-
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới -
Hé lộ tình tiết rúng động từ email thú nhận của nghi phạm tấn công bữa tiệc có ông Trump -
Sơn La: Nghẹt thở cuộc chạy đua cứu người trong vụ xe khách rơi xuống vực sâu 100m
Giới trẻ
22/08/2025 13:44Tôi đi bộ 10.000 bước, len lỏi 9 tiếng trên phố ngày Tổng hợp luyện đầu tiên ở Hà Nội và thấy những điều “không chiếu trên TV”
Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9, hay còn được gọi là Day 1 của concert Quốc gia A80 đã diễn ra vào ngày 21/8. Không đếm xuể thành viên Fandom Yêu Nước tham gia sự kiện ngay từ ngày đầu tiên này. Tôi là một trong số đó.
Len lỏi vào dòng người trong gần 9 tiếng đồng hồ, đi bộ hơn 10 nghìn bước chân đem đến cho tôi một cảm giác không thể tả hết: Rất xứng đáng.
Tôi ở Hoàng Hoa Thám, đồng nghĩa với việc những ngày tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và ngày chính lễ… sẽ được thưởng thức trọn vẹn cảm giác của người ở Ba Đình - tâm điểm nơi diễn ra sự kiện concert Quốc gia.
Khoảng 12h45, tôi bắt đầu ra khỏi nhà và bốc trúng “sít rịt” đầu tiên: Đón đoàn xe chiến sĩ tập trung về Ba Đình. Những chiếc xe chở các chiến sĩ nối tiếp nhau qua Hoàng Hoa Thám và chạy về hướng công viên Bách Thảo để tập kết.
Nhưng không chỉ chở các chiến sĩ, đoàn xe còn mang theo cả những tiếng hát vang: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng” . Chiến sĩ trên xe, các cô chú trong khu phố, cả những người trẻ như tôi - mọi người đồng thanh hát, khiến cả 1 con đường rộn ràng chưa bao giờ thấy.


Đến 13h hơn, đi ngang công viên Bách Thảo - bình thường là chỗ mọi người chạy bộ và tập thể dục, nay hóa thành điểm tập kết của các chiến sĩ. Những gương mặt trẻ măng, làn da rám nắng vì tập luyện, nụ cười tươi hơn hoa khi nghe gọi to: “Các đồng chí cố lên nhé!”. Tiếng “Dạ” đáp lại nghe ưng bụng gì đâu.
Khoảng 15h, tôi có mặt ở ngã tư Phan Đình Phùng - Nguyễn Tri Phương và bốc trúng sít rịt thứ 2: Gặp khối xe tăng, thiết giáp, xe pháo binh bánh xích.
Dân tình gọi vui khối này là dàn “cua đồng” xuống phố còn người sống ngay tại phố Phan Đình Phùng thì sao? Đây là câu trả lời từ cô Tuyết (nhà ở Phan Đình Phùng): “Phố nhà tớ mà, tớ vừa quay lên ‘Phây’ đây này. Vui lắm. Mấy giờ nó (tức là xe tăng - PV) chạy ấy nhỉ? Để về nấu cơm cái rồi ra xem tiếp”. Vừa nói cô vừa cho tôi xem Facebook của cô rồi vội vã đi nấu cơm để còn kịp ra xem.

Ở đây tôi cũng có cơ hội trò chuyện với một vài chiến sĩ đi làm nhiệm vụ A80, những câu chuyện nhỏ nhưng khiến cả người kể và người nghe thấy vui lạ - là cảm giác của những người biết mình được chào đón, được yêu thương. Không cần gì to tát, nhưng tất cả đều rất đặc biệt.
“Bọn em là bộ đội nghĩa vụ, thay nhau trực ở đây mấy ngày này. Chị uống nước chè không? Hay nước ngọt? Chị lấy giấy lau mồ hôi không? Bộ đội cái gì cũng có. Bọn em cũng vừa được các bạn đi qua đây tặng quà, có bạn từ TP.HCM ra chơi xong gửi đồ ở đây để đi chơi rồi. Nhiều người đến đây từ sáng lắm chị ạ. Có người đi chụp ảnh thôi xong về, nhưng chủ yếu mọi người ở lại chờ đến tối để xem diễu binh”, một chiến sĩ kể.


18h, quay trở lại khu vực Thanh Niên giao với Phan Đình Phùng và Hùng Vương, tôi gặp các chiến sĩ đang nghỉ giải lao sau khi tập thử ở Quảng trường Ba Đình đồng thời chờ đến giờ tổng hợp luyện chính thức. Dù thời tiết hơi oi, các chiến sĩ đều mải mướt mồ hôi nhưng ai cũng cười hiền khô, luôn sẵn lòng khi có người đề nghị chụp ảnh.
Đến 20h như đã định, các khối chiến sĩ lần lượt vào đội hình, tiến ra tuyến đường diễu binh. Chị gái đứng cạnh tôi vừa dõi theo các chiến sĩ vừa tuyên bố: “Hôm nay mình đứng đây để xem đội này, 24 mình đi đứng chỗ khác theo dõi đội khác, 29 mình lại đứng chỗ khác nữa. Nhất quyết không thể thiếu đội nào!”.

Lúc 21h30, tôi hoà vào dòng người đi bộ về nhà, thấy Hà Nội như có một cái Tết rực rỡ giữa mùa hè. Pháo hoa lúc này là tiếng cười nói rộn ràng vang khắp phố. Về đến nhà, mở mạng lên, tôi lại tiếp tục “mất ngủ” vì loạt khoảnh khắc dễ thương được các bạn trẻ quay, edit, chèn nhạc hào hùng rồi chia sẻ khắp nơi. Fanpage Thông tin Chính phủ lúc 2h sáng vẫn còn phát lại clip về khối “bắn tim”, hay đoạn các chiến sĩ đồng thanh gửi lời chúc tới chị em khiến cả trăm người ồ lên vỗ tay không ngớt. Rồi cảnh những bàn tay vẫy chào, những nụ cười lưu luyến khi tiễn các anh chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ lên xe - ai cũng vui mà chẳng nỡ rời.
Tất cả khiến tôi ôm điện thoại mà cười sướng. Có ai như tôi không?









- Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? (10:29)
- Tưởng “đường ai nấy đi”, Hương Giang và Phú Cường lại lộ chi tiết mới (10:15)
- Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng (10:03)
- Thủ môn tung cú đấm vào đối thủ sau thẻ đỏ ở giải Tây Ban Nha, derby chìm trong hỗn loạn (44 phút trước)
- Trót trao “cái ngàn vàng” cho người cũ, tôi bị chồng đay nghiến suốt 8 năm (45 phút trước)
- Giá vé máy bay nội địa tăng 15-20% do đứt gãy nguồn cung nhiên liệu (49 phút trước)
- Nhà vô địch châu Âu đối mặt nguy cơ rớt hạng (1 giờ trước)
- Xác định danh tính thanh niên hành hung nữ quản lý quán nhậu (1 giờ trước)
- Chồng lương 100 triệu “quên” nhà vợ, vợ xử lý một chiêu khiến anh tự đưa tiền (1 giờ trước)
- Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc (1 giờ trước)