-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Giới trẻ
31/01/2018 18:12Thiếu nữ 19 tuổi rao bán trinh tiết để mong thoát nghèo
Rosalie Pinho năm nay 19 tuổi, sống ở Minas Gerais, Brazil. Hiện tại, cô đang trở thành tâm điểm của giới truyền thông khi rao bán trinh tiết trên mạng xã hội. Sở dĩ cô làm điều này là để kiếm tiền hỗ trợ gia đình trang trải cuộc sống túng quẫn. Đồng thời, Rosalie cũng muốn trích một phần nhỏ trong số tiền này để chi trả học phí tại trường Đại học.

Mức giá khởi điểm được đưa ra là 264.000 bảng Anh (khoảng 8,5 tỷ đồng). Người đưa ra mức giá cao nhất sẽ được tận hưởng 12 tiếng thăng hoa bên cô gái trẻ. Tuy nhiên, đối tượng này phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ an toàn khi quan hệ, phòng tránh những căn bệnh nguy hiểm lây qua đường tình dục.
Rosalie chia sẻ: “Tôi chưa từng hẹn hò chính thức với bất cứ ai. Tất cả kinh nghiệm tình trường tôi có được là những nụ hôn. Ban đầu, tôi khá sợ khi nghĩ đến việc qua đêm với một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng thực tế, cách này vẫn tốt hơn việc trao ‘cái ngàn vàng’ của mình cho một kẻ có thể khiến trái tim tôi tan vỡ”.

Hiện tại, Rosalie đã nhận được lời đề nghị lên tới 440.000 bảng Anh (khoảng 14 tỷ đồng). "Cuộc đấu giá mới được phát động khoảng 3 tuần và sẽ chính thức kết thúc vào tuần đầu tiên của tháng 5. Tôi hi vọng thu về 747.610 bảng Anh (~24 tỷ VNĐ) để có thể sống trong nhung lụa đến cuối đời" - cô gái trẻ chia sẻ.
Hiện tại, gia đình và bạn bè cô đều chưa biết thông tin về phiên đấu giá trinh tiết của Rosalie. Cô lo lắng rằng, nếu sự việc bại lộ, những người xung quanh sẽ chỉ trích, phê phán gia đình mình, khiến họ bị tổn thương.
Tuy nhiên, về phần mình, Rosalie không sợ bị mọi người đánh giá. Cô cho biết: “Chúng ta đang sống trong thời đại tự do tình dục. Đây là cơ thể và nguyên tắc của tôi, không ai có quyền can thiệp. Hơn nữa, việc bán dâm tại Brazil là hợp pháp. Tôi không làm gì sai, tại sao lại phải xấu hổ”.
Chia sẻ về điều kiện lựa chọn người thắng cuộc, cô cho biết: “Tôi không quan tâm đến tuổi tác, sắc tộc, ngoại hình, tôn giáo, gu âm nhạc hay bất cứ điều gì khác ở họ. Chỉ cần không mắc bệnh lây quan đường tình dục, người đó sẽ được thông qua. Tôi cũng mong anh ấy cư xử nhẹ nhàng, lịch thiệp trong lúc hành sự”.
Theo Linh Lê (Dân Việt)








- Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay” (7 phút trước)
- Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước (12 phút trước)
- Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập (15 phút trước)
- Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm (21 phút trước)
- Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường (27 phút trước)
- 7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới (30 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên (37 phút trước)
- Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển (43 phút trước)
- Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc (48 phút trước)
- Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt (51 phút trước)




