-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Giới trẻ
01/12/2016 14:02Trung úy cảnh sát nói về khoảnh khắc ru em bé ngủ giữa phố
Thiên thần nhỏ nhắm nghiền đôi mắt, chìm vào giấc ngủ vô lo trên tay người mặc cảnh phục đang nhìn xa xăm về phía dòng người đông đúc.
Khoảnh khắc đẹp ấy vô tình được một nhiếp ảnh gia đường phố bắt gặp và chụp lại. Chỉ vài giờ sau khi đăng tải trên Facebook, bức ảnh thu hút hơn 6.000 like (thích) cùng hàng nghìn chia sẻ và bình luận.
Khi nhìn thấy ảnh mình bế em bé trên mạng xã hội, trung úy Lê Ngọc Minh - giảng viên trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang (T45, Bộ Công an) - rất ngạc nhiên.
Anh cho biết hôm đó đi thực tế ở phố Tràng Tiền. Trong lúc ngồi nghỉ, người bán hàng gần đó nhờ bế hộ con trai, anh vui vẻ nhận lời.
Theo anh Minh, cậu bé rất kháu khỉnh, không quấy khóc mà ngủ say khi anh khẽ hát ru, vỗ về. Trung úy Minh tâm sự anh là bố nên có kinh nghiệm chăm và dỗ trẻ nên hành động đó rất đời thường, không có gì đặc biệt.
![]() |
| Hình ảnh chiến sĩ cảnh sát ru em bé ngủ khiến nhiều người cảm động. Ảnh: Vũ Thành Hưng. |
Giảng viên này kể sáng 29/11, anh được đồng nghiệp cho xem bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội và rất bất ngờ.
“Đây là kỷ niệm nho nhỏ, tôi định giữ riêng cho mình. Không ngờ, khoảnh khắc tôi bế em bé được chụp lại và nhiều người quan tâm. Tôi thấy hành động của mình rất đời thường, xuất phát từ tình cảm tự nhiên. Thời điểm đó, tôi cảm nhận đứa bé như con mình vậy”, trung úy Minh nói.
Giảng viên trẻ tâm sự bên cạnh nhiều bình luận ủng hộ, nhiều người nói những lời không hay khiến anh khá buồn. Anh Minh muốn gửi gắm đến người trẻ rằng khi đánh giá sự việc hãy nhìn nhận khách quan chứ đừng vội quy chụp, làm người khác tổn thương.
Chia sẻ về bức ảnh, Vũ Thành Hưng (21 tuổi) cho biết đó là khoảnh khắc rất tình cờ và giản dị trên phố.
Anh Hưng kể khi đang lang thang chụp ảnh trên phố đi bộ Hà Nội, anh vô tình thấy một cảnh sát ru em bé ngủ.
![]() |
| Vũ Thành Hưng, người chụp bức ảnh được cư dân mạng quan tâm. Ảnh: FBNV. |
“Khoảnh khắc ấy quá đẹp nên mình vội chụp lại ngay. Mình định chạy đến hỏi chuyện nhưng lại sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ của đứa bé. Mình rất muốn gặp lại anh để in tặng bức ảnh đã chụp”, chàng trai đến từ Quảng Ninh nói.
Theo anh Hưng, bức ảnh được chụp rất đơn giản, không hề có sự sắp đặt. Khi về nhà và đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội, chàng trai luôn băn khoăn vì sao người cảnh sát lại bế em bé trong lòng mình.
Anh cũng rất ngạc nhiên khi bức ảnh lại được nhiều người yêu thích và lan truyền rộng rãi.
Tài khoản Duy Minh nhớ lại kỷ niệm về cha: "Nhìn bức ảnh này, mình nhớ đến cha quá! Hồi nhỏ, cha cũng thường ru mình ngủ như vậy, cái gì cũng muốn tốt cho con".
Bạn Minh Huy nhận xét đây là hình ảnh giản dị giữa đời thường mà ấm áp. Trung úy cảnh sát cơ động ấy là người cha tuyệt vời.
“Một khoảng khắc đặc biệt cho ta thấy trái tim ấm áp của một chiến sĩ công an. Thiên thần nhỏ đang say ngủ trong vòng tay rắn chắc”, nickname Ngọc Tú bày tỏ.
Theo Hoàng Như - Kiều Trang (Zing.vn)
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (17:39)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (17:29)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (17:16)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (1 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (1 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)

