPhone 17 Pro Max (16:00)
- Dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức ra mắt: Negav tươi rói hậu sóng gió, Vũ Cát Tường nổi bật giữa "binh đoàn tóc trắng"! (23 phút trước)
- Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ (25 phút trước)
- Kẻ bịt mặt đột nhập chung cư mini ở Hà Nội, trộm túi xách, sàm sỡ cô gái trong đêm (28 phút trước)




