Rời giảng đường chỉ sau một thời gian ngắn vì không tìm thấy đam mê với ngành học đã chọn, nam sinh quê Gia Lai đã quay lại hành trình chinh phục cánh cửa đại học và trở thành thí sinh đạt số điểm cao nhất trong lịch sử kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trần Tiến Đạt, 19 tuổi, cựu học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Gia Lai), vừa ghi dấu ấn đặc biệt tại đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực năm nay với 1.139/1.200 điểm. Đây không chỉ là mức điểm cao nhất trong đợt thi có khoảng 170.000 thí sinh tham dự mà còn là kỷ lục của kỳ thi sau 9 năm tổ chức.

Ở bài thi lần này, Đạt đạt điểm tuyệt đối ở hai phần Toán và Tiếng Anh với cùng 300 điểm. Hai phần còn lại là Tiếng Việt và Tư duy khoa học lần lượt đạt 261 và 278 điểm. Nam sinh cho biết bản thân cảm thấy bài làm khá thuận lợi, chỉ băn khoăn ở một số câu hỏi thuộc phần Tiếng Việt và Tư duy khoa học. Dù đã dự đoán kết quả ở mức trên 1.000 điểm, em vẫn bất ngờ khi biết mình trở thành thủ khoa với số điểm kỷ lục.

09-1781012472-tu-bo-nganh-hoc-khong-yeu-thich-nam-sinh-vuot-qua-170000-thi-sinh-lap-ky-luc-diem-thi-danh-gia-nang-luc
Trần Tiến Đạt, thủ khoa có điểm đánh giá năng lực cao nhất trước nay của Đại học Quốc gia TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đó, ở đợt thi đầu tiên diễn ra vào tháng 4, Đạt đạt 997 điểm. Chưa thực sự yên tâm với kết quả này, em tiếp tục đăng ký dự thi đợt hai với mục tiêu cải thiện thành tích. Trong thời gian ôn tập, nam sinh tập trung củng cố kiến thức Tiếng Việt, đồng thời rèn luyện các kỹ năng giải toán nhanh và sử dụng máy tính hiệu quả để tiết kiệm thời gian làm bài.

Theo Đạt, nền tảng tiếng Anh vững chắc cùng chứng chỉ IELTS 7.5 giúp em tự tin ở phần ngoại ngữ, trong khi thế mạnh môn Toán được tích lũy từ thời phổ thông mang lại lợi thế lớn trong phòng thi. Ngoài ra, thói quen theo dõi các nội dung về lịch sử và khoa học trên YouTube cũng giúp em bổ sung nhiều kiến thức xã hội hữu ích cho phần Tư duy khoa học.

Ít ai biết rằng đây đã là lần thứ ba Đạt tham gia kỳ thi đánh giá năng lực. Năm ngoái, em chỉ đạt khoảng 800 điểm. Sau đó, nam sinh tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và đạt 25,5 điểm tổ hợp A01. Tuy nhiên, việc lựa chọn nguyện vọng chưa phù hợp khiến em không thể theo học ngành yêu thích mà trúng tuyển vào ngành Vật lý của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Sau khoảng một tháng nhập học, Đạt nhận ra bản thân không thực sự phù hợp với ngành đã chọn. Thay vì tiếp tục theo đuổi một con đường thiếu đam mê, em quyết định dừng lại để chuẩn bị cho một cơ hội mới. Được gia đình ủng hộ, nam sinh dành thời gian ôn luyện, thi lấy chứng chỉ IELTS rồi trở về quê tập trung cho kế hoạch thi lại.

Trong suốt quá trình chuẩn bị, Đạt duy trì cường độ học tập từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày để ôn lại kiến thức và làm các đề thi thử. Giai đoạn nước rút trước kỳ thi, thời lượng học tập tăng lên khoảng 8 đến 10 tiếng mỗi ngày với mục tiêu chinh phục mức điểm cao ở tổ hợp A01.

Với kết quả hiện tại, Đạt dự kiến sử dụng điểm đánh giá năng lực cùng học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT để đăng ký xét tuyển vào ngành Trí tuệ nhân tạo tại các trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Đây cũng chính là lĩnh vực mà em từng bỏ lỡ trong mùa tuyển sinh năm trước.

Nhận xét về học trò cũ, cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm của Đạt thời THPT, cho biết nam sinh luôn nổi bật bởi sự chăm chỉ, khiêm tốn và tinh thần học tập nghiêm túc. Trong suốt ba năm phổ thông, Đạt đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc toàn diện và từng giành giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán. Thành tích kỷ lục lần này được xem là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi đúng con đường mà em thực sự yêu thích.

Bảo Ngọc (SHTT)