-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
Giới trẻ
29/01/2022 14:03Thông báo tặng 1000 vé xe 0 đồng cho bà con nghèo về quê ăn Tết, nữ đại gia quận 7 buồn bã khi bị 'bom' hơn 800 vé
Ngày 24/1, Đoàn Di Băng thông báo tặng 1.000 vé xe 0 đồng cho bà con nghèo về quê ăn Tết tại 2 tuyến đường miền Tây và Nam Trung Bộ.
Để thực hiện kế hoạch này, nữ đại gia quận 7 đã phải đóng cửa công ty huy động nhân viên cùng bắt tay giúp đỡ bà con.

Tuy nhiên, tấm lòng của vợ chồng Đoàn Di Băng chẳng những không được đền đáp mà còn bị bà con chơi vố đau đớn.
Theo đó, rất nhiều người đặt xe đi xong rồi lại tự hủy, tự đổi chuyến, tự đổi người hoặc thêm người mà không thông báo,... khiến bà mẹ 3 con bị lỡ việc và tổn thất rất nhiều.

Tối qua, Đoàn Di Băng đã phải livestream để nói về chuyện này. Cô cho biết chính xác là mình đã bị bom 800 vé xe, chỉ giúp được hơn 100 bà con về quê.
Nữ đại gia quận 7 bày tỏ rất buồn, hụt hẫng. Cô rất tâm huyết cho lần từ thiện giúp đỡ bà con lần này, khi còn đích thân ra tận điểm đón chờ cho tới khi mọi người lên xe rồi mới trở về.
Cô chỉ mong những người xa quê hương có thể được trở về quê sớm nhất ăn Tết cùng với gia đình, vậy mà kết quả nhận lại lại là cú "quay xe" cực vô tâm.

Trước đó, Đoàn Di Băng cũng chia sẻ về việc này: "Giữa muôn vàn cách làm từ thiện dễ thì Băng chọn cách tự làm khó bản thân, trao tặng 1000 vé xe. Đồng nghĩa phải xử lý 1.000 tình huống.
Băng thương bà con lắm mà bà con không thương Băng. Đặt xong tự hủy, tự đổi chuyến, tự đổi người hoặc thêm người mà không thông báo. Trong khi nhiều người muốn về quê ăn Tết cùng gia đình mà lại không có điều kiện".


Trải lòng của Đoàn Di Băng nhận được sự cảm kích của nhiều người. Cộng đồng mạng động viên nữ đại gia quận 7, lên án hơn 800 người "bom" tấm lòng của cựu ca sĩ.
Một số bình luận của cư dân mạng:
- "Không thể tin tưởng được, người ta đã bỏ tiền bỏ công giúp mà còn phá"
- "Em cũng chỉ là người thôi, không thể nào che chở được hết đâu, tâm mình tốt là được"
- "Sao nhiều người lại ăn ở tệ vậy nhỉ, người ta đã có lòng tốt giúp thì cần hẵn lấy, ai lại đi làm trò mèo vậy, khổ thân tấm lòng của chị"
- "Nghe mà phát tức, những người sống không biết tôn trọng hoặc biết ơn người khác".
Koya (Nguoiduatin.vn)








- Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius (13:48)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ (13:44)
- Bài đăng của Rhymastic khiến hơn 100 nghìn người dậy sóng (13:44)
- 25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn (13:39)
- HLV tuyển Malaysia lên tiếng về án phạt của FIFA (13:39)
- Giá vàng tăng choáng, lần đầu vượt mốc 4.000 USD (13:38)
- Bắt "Trưởng ban điều hành" của tổ chức phản động ở Đắk Lắk (13:36)
- H'Hen Niê bị mỉa mai sốc: "Thời buổi này ai nằm ngửa để đẻ nữa?" (13:36)
- Bé trai 11 tuổi bán vé số bị người phụ nữ dụ 'cho xe đạp điện' rồi giật 140 tờ (13:33)
- Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt (13:33)




