Giới trẻ
10/10/2019 17:26Tiếp tục thêm đôi nam nữ không ngại ngùng ôm ấp, 'khóa môi' nhau công khai giữa quán trà sữa
Chưa hết đỏ mặt với hàng loạt câu chuyện "mây mưa" tình tứ quá nơi công cộng, mới đây, người dùng mạng xã hội lại được phen "nổ đom đóm mắt" với hình ảnh ghi lại trong quán trà sữa mà cặp đôi này vô tư "khóa môi" nhau như chốn không người.
Đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh cặp đôi còn trẻ “mây mưa” được cho là trong quán trà sữa tại tỉnh Lạng Sơn.


Dù xung quanh có khá đông hành khách của quán trà sữa nhưng cặp đôi vẫn ngang nhiên âu yếm, thân mật, thậm chí bạn gái còn ngồi cả lên người bạn trai. Chứng kiến màn thể hiện tình cảm ở nơi công cộng của cặp đôi, tài khoản T.D.D đã quay lại và đăng tải lên mạng.
Ngay sau khi đăng tải, bài viết này đã nhanh chóng nhận về rất nhiều ý kiến từ phía cư dân mạng.
Trước đó, rất nhiều các cặp đôi khác cũng không thể kìm chế được cảm xúc riêng tư của mình, dẫn đến hành động ôm ấp, tình cảm quá mức ngay tại nơi công cộng.
Theo Minh Khôi (Helino)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




