Từng gác lại cánh cửa đại học để sang Nhật làm công nhân phụ giúp gia đình, Nghiêm Thị Linh chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ học tập.

Sinh năm 1998 trong một gia đình thuần nông ở huyện Nam Sách, Hải Dương cũ, tuổi thơ của Linh gắn liền với những tháng ngày chứng kiến cha mẹ chật vật mưu sinh để nuôi các con khôn lớn. Là chị cả trong nhà, cô sớm ý thức việc phải trưởng thành để san sẻ gánh nặng với gia đình.

Sau khi tốt nghiệp THPT, vì điều kiện kinh tế không cho phép tiếp tục học đại học, Linh quyết định sang Nhật Bản theo diện thực tập sinh. Những ngày đầu nơi đất khách, cô làm công việc kiểm tra linh kiện ô tô với thời gian kéo dài tới 11 giờ mỗi ngày.

22-1779407528-tu-cong-nhan-xu-nguoi-den-co-nu-sinh-gianh-lien-tiep-3-hoc-bong-trung-quoc
Nghiêm Thị Linh (SN 1998), sinh viên ngành Biên phiên dịch, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Ảnh: NVCC

Dù lịch làm việc dày đặc, Linh vẫn tranh thủ cuối tuần đến trung tâm tại thị trấn để học tiếng Nhật. Ban đầu, cô xem ngoại ngữ chỉ là công cụ giúp thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống. Nhưng càng học, niềm yêu thích với ngôn ngữ này càng lớn dần.

Mỗi ngày, Linh dành khoảng 3 giờ để tự học. Có những lúc quá bận rộn, cô viết từ mới ra giấy nhỏ hoặc sổ tay để tranh thủ học ở bất cứ đâu. Sau một năm kiên trì, Linh đạt chứng chỉ JLPT N2 và đến năm thứ 4 tại Nhật, cô tiếp tục chinh phục thành công JLPT N1 - cấp độ cao nhất của kỳ thi năng lực tiếng Nhật.

Cô thừa nhận từng nhiều lần thất vọng khi thi trượt và nghi ngờ chính mình. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Linh tiếp tục theo đuổi việc học bằng tất cả sự đam mê.

Những năm sống xa quê cũng là quãng thời gian đầy áp lực với cô gái trẻ. Khi dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, Linh không thể trở về Việt Nam. Chính trong khoảng thời gian đó, cô bắt đầu tự học thêm tiếng Trung.

22-1779407528-tu-cong-nhan-xu-nguoi-den-co-nu-sinh-gianh-lien-tiep-3-hoc-bong-trung-quoc
Nghiêm Thị Linh đạt giải nhất cuộc thi video ngắn “Câu chuyện Bắc Kinh của tôi”. Ảnh: NVCC

Trong quá trình học, Linh quen một người bạn Trung Quốc và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình. Sau khoảng nửa năm tự học, cô trở về Việt Nam, tiếp tục dành thêm một năm ôn luyện để thi HSK - kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Trung. Khi đạt HSK6, Linh bắt đầu chuẩn bị hồ sơ xin học bổng du học.

Hành trình ấy không hề dễ dàng. Không có người hướng dẫn, cô phải tự mày mò thông tin qua các diễn đàn và hội nhóm du học. Điều khiến Linh lo lắng nhất là bảng điểm THPT chỉ ở mức khoảng 7,0, thấp hơn nhiều ứng viên khác.

Không thể thay đổi kết quả học tập trước đây, Linh lựa chọn bù đắp bằng sự nỗ lực hiện tại. Cô tự viết kế hoạch học tập bằng tiếng Trung, xin thư giới thiệu từ giáo viên cũ và bổ sung các chứng chỉ ngoại ngữ HSK6 cùng JLPT N1 vào hồ sơ.

Quan trọng hơn cả là câu chuyện về chính hành trình của mình: một cô gái từng phải rời quê đi làm công nhân nhưng chưa bao giờ từ bỏ khát vọng học tập và thay đổi cuộc sống.

Những cố gắng ấy cuối cùng mang lại kết quả xứng đáng khi Linh lần lượt giành được học bổng Chính phủ Trung Quốc tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, học bổng CIS tại Đại học Ký Nam và học bổng của Đại học Thiên Tân.

Khoảnh khắc nhận tin trúng tuyển, với Linh, giống như một giấc mơ thành hiện thực. Từ người từng nghĩ đại học là điều quá xa vời, cô gái trẻ nay trở thành sinh viên ngành Biên phiên dịch tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh.

22-1779407528-tu-cong-nhan-xu-nguoi-den-co-nu-sinh-gianh-lien-tiep-3-hoc-bong-trung-quoc
Nữ sinh trải nghiệm văn hóa Trung Quốc. Ảnh: NVCC

Bước vào giảng đường ở tuổi 24, Linh từng áp lực khi nhìn bạn bè đồng trang lứa đã có công việc ổn định. Tuy nhiên, cô dần nhận ra tuổi tác không phải rào cản nếu vẫn còn đam mê học hỏi.

Trong môi trường mới, Linh tiếp tục trau dồi tiếng Trung, tiếng Nhật và học thêm tiếng Anh. Với cô, mỗi ngoại ngữ giống như một cánh cửa mở ra thêm những trải nghiệm và cơ hội mới trong cuộc sống.

Giảng viên TS Bạch Tuyết tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh nhận xét Linh là sinh viên chăm chỉ, nghiêm túc và bền bỉ. Theo bà, hành trình mà cô gái Việt đi qua để có được ngày hôm nay là điều rất đáng khâm phục.

Không chỉ tập trung học tập, Linh còn chia sẻ hành trình tự học ngoại ngữ và cuộc sống du học trên mạng xã hội, nhận được sự đồng cảm từ nhiều bạn trẻ có hoàn cảnh tương tự.

Mới đây, cô tiếp tục trúng tuyển chương trình thạc sĩ tại ba trường đại học hàng đầu Trung Quốc gồm Đại học Phúc Đán, Đại học Nhân dân Trung Quốc và Đại học Nam Kinh. Trong tương lai, Linh mong muốn theo đuổi lĩnh vực truyền thông để lan tỏa nhiều giá trị tích cực đến cộng đồng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, cô tin rằng chỉ cần kiên trì từng ngày, dù là những bước nhỏ nhất, con người vẫn có thể thay đổi số phận và mở ra cơ hội mới cho chính mình.

Bảo Ngọc (SHTT)