-
Bên trong viện dưỡng lão xa xỉ bậc nhất của một "ông lớn" -
Vì một bức ảnh tag nhầm trên mạng xã hội, cuộc hôn nhân 10 năm của tôi bỗng rạn nứt, vợ ôm con bỏ đi không một lời giải thích -
Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị tấn công trong bệnh viện ở Nghệ An -
Hôm nay Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao -
Bên trong cuộc đua cứu mạng người lúc 12 giờ đêm -
Giá đất "phố vàng" Trần Nhân Tông vượt 1 tỷ đồng/m2, có căn nào bán là khách hỏi ngay -
Tử vi thứ 7 ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Ngọ bị cản trở, Hợi thăng hoa -
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân -
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11
Giới trẻ
21/03/2025 13:02Tóm tắt vụ Ngọc Kem livestream 'bóc phốt' ViruSs: Anh nói muốn cưới em, nhưng đã dẫn bao nhiêu cô về nhà?
Thời gian qua, những thông tin xoay quanh cặp đôi ViruSs (tên thật: Đặng Tiến Hoàng, SN 1988) và hot girl Ngọc Kem (Trần Nguyễn Hồng Ngọc, SN 1999) lại trở thành tâm điểm chú ý.
Cả hai đã chia tay từ 3 tháng trước, nhưng gần đây, Ngọc Kem bất ngờ tiết lộ cô bị ViruSs "cắm sừng", đối xử không tốt trong mối quan hệ cũ. Sau đó, ViruSs đã liên tục xin lỗi và phủ nhận, khiến cho netizen cũng bị xoay chóng mặt trong drama tình ái này.
Tối 20/3, Ngọc Kem đã livestream khoảng 40 phút để kể hết về chuyện tình cảm của cô và ViruSs. Màn "bóc phốt" của Ngọc Kem đã nhanh chóng thu hút hơn 160k người xem.
Ngọc Kem thẳng thắn thừa nhận lý do cả hai chia tay vì cô phát hiện ViruSs có "người thứ ba".
Ngọc Kem cũng tâm sự trong quá trình yêu nhau, cô nhiều lần phát hiện trong nhà của của nam streamer có quần áo, và đồ vật cá nhân của phụ nữ. "Em rất nhục và xấu hổ khi phải kể ra điều này. Nhưng anh không chỉ chứa 1 người trong nhà, mà còn rất nhiều người con gái khác. Em biết từng đồ đó của ai", Ngọc Kem nói, đồng thời cho biết cô từng tin lời ViruSs giải thích rằng đó là đồ của nhân viên bỏ quên.
Bên cạnh đó, Ngọc Kem cũng bật khóc trên livestream khi nhắc về gia đình và mẹ. Cô tâm sự sinh ra trong một gia đình thiệt thòi, nên luôn cố gắng kiếm tiền vì gia đình. Đến khi biết Ngọc Kem quen ViruSs, mẹ của cô nàng rất ủng hộ vì tưởng anh là người sống tình cảm, biết quan tâm đến những người xung quanh. Thậm chí mẹ Ngọc Kem còn từng rất bênh ViruSs.
Tuy nhiên, khi biết được mọi chuyện xảy ra với con gái mình thì mẹ Ngọc Kem đã khóc và ốm liền 3 ngày. "Mẹ em cho anh bao nhiêu thứ mà giờ anh lôi mẹ em vào" - Ngọc Kem nói.

Trước đó, ViruSs cũng tố Ngọc Kem đã nói anh silen treatment cô trên show, để cho anh chàng bị cộng đồng mạng tấn công. Về điều này, Ngọc Kem chia sẻ: "Sau buổi phỏng vấn đó, em mới biết silent treatment không nên có trong mối quan hệ. Em xin lỗi vì lỡ để mọi người biết sự thật về anh, chứ không phải xin lỗi về đặt điều đâu".
Cô cũng tiết lộ bản thân mình là người rất lí trí, nhưng khi quen ViruSs thì dường như đã bị anh chàng "thao túng tâm lý", yêu đương quá quá quáng.
Ngọc Kem cũng tiết lộ tình trạng hiện tại của mình: "Hiện giờ em đã vượt qua rồi. Nhưng thời đó em yêu quá mù quáng. Rất xin lỗi khi đó mọi người có can em, nhưng em luôn lên tiếng bênh vực anh".
