-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Giới trẻ
03/07/2015 22:44"Tôi không ủng hộ tình nguyện viên xếp hàng dưới nắng 40 độ"
Hình ảnh thanh niên tình nguyện đứng phân luồng giao thông dưới nắng nóng 40 độ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Phần đông tỏ ra không đồng tình với hành động này của lớp trẻ.
Trong kỳ thi THPT quốc gia, hình ảnh nổi bật trên các tuyến phố là những gương mặt sinh viên với màu áo xanh tình nguyện. Từ hoạt động tìm nhà trọ, phát cơm, nước miễn phí đến chỉ đường, phân luồng giao thông... đều có sự góp mặt của các chàng trai, cô gái mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ.
Tuy năm nay, số lượng thí sinh được phân chia đồng đều tại nhiều cụm trên cả nước nhưng tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra do phụ huynh, học sinh tập trung đông tại địa điểm thi. Bởi vậy, hoạt động chỉ dẫn đường, điều phối giao thông luôn được những đội quân tình nguyện đặt lên hàng đầu, tập trung nhiều lực lượng.
|
|
| Sinh viên tình nguyện Nghệ An xếp hàng dài tạo "dải phân cách sống". Ảnh: Phạm Hòa. |
Trước hành động thể hiện sự nhiệt tình, trách nhiệm của sinh viên tình nguyện, không ít người tỏ ra ngưỡng mộ tinh thần tuổi trẻ.
Nam sinh cho biết thêm, nếu không hành động như vậy, tình trạng tắc đường sẽ xảy ra nghiêm trọng. Thí sinh bước khỏi phòng thi lộn xộn, rất dễ bị tai nạn. Người nhà và sĩ tử cũng khó tìm thấy nhau trong biển người.
|
|
| Tay nắm tay ngăn cách phụ huynh tiến vào lối đi của sĩ tử. Ảnh: Lê Quân. |
"Các bạn ngất vì say nắng, ai sẽ chịu hậu quả?"
Dù vậy, dưới ánh nắng chói chang, những giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt và tấm lưng ướt đẫm của các tình nguyện viên vẫn khiến không ít người xót xa. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phản đối về hành động này.
Bác Thắng - phụ huynh sĩ tử tại Đông Anh - cho hay: "Tôi ngồi đợi con trong bóng cây mà còn không chịu nổi sự oi bức. Nhìn các cháu phơi người dưới nắng hơn 40 độ hàng tiếng đồng hồ thật xót. Nhà trường nên có trách nhiệm hơn trong việc này. Có thể phân công các cháu thay phiên nhau hoặc tìm biện pháp thích hợp lúc điều hành giao thông. Vấn đề sức khỏe của con em cần được ưu tiên hàng đầu!".
Cô Liên - có con đang tham dự kỳ thi quốc gia - tỏ ra e ngại về việc sau này sẽ cho con mình tham gia đội ngũ tình nguyện, khi sức khỏe không đủ đáp ứng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Bên cạnh đó, không ít người cho rằng, việc phải đứng hàng giờ dưới đường của sinh viên là do chỉ đạo từ cấp trên.
Trước những thông tin trên, anh Vũ Minh Lý - Phó trưởng ban Đoàn kết - Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm tình nguyện Quốc gia - nhận định: “Tinh thần đoàn kết, giúp đỡ cộng đồng của thanh niên hiện nay ngày càng được đẩy mạnh. Các bạn trẻ luôn tự ý thức trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ trọn vẹn. Đây là việc làm tốt, cần được nâng cao".
Tuy nhiên, anh cho biết, không chỉ thanh niên, nhiều lực lượng chức năng cũng được huy động để hỗ trợ thí sinh và người nhà mọi lúc. Bởi vậy, các sinh viên tình nguyện không cần dốc sức quá nhiều dẫn đến tình trạng phản tác dụng.
Anh Lý không đồng tình với hành động xếp hàng thành "dải phân cách sống" dưới nắng. Theo anh, các bạn sinh viên nên chú ý giữ gìn sức khỏe của mình hơn. Đặc biệt, thời tiết nắng nóng dễ khiến cơ thể mất sức. Các bạn có thể áp dụng những biện pháp tối ưu, nhằm giảm thiểu nguồn nhân lực mà vẫn hiệu quả, tránh tình trạng chưa giúp được người khác, bản thân đã không còn sức lực.
Theo Nhật Ánh (Zing.vn)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (2 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (2 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (2 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (3 giờ trước)

