Thuê người chụp và nhờ mẫu tuyển thêm một bạn nữa, nhưng cuối cùng lại hủy hợp đồng với mẫu còn thản nhiên yêu cầu 'nạn nhân' phải 'có lòng nhân ái'.

Mới đây cô nàng có tên là Đào Phương Thảo đến từ Thái Nguyên, là một mẫu ảnh chuyên nghiệp đã chia sẻ câu chuyện của mình khi được một nhiếp ảnh gia có tên H.K thuê chụp. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như người thuê cô không "lặt lọng" và "khôn hết phần thiên hạ" khi thuê cô và nhờ cô tìm thêm mẫu, nhưng cuối cùng thì lại chọn bạn của mẫu với lý do: "bạn của em xinh hơn".

Phương Thảo chia sẻ câu chuyện bức xúc của mình

Theo đó, khi H.K đăng đàn tuyển mẫu chụp ảnh với concept hoài cổ, Thảo đã đăng kí nhận công việc. Sau khi xem ảnh, anh H.K đồng ý làm việc với Thảo, đồng thời nhờ cô tìm thêm một bạn mẫu khác.

Vị nhiếp ảnh gia đằng đàn tuyển mẫu và Thảo ứng tuyển.

Câu chuyện bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn: "Trong bài đăng, anh ấy nói cần một đôi nam nữ, nhưng đến khi đồng ý nhận em chụp cho bộ ảnh này rồi lại nhờ tìm thêm một mẫu nữ nữa, với lý do cần chụp concept 4 người - phong cách hoài cổ.

Em cũng nhiệt tình giới thiệu dù mới tiếp xúc lần đầu. Gửi hình một vài bạn, anh ấy chê xấu, cuối cùng chốt chọn bạn L.L, cát-sê cho mỗi mẫu là 2 triệu.

Chuyện đến đây sẽ chẳng có gì để nói, cho đến khi thống nhất xong thời gian là ngày 29 như lúc đầu - hôm đó cũng là ngày duy nhất em trống lịch thì anh ấy nói thấy L.L xinh hơn em, nên chỉ nhận L."

Điều khiến Thảo và nhiều người đọc được câu chuyện bức xúc hơn là nhiếp ảnh H.K còn vô tư dặn dò cô nàng nhắn tin cho cô mẫu mới về thời gian, địa điểm chụp hình.

Lúc đầu thì ngon ngọt tuyển mẫu và nhờ tìm thêm người.

 

Sau đó thì lật lọng và dày mặt đổi mẫu khác

Khi Phương Thảo tỏ ý không đồng ý thì anh này còn nhắn lại: "Sao em nhỏ nhen, ích kỷ thể, mình không làm thì để bạn làm. Em nói nặng nề thế ai dám nhận? Em phải có lòng nhân ái, như vậy mới là mẫu chuyên nghiệp được!".

Vì quá bức xúc trước hành động và cách cư xử của vị nhiếp ảnh gia này, cô nàng đã đăng đàn bóc phốt. Thảo mong muốn bài đăng của mình sẽ giúp cho mọi người đang nhận công việc của vị nhiếp ảnh gia này có thể cân nhắc bởi thái độ lừa lọc của anh ta.

Câu chuyện của cô nhận được hàng nhìn lượt chia sẻ và bình luận, đa phần thể hiện sự đồng cảm với nàng mẫu trẻ.

Đọc xong câu chuyện ai nấy đều ngán ngẩm trước cách làm việc của phó nháy này.

"Khôn như anh quê em đầy..."

"Sống dơ thế anh nháy ơi"

"Chưa thấy được câu cảm ơn đã khuyên người ta phải sống tốt, chẳng hiểu những con người này nghĩ gì ở đầu, chắc chỉ cần có tiền thuê thì làm gì người khác cũng được chắc?"

"Mong các bạn mẫu khác đọc được bài đăng và cảnh tỉnh khi có ý định hợp tác với người này"

Liên hệ anh H.K, anh này cho biết, khi thấy Phương Thảo liên hệ làm việc, anh nhờ cô tìm một mẫu nữ. H.K viện cớ nhận Thảo, nhưng cần tìm thêm người mẫu khác để cô nhiệt tình giúp đỡ.

Sau khi được giới thiệu người mẫu mới ưng ý, phù hợp với concept hơn, lịch làm việc lại không dày đặc, anh thẳng thừng từ chối Thảo.

Theo H.K, Phương Thảo đã tương đối kín lịch làm việc, do đó cô nên vui vẻ "nhường" xuất làm việc này cho người khác.

Thái độ lồi lõm của anh nháy sau vụ việc cũng khiến nhiều người bức xúc ném đá.

Về phía Phương Thảo, cô cho hay sau khi lên mạng nhờ mọi người phân xử, cô không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía H.K.

   

Với L.L – người mẫu lọt vào mắt xanh của H.K, được anh lựa chọn thay thế - cô cũng từ chối hợp tác với nhiếp H.K vì cảm thấy bất đồng trong cách nói chuyện.

Hiền Trần (SHTT)