Cuối livestream, Ngọc Kem khẳng định bản thân không lấy chuyện tình cảm của mình đem vào content bán hàng. "Nếu một mình em bị cắm sừng thì em sẽ không bao giờ lên tiếng. Nhưng em thương mọi người vì quá bảo vệ và bênh anh. Anh lừa mọi người từ những ngày đầu. Anh kêu muốn nghiêm túc và cưới em, nhưng lúc đó anh dẫn mấy người về nào? Nếu em không nói ra, không biết mọi người sẽ bị lừa cỡ nào. Nếu em biết anh lừa rất nhiều người, không bao giờ em đến với anh", Ngọc Kem chia sẻ.
Cô nàng cũng gửi lời nhắn đến ViruSs: "Xin gửi lời cuối đến anh. Anh đừng cố gắng biến mình thành nạn nhân. Quanh đi quẩn lại thì ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình mà".
Hiện tại, màn livestream "bóc phốt" của Ngọc Kem đang gây chấn động cộng đồng mạng. Ở thời điểm cao trào thu hút đến hơn 160.000 mắt xem.

Trước đó vào chiều tối 20/3, ViruSs cũng đăng video dài hơn 13 phút với nội dung lên đính chính về những ồn ào chia tay với Ngọc Kem.
Virus phủ nhận chuyện ngoại tình. Nam streamer cho hay bản thân không quá giàu có nhưng khi yêu, trong vai trò một người bạn trai, anh chưa để cho nửa kia chịu thiệt thòi về bất cứ điều gì.
"Nếu em có vấn đề, em có thể nói với anh. Nếu anh là người sai và em muốn gì, bóc trần sự thật với anh, em hoàn toàn có thể lên clip nói anh. Nhưng mà cách hành xử của em nó rất là xấu tính. Có bằng chứng không? Có video clip đã quay lại chuyện đấy không? Nếu mà chúng ta muốn nói trắng đen, chứ không phải đến tận bây giờ. Anh không nghĩ mình phải như thế này luôn", ViruSs rưng rưng chia sẻ.
ViruSs và Ngọc Kem bắt đầu rộ lên nghi vấn hẹn hò từ tháng 4/2024. Cặp đôi được bắt gặp đang đi chơi cùng nhau và có những hành động thân mật. Ở thời điểm đó cả 2 không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận thông tin mà vẫn quay clip chung, livestream chung cực vui vẻ.
Dần dần, cặp đôi công khai mối quan hệ bằng loạt động thái tình cảm. Thậm chí ViruSs và Ngọc Kem còn đưa đối phương ra mắt gia đình và nhận về nhiều lời chúc mừng từ fan. Tuy nhiên chuyện tình này đã kết thúc theo hướng tiêu cực nhất, khi vào tháng 3/2025, Ngọc Kem lên tiếng tố ViruSs ngoại tình khi cả hai chưa chia tay.
Theo Mây (nguoiduatin.vn)
- Sạt móng nhà hàng xóm, cha và con gái tử vong thương tâm (17:21)
- Xôn xao clip "tố thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ": Kết quả xác minh ban đầu (17:12)
- Người Việt “ăn” 11g nhựa mỗi tháng mà không hay biết: Thủ phạm nằm ngay trong bữa cơm hằng ngày (17:02)
- Bé gái sơ sinh có trái tim nằm bên phải lồng ngực (1 giờ trước)
- Ai "hưởng lợi" sau vụ cướp hơn 100 triệu USD ở bảo tàng Louvre? (1 giờ trước)
- Lộ số tiền giải phóng hợp đồng của Bruno Fernandes với MU (1 giờ trước)
- Chuyện hy hữu : "Xây nhầm" gần 50 căn nhà trên đất của người khác ở TPHCM (1 giờ trước)
- Chuyện gì đang xảy ra với iPhone 17 Pro Max màu Cam ở Việt Nam? (1 giờ trước)
- Bất ngờ danh tính nghi phạm sát hại người phụ nữ Việt Nam trong căn hộ tại Nhật Bản (2 giờ trước)
- Làm rõ nghi vấn một "thầy giáo ở An Giang dụ học sinh vào nhà nghỉ" (2 giờ trước)