-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Giới trẻ
10/11/2021 21:40Tranh cãi dữ dội về mức lương sinh viên mới ra trường với nhân viên bê phở, ý kiến nào cho thỏa đáng?
Với bất kỳ bạn sinh viên nào, đậu vào trường đại học yêu thích với ngành học phù hợp với bản thân thực sự là một niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Tuy nhiên, chặng hành trình 4 năm trên giảng đường có đôi lúc khiến các bạn mông lung về cuộc sống sau khi tốt nghiệp đại học. Liệu rằng có chọn đúng ngành nghề? Liệu mức lương có khiến bản thân hài lòng? Liệu công việc có phù hợp hay suôn sẻ không?.... Thậm chí, có không ít bạn sinh viên đã quyết định bỏ ngang việc học hành để bắt đầu tìm kiếm các cơ hội việc làm, bởi lý do "đại học không phải là con đường duy nhất để thành công?".
Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội còn nảy ra một vấn đề khiến dân mạng tranh cãi trái chiều, liên quan đến mức lương của sinh viên đại học có trình độ với những công việc vốn chẳng cần đến bằng cấp.
Vấn đề được đưa ra như sau: "Học đại học 4-5 năm ra trường làm hành chính văn phòng lương 6 triệu/tháng, đi ăn phở thấy tuyển nhân viên phụ việc lương 8triệu/tháng, bao ăn ở…".
Có thể thấy, nội dung nói trên là một vấn đề khá thực tế, tồn tại bấy lâu nay. Khi được đưa ra bàn luận trở lại, đã có rất nhiều quan điểm được đưa ra. Cụ thể:
"Làm nhân viên văn phòng hay nhân viên phục vụ cũng đều như nhau, quan trọng nhất là ý chí và nỗ lực của mỗi người"
Anh Nguyễn Phạm Minh Luân nêu quan điểm: "Làm văn phòng thì có cơ hội thăng tiến lên trưởng phòng, giám đốc. Làm phục vụ thì ai có chí hướng sẽ tìm cách để mở quán riêng, tạo thương hiệu và sự nghiệp cá nhân. Tóm lại, làm công việc gì cũng thế, đều hướng đến kiếm tiền thôi".
Anh Văn Huy bình luận: "Cuộc sống này các bạn đừng đặt nặng vấn đề làm công việc gì quá nhiều. Thành công còn nằm ở chỗ tùy nỗ lực và số phận của mỗi người nữa, có người học ít, làm lao động tay chân nhưng họ nỗ lực và cố gắng thì rất thành công, có người học cao nhưng vẫn đi làm thuê lương ba cọc ba đồng".
Đồng quan điểm, anh Khương An đưa ra ý kiến: "Riêng tôi sau nhiều năm đi làm, vật lộn với nhiều công việc, nói thật đến bây giờ , tôi có thể làm từ công việc chân tay đến công việc hành chính để kiếm tiền. Với người đi bê quán phở, cái khả năng mở được vài quán phở, đứng ra làm chủ sau nhiều năm làm nhân viên là có thể xảy ra nhé các bạn. Đừng bàn đến chuyện công việc nào sang, công việc nào hèn ở đây".
"Cơ hội thăng tiến khác nhau"
Trái ngược với quan điểm bên trên, nhiều người thẳng thắn cho rằng, hai công việc nhân viên hành chính và nhân viên bê phở không thể so sánh với nhau. Bởi lẽ, cơ hội thăng tiến trong công việc ở 2 đối tượng này là hoàn toàn khác nhau.
Anh Nguyễn Văn Ninh nêu: "Mọi người đang nhìn ở mức thu nhập trước mắt, mà không nhìn ở chi phí cơ hội tương lai. Nếu xét điểm gốc là như vậy, thì tin rằng tương lai sau này, người mà được đào tạo bài bản, có trình độ ắt sẽ có thu nhập tương xứng".
Tương tự, Trần Hiên cho rằng: "So sánh vậy mà cũng so sánh được. 1 đằng là lao động chân tay làm quần quật từ 5h sáng đến lúc hết khách, ngày làm mười mấy tiếng. 1 đằng làm 8 tiếng ngồi điều hoà mặc váy ngắn đi cao gót , rồi chán làm thì ngồi buôn chuyện. Rồi cơ hội thăng tiến cũng là khác nhau. Còn bạn so sánh vậy thì thôi về bưng phở đi đỡ phải nghĩ nhiều".
Trương Chi nêu: "Làm văn phòng là hành chính, cuối tuần các bạn được nghỉ để xả hơi. Còn phụ quán phở ngày nào cũng phải làm, thậm chí càng cuối tuần càng nhiều việc. Có khi cả tháng mới được nghỉ 1 lần thì sao? Cái nào cũng có giá của nó thôi các bạn trẻ, lo mà học hành cho đàng hoàng đi nhé. Tương lai chắc chắn xán lạn hơn".
"Sinh viên mới ra trường đừng nghĩ quá nhiều đến chuyện tiền lương"
Bên cạnh những ý kiến tranh luận về việc công việc nào "nhỉnh" hơn công việc nào. Một số ý kiến khác lại cho rằng với các bạn sinh viên mới ra trường, thay vì so sánh chuyện lương bổng thì hãy tập trung vào việc phát triển bản thân, học hỏi thêm ở những người đi trước, từ đó nâng cao kỹ năng, kiến thức, cống hiến vào công việc nhiều hơn thì sẽ được đền đáp xứng đáng vào mức lương.
Trung Nguyễn nói: "Mới ra trường cứ coi như là mình học thêm ở xã hội, thay vì so sánh tiền lương hãy so sánh mình phát triển được gì".
Lan Anh Nguyễn viết: "Có thể ban đầu, khi vừa ra trường mức lương là 6 triệu, thậm chí ít hơn, nhưng nếu chăm chỉ làm việc, thái độ nghiêm túc cộng với việc luôn có ý chí vươn lên, mình tin rằng, trong thời gian ngắn thôi, mức lương 6 triệu ấy có thể nhân đôi, nhân ba nhé các bạn trẻ. Vì vậy, khi mới ra trường và bắt đầu đi làm, đừng quá quan trọng chuyện lương bổng, hãy tập trung phát triển bản thân nhiều hơn, chắc chắn phần thưởng mà bạn nhận được là cực kỳ xứng đáng nhé".
Theo Phương Linh (Saostar.vn)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (19 phút trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)