-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Giới trẻ
17/10/2016 01:24Tranh cãi về du lịch châu Âu 22 ngày mất 42 triệu của nữ DJ
Nữ DJ cho biết chuyến đi kéo dài 22 ngày, qua Paris, Prague, Berlin, Iceland, Amsterdam, Santorini, Rome, Venice với tổng số tiền khoảng 42 triệu đồng.
Đây là món quà bạn trai dành cho cô nhân dịp sinh nhật lần 26. Đôi trẻ chọn hành trình tự túc để chủ động địa điểm đi lại, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đến được những địa danh đẹp nhất.
Chia sẻ của nữ DJ ngay lập tức khiến nhiều tín đồ du lịch cảm thấy thích thú vì phương trời châu Âu từ nay có thể nằm trong khả năng của họ. Tuy nhiên, không ít ý kiến phản bác cho rằng số tiền đó không đủ du lịch khắp châu Âu, dù tiết kiệm.
![]() |
Chia sẻ về chuyến du lịch châu Âu giá rẻ của DJ 9X khiến cư dân mạng tranh luận. Ảnh chụp màn hình. |
Không thể du lịch châu Âu với 42 triệu đồng
Nguyễn Minh Trang thẳng thắn: "Không bao giờ có giá 42 triệu đồng du lịch châu Âu. Mình từng đi 2 tuần, ăn và ở nơi không sang trọng, chỉ tiêu những thứ tối thiểu cũng hết gần 50 triệu đồng".
Tài khoản Quân Trần cho rằng không có giá 12 euro một người/đêm ở hostel tại thành phố du lịch lớn. Viện bảo tàng Louvre, cung điện Versailles, đấu trường La Mã..., vé mua rất đắt. Ở Venice, riêng tiền chỗ ngồi trong centrum cũng rất nhiều. Trừ khi, bạn này chỉ đi qua chụp ảnh, check-in, nhưng như vậy không phải du lịch đúng nghĩa.
Ngoài ra, các chi tiết như tiền ăn uống, đi lại trong bài chia sẻ của DJ Yuu cũng được cư dân mạng phân tích.
"Mình đã vào nhà hàng ở Venice, loại bình thường khoảng 100 euro, cũng chỉ tạm, không phải sang chảnh. Không thể ăn một con cua với 50 euro được, cũng không có chuyện đồ ăn 15 euro tại nhà hàng đẹp ngay trung tâm", Hoàng Việt, du học sinh ở Italy lên tiếng.
![]() |
Nữ DJ xinh đẹp tại Rome, Italy. Ảnh: NVCC. |
Cũng theo Việt, số tiền ăn mà DJ Yuu liệt kê ở các thành phố chỉ mua được trong siêu thị, chứ không thể thưởng thức ẩm thực của bất kỳ quốc gia nào.
Đồng thời, nhiều bình luận tiêu cực còn cho rằng nữ DJ được bạn trai trả tiền cho toàn bộ chuyến đi và quần áo cô mặc trong những bức ảnh đưa lên mạng xã hội quá khoe khoang, hở hang.
'Biết tiêu hợp lý, 42 triệu vừa đủ đi châu Âu'
Phản bác những ý kiến của dân mạng, DJ Yuu cho biết những gì cô chia sẻ chỉ là kinh nghiệm cá nhân và lời khuyên cho những người muốn đi châu Âu mà sợ đắt đỏ, bản thân cô không đi với giá rẻ như vậy.
Cô gái sinh năm 1990 khẳng định nếu biết lên kế hoạch, tiết kiệm tiền và đặt được tất cả mọi thứ giá hợp lý, 40 triệu đồng hoàn toàn đủ để du lịch châu Âu.
Bước đầu tiên, cô gái chọn visa Pháp vì giá rẻ, tiện lợi. Vé máy bay cần mua sớm ít nhất 2 tháng, không không rơi vào cao điểm mùa du lịch.
Về nơi ở, cô nhấn mạnh nên chọn hostel, loại khách sạn bình dân ngủ bằng giường tầng, giá 12 euro.
Nữ DJ viết: "Về mục đích chuyến đi, bạn phải có lịch trình cụ thể, đặt phòng khách sạn khớp với lịch trình, vé máy bay, vé tàu…".
Đây cũng là lần thứ hai DJ Yuu tới châu Âu nên có những nơi đã tham quan rồi, chỉ cần chụp ảnh bên ngoài nên không tốn phí. Cô nhận thấy đấu trường La mã, cung điện Versailles, bảo tàng Louvre "hao hao nhau, không có gì đặc biệt, chỉ cần tham quan một nơi", và "chỉ có nhà thờ mới nên vào trong xem".
![]() |
Chuyến đi Châu Âu là món quà mừng sinh nhật lần thứ 26 của bạn trai tặng DJ Yuu. Ảnh: NVCC. |
Bạn trai của DJ Yuu bức xúc trước nhiều ý kiến của dân mạng, cũng đã lên tiếng bảo vệ cô.
Anh viết: "Mình là người bỏ tiền ra, biết giá như thế nào. Thật sự, 42 triệu đồng/người hoàn toàn có thể làm được. Bạn nào chưa đi châu Âu bao giờ đừng nói như chuyên gia ẩm thực thế".
Theo Hoài Thư (Zing.vn)








- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (2 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (2 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (2 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (2 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (3 giờ trước)




