-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
-
Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng
-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
Giới trẻ
30/11/2017 10:26Tranh cãi về luật bất thành văn của dân phượt: Dù không quen cũng phải vẫy tay chào nhau khi đi đường?
Mới đây trên MXH xảy ra một câu chuyện chuyện gây tranh cãi trong giới phượt thủ, khi một vài thành viên đăng tâm sự của mình về việc cảm thấy buồn và bức xúc khi trên cung đường đi phượt có gặp phượt thủ khác, dù không quen nhưng nếu có giơ tay chào nhau mà được chào lại cảm giác ấm lòng trong suốt quãng đường còn lại. Còn nếu chào mà bị bơ thì cảm giác ê mặt lắm.
Nhận xét về điều này 1 số người tỏ ý kiến đồng tình bởi họ đã từng gặp cảm xúc tương tự như vậy. 1 phượt thủ cho biết khi mới tham gia phượt thì thấy lạ lẫm, nhưng vào một thời gian rồi mới hiểu cách chào nhau của những người đam mê xê dịch? Thậm chí 1 facebooker còn khẳng định : Đâu phải chỉ đơn giản là chào nhau đâu, còn là động lực để cả 2 có tinh thần đi tiếp đoạn đường đó, từ trước đến nay tôi toàn độc hành gặp ai tôi cũng chào hết. "




Thế nhưng đại đa số những ý kiến khác thì chỉ trích và phản đối việc phải chào nhau trên đường . Họ thắc mắc không hiểu cái "luật ngầm" có từ bao giờ ? Liệu cứ gặp nhau trên cung phượt thì sẽ phải chào nhau dù không quen biết ? Không chào lại sẽ bị coi là bất lịch sự sao ?


Vẫn tiếp tục nhận xét về chủ đề này, 1 nữ phượt thủ đã có 4 năm kinh nghiệm rong ruổi trên khắp các nẻo đường nói thẳng : "Các bạn bỏ thói quen cứ chào người khác là phải bắt người ta chào lại đi. Nhìn đường ko đủ mệt hay sao mà phải canh coi có người chào ko để chào lại ? Chưa kể đang đi tốc độ cao bằng xe côn, nhỡ bỏ tay ra chào gặp phải khúc cua hay ổ gà thì sẽ nguy hiểm đến mức như thế nào ? Đòi hỏi của các bạn thật vô lý."
Chua chát hơn, 1 phượt thủ có tên DXQ bình luận và nhận được nhiều sự ủng hộ nhất :
-Đọc xong thấy mắc cuời quá, việc 2 người không quen phải chào nhau đâu có được coi là cả 2 cùng đam mê chí hướng đâu ? Thực chất nó chỉ là cái phong trào nửa mùa ở trong suy nghĩ 1 số cá nhân mà thôi. Chứ không thể áp đặt nó cho toàn bộ giới phượt để thể hiện đấy là lịch sự hay để có động lực đi tiếp hành trình. Đã lên xe là phải tập trung lái, không lái ẩu, táng đầu, mắc lỗi giao thông và có thấy người khác hoạn nạn đứng lại giúp nhau, giữ gìn an toàn cho bản thân và cả những người xung quanh thì đấy mới là phép lịch sự. Chỉ sợ bạn cứ mải mê gặp ai cũng chào, xong người ta lại buông câu : "Bạn là ai? Tôi không biết, bạn đi ra đi- thì ngồi mà khóc nhé"

Cuộc tranh luận vẫn đang tiếp tục diễn ra, dẫu sao thì đối với một phượt thủ thì việc được trải nghiệm trên cung đường một cách an toàn vẫn là thứ quan trọng hơn so với việc chờ đợi người khác phải đáp lại lời chào của ta, dù thực tế có thể thay cho việc vẫy tay chào bằng cách "nhấn còi, đá đèn, hay chỉ cần người ngồi sau vẫy tay ok" như thế cũng đủ hiểu rồi .Bởi sẽ còn tùy thuộc điều kiện và tầm nhìn trên đường mà chỉ sau khi đảm bảo an toàn, thì người ta mới có thời gian nghĩ đến việc khác.
Cho nên nếu được chào lại thì vui, còn không chào lại thì cũng không việc gì phải buồn bạn nhé.
Theo Xuân Quỳnh (Thời Đại)








- Bé 4 tuổi đuối nước ở bể bơi, người thân hoảng loạn sơ cứu sai cách (15:40)
- Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong (15:23)
- Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão (15:20)
- Trịnh Sảng lại phá đảo cõi mạng: Manh nha trở lại, khoe cuộc sống "thiên đường" núp bóng đại gia đang bị truy nã (15:17)
- Bạch nguyệt quang nổi tiếng TikTok Việt lộ ảnh quá khứ: Sao trông như "thay đầu" thế này? (15:06)
- Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội (15:00)
- Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất" (46 phút trước)
- Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt (50 phút trước)
- Mùa nắng nóng, "nằm lòng" 3 nguyên tắc sau để hạn chế nổ lốp xe trên đường (52 phút trước)
- Từng bị trầm cảm la hét và tự cào cấu vào tay, ca sĩ Pha Lê sức khỏe hiện tại ra sao? (52 phút trước)




