-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
Giới trẻ
13/01/2017 21:11Thủ lĩnh nhóm lên tiếng sau sự ra đi của 2 phượt thủ trong vụ tai nạn ở Tam Đảo
Người này cho biết sẵn sàng nhận hết những lời chỉ trích, trách mắng của mọi người. Tai nạn xảy ra là sự cố đáng tiếc, không ai mong muốn và là mất mát quá lớn của toàn thể nhóm. Các thành viên sống và đối xử với nhau ra sao thì các thành viên nhóm đều biết, hiểu cho nhau chứ không như những gì mọi người đã trách cứ những ngày qua.
"Lời đầu tiên, ban quản trị chúng tôi xin được cảm ơn lời chia buồn của tất cả các bạn đã dành cho 2 thành viên không may của nhóm. Đây thực sự là mất mát quá lớn của toàn thể anh em trong club chúng tôi.
Thứ hai, vấn đề tai nạn giao thông là vấn đề không ai mong muốn cả, cả các bạn, cả chúng tôi đều không ai muốn điều đó xảy ra. Những ngày qua chúng tôi bận không trả lời được gì chỉ kịp đăng bài thông báo tin buồn, cập nhật giờ viếng cho anh em trong club đi viếng không phải vì chúng tôi vô tâm, sợ trách nhiệm mà im lặng không nói gì".
![]() |
Đoạn chia sẻ của thủ lĩnh nhóm phượt B.Đ trên fanpage |
Vị này cũng cho biết, sau khi nhận được tin báo có 2 thành viên gặp nạn, cả nhóm đã ngay lập tức chạy lên, luôn túc trực, chạy đi chạy lại ở bệnh viện để lo cho các bạn.
"Mà kể từ giây phút nghe được tin dữ, tất cả anh em chúng tôi không một phút nào được nghỉ ngơi cả. Đoàn chúng tôi đã cử ngay hơn chục bạn thành viên cứng và các admin chạy ngay đến địa điểm tai nạn. Tới nơi một số bạn thì đưa người còn sống đi cấp cứu, một số thì ở lại bên cạnh người đã mất đợi cho tới sáng lúc Công an và pháp y đến làm nhiệm vụ.
Cả đội luôn luôn túc trực, chạy đi chạy lại qua 2 bệnh viện, rồi lại sắp xếp nhóm thành 2 đoàn để cùng đưa tiễn hai người bạn xấu số về tận nơi an nghỉ cuối cùng…"
Về vấn đề ăn ở, đi lại cũng như đảm bảo an toàn cho các thành viên trong nhóm, điều này đã được dặn dò kỹ lưỡng ngay từ lúc xuất phát. Luôn đi thành 1 hàng dọc, không phóng nhanh, vượt ẩu, không lạng lách, đánh võng gây tai nạn cho chính bản thân và những người xung quanh.
Khi phượt cung đường Tam Đảo mọi người cũng đã thống nhất chỗ ngủ nghỉ là ở Homestay hoặc phòng riêng. Với những ai uống rượu thì đều được yêu cầu ngủ lại, ai bận công việc về ngay thì không nên uống rượu, luôn đặt an toàn lên hàng đầu.
"Mọi người nhớ đi an toàn, đi tốc độ chậm, đổ đèo không được nghiêng xe, và nhớ giữ an toàn cho bản thân cũng như người ngồi sau. Hôm ấy mọi người đều không uống nhiều, chỉ chạm với nhau vài chén trong mâm, rồi ngồi hàn huyên tâm sự, nói chuyện với nhau chán người thì đi ngủ, người thì kéo nhau ra sân khấu chụp ảnh".
Theo chia sẻ, hiện tại nhóm vẫn duy trì hoạt động và vẫn tạo thành những nhóm nhỏ lên kế hoặc đi phượt với nhau. "Tất cả chúng tôi đều chỉ là những người bình thường, mỗi người một công việc. Đều là những con người tử tế. Cái chúng tôi có là sự vui vẻ và nhiệt huyết với tất cả mọi người. Những thành viên trong nhóm hoặc những người đi cùng chúng tôi rồi sẽ hiểu và có thể lên tiếng xem chúng tôi có câu kéo, dụ dỗ hay làm những gì sai trái với pháp luật hay không?
Cái chúng tôi hướng đến đó là tạo cho thành viên được niềm vui, sự thoải mái cho mọi người gắn hết nhau hơn và kết thêm nhiều bạn bè. Tạo thành một đại gia đình chỉ toàn tiếng cười và vui vẻ. Làm sao để mọi người có một gia đình thứ hai để cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của cuộc sống".
![]() |
Hiện trường vụ tai nạn khiến chàng trai tên T. tử vong tại chỗ và người ngồi sau tử vong sau đó. Ảnh: Facebook |
Trước đó, khoảng 4h sáng ngày 8/1, một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên cung đường phượt Tam Đảo khiến 2 người tử vong. Nạn nhân là anh Ngô Tuấn T. (29 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) và cô gái tên Cấn Thu Tr. (20 tuổi, quê huyện Quốc Oai, Hà Nội).
Được biết, khi đang lưu thông trên đường Tam Đảo, đến đoạn giao cắt Phạm Văn Đồng, xe của anh T. xảy ra va quệt với chiếc xe ô tô ngược chiều khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Lúc này, Tr. ngồi phía sau xe rơi vào tình trạng nguy kịch và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên cũng tử vong sau đó. Sự ra đi của 2 nạn nhân khi còn quá trẻ khiến bạn bè, người thân không khỏi bàng hoàng, tiếc thương.
Lần tổ chức này của B.Đ là để kỉ niệm 3 tháng thành lập nhóm nên lượng người tham gia rất đông. Theo tin đã đưa trước đó, đoàn có khoảng 160 người với trên 100 xe.
Theo K.A (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)








- Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ (15:23)
- Mỹ nhân đẹp tới từng chân tơ kẽ tóc, diễn xuất đơ cứng vẫn được tha thứ bởi xem phim vì nhan sắc thì có gì sai? (15:15)
- Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng (15:14)
- Trường học trong "ốc đảo": Giáo viên dùng xe cứu hộ, thuyền phao... đưa đón học sinh (15:10)
- 100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh (15:09)
- Một công ty dược ở Đà Nẵng bị truy thu và xử phạt gần 1 tỉ đồng tiền thuế (15:08)
- Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm (15:03)
- Rộ tin tổ chức đêm 2 concert G-DRAGON ở Hà Nội: “Anh Long” quá hot, đáng phải mở luôn từ đầu! (15:02)
- Ronaldo, người truyền lửa không biết dừng lại (43 phút trước)
- Mượn đất xây nhà, khi bị đòi lại có thể yêu cầu bồi thường không? (45 phút trước)




