-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Giới trẻ
20/01/2022 23:17Từng vướng tin đồn là con nhà đại gia, Cris Phan lần đầu hé lộ về gia cảnh khốn khó khiến netizen xúc động
Cris Phan (Cris Devil Gamer) là một trong những người sáng tạo nội dung (content creator) nổi tiếng ở Việt Nam. Sau nhiều năm hoạt động chăm chỉ, Cris Phan nay đã là một trong những streamer kiêm YouTuber đình đám, sở hữu kênh YouTube với số lượng người đăng ký lên đến 10 triệu. Anh chàng từng lọt vào top 100 YouTuber có sức ảnh hưởng nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo chuyên trang thống kê Social Blade, trung bình mỗi tháng, Cris Phan có thể kiếm hơn 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng).
Vài năm trở lại đây, streamer 9X còn tham gia diễn xuất trong nhiều dự án phim điện ảnh, web drama và góp mặt trong nhiều các hoạt động của giới giải trí. Nhờ vẻ ngoài điển trai, lối nói chuyện dí dỏm và duyên dáng, Cris Phan đã thành công thu hút được một lượng fan không, đặc biệt là người hâm mộ nữ.

Trước đây, Cris Phan từng vướng tin đồn che giấu gia thế "khủng". Tuy nhiên, vào tối 18/1, nam streamer đã lần đầu hé lộ về quá khứ nhiều khó khăn qua đoạn clip đầy xúc động.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để làm clip tự truyện về cuộc đời của mình. Người ta hay nói tôi sinh ra từ vạch đích, sự thật như vậy hay không thì video sẽ cho các bạn câu trả lời.
Kiên Giang ngày 01/06/1993, 9h tối, tôi chính thức đến với thế giới. Chắc tôi chào đời vào lúc 9h tối nên ngày Quốc tế thiếu nhi cũng dần trôi qua và tôi cũng chỉ có thể tận hưởng nó trong 3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi.
Vậy mà những khoảnh khắc ngắn ngủi với một đưa thiếu nhi như tôi cũng ngắn ngủi như vậy. Tôi được mẹ sinh ra trong một căn nhà lá xiêu vẹo. Gia đình lúc đó nghèo đến mức không đủ tiền để đưa mẹ đi bệnh viện.
Chỉ có một bà đỡ đẻ cho cả một vùng toàn gia đình nghèo như nhà tôi.
Lớn lên trong cảnh túng thiếu, cha tôi quyết định gom hết vốn liếng đưa cả gia đình lên Sài Gòn sinh sống. Khi tôi chưa đầy 1 tháng tuổi, cả nhà tôi chen chúc nhau trong một căn nhà thuê cũ kĩ, chật hẹp, trong một con hẻm đầy cám dỗ, tệ nạn phức tạp.
Cũng vì gia cảnh khó khăn, cha mẹ quyết định không sinh một đứa nữa để tập trung lo cho tôi. Trong con hẻm tệ nạn đó, tôi tuyệt nhiên không được cha mẹ cho ra đường. Nên tôi đã quê, lại còn càng quê hơn.
Quê theo đúng nghĩa đen vì chẳng có một đứa bạn hàng xóm nào, chẳng được chơi những trò con nít như tụi nó. Chỉ có những món đồ chơi cha góp nhặt và để tôi làm bạn trong suốt một thời gian.
Tôi còn nhớ từng phải ngủ trên căn gác mục nát, mỗi khi mưa trong nhà ngập tận tới đầu gối. Tôi chỉ biết giam mình trong chiếc võng, chẳng đi đâu được cũng chẳng làm gì được. Mãi một thời gian sau, tôi mới có một người bạn.
Nghèo thì nghèo thiệt, nhưng sau này sinh nhật tôi lúc nào cũng có bánh kem vì ngày 01/06 mà, ngày Quốc tế thiếu nhi nên một công đôi chuyện. Cả xóm được nghỉ học, tụ tập qua nhà tôi ăn sinh nhật, cũng từ đó tôi quen thân nhiều đứa bạn hơn.
Đến khi học lớp 1, tôi học ở một trường tại quận 8. TP.HCM. Cha tôi khi đó phải chạy đầu tắt mặt tối, nào là lo đi kiếm tiền, lo đủ các loại giấy tờ để tôi có thể nhập học.
Trong những mảng kí ức mờ nhạt, rời rạc của tôi khi đó cha mẹ lo cho tôi đủ đường để được xin học".
Lên cấp 2, Cris Phan trải qua biến cố lớn nhất trong cuộc đời: bố mẹ chia tay. Khoảng thời gian đó, anh vô cùng suy sụp và gần như thu mình lại với thế giới. Nam streamer luôn nuôi hy vọng gia đình sẽ có thể hàn gắn lại như xưa, nhưng tất cả không trở thành hiện thực.
Biến cố đó đã để lại trong lòng Cris Phan một vết thương khó có thể liền sẹo. Ngay cả khi đã trở nên nổi tiếng, anh vẫn chịu nhiều ảnh hưởng tâm lý vì chuyện buồn đã qua: "Mỗi khi xuất hiện trên video, tôi phải cất đi thằng Cris nhút nhát, rụt rè và mang đến cho bạn nguồn năng lượng tích cực.
Còn khi tắt máy quay, tôi thường ngồi cô đơn, cảm giác trống rỗng, lạc lõng. Đó là lý do vì sao tôi không có quá nhiều bạn bè, tôi cũng không muốn chia sẻ chuyện buồn của mình vì sợ làm phiền người ta. Nên thôi tôi thà một mình gánh nó còn hơn".

"Không ai cứ buồn mãi một chuyện sau mười mấy năm, vết thương trong lòng tôi nay cũng đã lành lặn. Tôi tự chữa nó bằng sự tích cực, lạc quan.
Tôi đã nếm nhiều trái đắng trong đời và cũng đã đạt được những thành quả ngọt ngào nhất định.
Bên cạnh tôi giờ đã có gia đình nhỏ và trong gia đình nhỏ đó cũng có các bạn, những người đã yêu thương, ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua, đã giúp tôi tìm thấy Phan tôi vui vẻ hồn nhiên như ngày đầu", Cris Phan nói.

Koya (Nguoiduatin.vn)https://soha.vn/bi-don-con-nha-dai-gia-youtuber-kiem-hon-2-ty-thang-nghen-ngao-tiet-lo-gia-canh-that-20220119115526815.htm








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




