-
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Giới trẻ
08/08/2019 17:17Trai đẹp 'đào mỏ' hàng trăm triệu từ người yêu rồi bỏ lại cô gái với cái thai hơn 7 tháng
Mới đây một cô gái trẻ có tên là H.A đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của người bạn mình khiến cộng đồng mạng bức xúc.
Theo đó, bạn cô gái có yêu được một chàng trai nhìn sáng sủa, hiền lành nhưng thật không ngờ anh ta lại là người lừa lọc, "đào mỏ" hàng trăm triệu của bạn gái. Đáng phẫn nộ hơn là bạn gái đang mang bầu ở tháng thứ 7.
"Vừa nhận được tâm sự của con bạn nghĩ mà cay cho nó, thời đại 4.0 thanh niên chuyên ăn bám gái, chối bỏ đứa con đang mang thai gần 7 tháng.
Chả là hơn 1 năm trước bạn em có quen thằng này, trông rõ hiền lành tử tế, thấy con bé cũng thoáng trong chuyện tiền nong, thằng này dẫn về nhà ra mắt các kiểu ý là anh yêu đương em tử tế chứ không lợi dụng (giờ mới biết là 'bài' của anh, thấy con nào có điều kiện là lôi về nhà).
Bạn em thì nó ngu. Thấy về nhà nhau qua lại 2 bên gia đình, rồi bố mẹ 2 bên cũng tác hợp cho, vậy cũng chả tiếc anh cái gì. Đồ đạc quý giá trên người, từ quần áo cho đến điện thoại, trang sức các thứ đều do con bé sắm cho, bữa ăn hàng ngày, đi chơi du lịch cũng 100% con này trả tiền, thôi thì nghĩ 2 đứa sắp cưới nên chả để chồng mình thua kém ai.
Nào ngờ... Ra Tết cũng coi ngày cưới xin, 2 bên nhà cũng hẹn hò dạm ngõ. Nhưng lục đục cãi nhau nên đám cưới bị hoãn. Sau khi hoãn thì bạn em có bầu, cái bầu này là thả để cưới nhé. Chứ không phải vỡ kế hoạch. Thằng này ép bạn em phá không được, vì nhà con này không cho phá. Cuối cùng 2 đứa vẫn yêu nhau và giữ đứa con lại. Anh vẫn thề non hẹn biển, vẫn thắm thiết với em, hứa hẹn đẻ xong rồi cưới vì hiện tại gia đình bên anh đang chưa cho phép. Nhưng lại về nói với nhà đẻ rằng đã chia tay con bé rồi.
Trong quá trình mang thai vẫn đưa bạn em đi khám thai, nhưng đi cho có, tiền khám tiền ăn không trả 1 xu, vẫn những chiêu trò cũ than thở hết tiền lừa tiền con này. Ngày làm văn phòng tối chạy Grap car, nhưng luôn than thở không có tiền. Nên tình phí bạn em vẫn trả hết. Có lần bị đâm xe, sửa hết 1 triệu rưỡi, bên kia cũng đền cho rồi, và xe có bảo hiểm, nhưng lừa con này là không đền, và xe sửa hết 6 triệu để con này đưa tiền cho.
Giờ bạn em ở quê dưỡng thai, chờ đẻ xong anh ấy rước về nhà theo lời anh ấy hứa hẹn thì anh lại tiếp tục than thở không có tiền, và sắp tới muốn làm cái Hội nghị chi phí hết cỡ 4,5 triệu. Thế là bạn em còn 3 triệu cũng đưa nốt cho, anh kêu anh đi Thái Nguyên làm, nhưng hôm đó anh ta ở nhà. Bị bạn em phát hiện nên đem tiền lên trả, xong cũng làm lành để anh chơi mẻ lớn hơn.
Kêu bạn em xoay cho 100 triệu mua Vertu, trong khi con bé đang bầu bí, không đi làm, tiền nuôi con thai sản không bao giờ thấy nhắc. Thấy 100 triệu khó nhằn anh giảm xuống 60 triệu bảo mua góp. Lúc này bạn em nó ngửi thấy mùi vòi vĩnh (lúc này là bắt đầu khôn ra rồi), vì nếu thằng đàn ông thương mình thương con thì chả bao giờ vặt từng đồng, còn kêu xoay tiền mua điện thoại xịn trong lúc đó. Nó bảo với thằng này là em có 50 triệu để đóng tiền đi đẻ. Nếu giờ anh cần em đưa anh, nhưng còn 3 tháng nữa em sinh thôi. Anh nhớ đưa lại trước lúc ấy không lỡ việc. Sự việc thế nào mọi người đọc tin nhắn dưới là rõ. Thấy phải hồi trả nên anh ta giở mặt luôn. Kêu tưởng em hỗ trợ được thì lấy không thì thôi".
Ngay sau khi đọc xong bài chia sẻ của cô gái này, nhiều người đã thể hiện sự bức xúc và khinh bỉ chàng trai "đào mỏ" kia.
- Đàn ông mà hèn, làm không làm chỉ đào khoét của bạn gái.
- Cô gái giờ đã "sáng mắt chưa"?
- Thực chả tin thời buổi này lại có người đào mỏ như vậy?
- Cô gái nên nhận chữ "ngu" còn chàng trai thì xứng đáng chữ "đê tiện".
- Như vậy thà làm mẹ đơn thân còn hơn
- Vào report nick của thanh niên đào mỏ này đi thôi.
- Đàn ông mà mặt dày quá
Sau câu chuyện mọi người rút ra bài học rằng là con gái đồng ý yêu là cho đi nhưng đối phương phải là người biết trân trọng. Chứ đừng nên mù quáng, không tỉnh táo rồi đau khổ lại rước về mình và quan trọng hơn là vì những khờ dại của thanh xuân mà nhiều đứa trẻ sinh ra lại sớm bị khuyết đi một mái ấm trọn vẹn thì thật sự đáng tiếc.
HH (SHTT)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (25 phút trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (33 phút trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (39 phút trước)
- Hoa hậu Bình Phương nói gì sau phiên phúc thẩm tranh chấp di sản Đức Tiến? (42 phút trước)
- Khi người vợ khẳng định “trong sạch” và yêu cầu xét nghiệm ADN, sự thật phía sau lại khiến cả gia đình rơi vào cú sốc chưa từng có về cả 3 đứa trẻ (43 phút trước)
- Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp (59 phút trước)
- The Odyssey vượt The Dark Knight Rise thành phim có doanh thu cao nhất của Christopher Nolan (1 giờ trước)
- Công an tạm giữ người đàn ông bạo hành chú tiểu tại chùa Bầu: Hé lộ danh tính thật của đối tượng (1 giờ trước)
- Brad Pitt lần đầu nói về giai đoạn “không thấy lối thoát” sau ly hôn Angelina Jolie (1 giờ trước)
- Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con (1 giờ trước)