-
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé
Giới trẻ
20/07/2018 15:31Tưởng rắc 'thính thơm' sẽ tìm được người yêu, chàng vượt gần 2000km để gặp nàng 2 phút và kết quả không ngờ
Mới đây, tâm sự của chàng trai si tình trên một diễn đàn nổi tiếng đã thu hút khá nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Câu chuyện khá ngắn gọn nhưng chứa đựng bao nỗi niềm. Liên hệ với chủ topic được biết anh là Nguyễn Quý Thùy, 27 tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty thủy sản tại Phan Thiết.
Thùy hay có thói quen comment dạo trên các diễn đàn, mong mỏi gặp được người trong mộng như bao cặp đôi đã nên duyên khác. Và cuối cùng, trời không phụ lòng người, anh quen một cô nàng 9x xinh xắn dễ thương cách nơi anh ở hơn 1000km. Nhưng khi tình yêu thực sự đã đến thì mọi khoảng cách cũng không thành vấn đề.
Cặp đôi nói chuyện được một ngày thì Thùy phát hiện nàng bị đau dạ dày. Ngay lập tức, dù cách nhau đến bao xa, anh vẫn thể hiện sự lo lắng cho người mình thích bằng hành động thiết thực. Thùy gợi ý vài món ăn ngon, tốt cho sức khỏe và gọi điện về tận Hà Nội ship đồ ăn cho nàng.
Có lẽ đối phương chỉ nghĩ về Thùy như một người bạn chuyện trò qua mạng lúc buồn vì với tất cả mọi thứ giữa họ quá mơ hồ. Bản thân mất niềm tin vào đàn ông giờ lại có một người ở nơi xa lạ như vậy tán tỉnh, có cô gái nào yên tâm cho được. Để chứng minh tấm chân tình với nàng, Thùy đã đưa ra một quyết định táo bạo.
Chỉ 5 ngày từ sau khi bắt đầu nói chuyện, do cảm nhận được sự đồng điệu, hòa hợp Thùy đặt vé bay ngay ra Hà Nội để được gặp người thương.
Chàng trai si tình mang một trái tim rạo rực và tinh thần tràn ngập hi vọng đến nơi khác hẳn với nơi mình sinh sống. Thời tiết khắc nghiệt (nắng 42 độ), mọi thứ lạ lẫm, không người thân quen. Kết quả là Thùy bị say nắng, mất nước và phải đi truyền nước. Cuối cùng bao trông ngóng được gặp nàng lại bị lỡ hẹn.
Ngay ngày hôm sau, khi sức khỏe đã ổn, Thùy gọi cô nàng hẹn gặp nhưng cô ấy lại sợ anh mệt muốn Thùy được nghỉ ngơi thêm. Cảm động trước sự quan tâm của người thương, Thùy vẫn bắt xe đi mua đồ ăn mang đến nhà cho nàng nhưng buồn nỗi cô ấy có bạn và không muốn người lạ vào phòng.
Bao tưởng tượng về cuộc hẹn trị giá nghìn cây số tan biến khi Thùy được gặp nàng bằng xương bằng thịt chỉ vẻn vẹn 2 phút. Anh mang pizza và trà sữa cho nàng rồi hai người gật đầu chào nhau như những người lạ từng quen.
Sau khi Thùy vào đến nơi, sau mấy câu hỏi han nhạt nhẽo, anh nhận được cái kết đau hơn phim, nàng đã cho Thùy vào danh sách "tạm biệt và hẹn không bao giờ gặp lại". Vậy là chàng thanh niên si tình đến khờ khạo đành mang nỗi lòng mình dãi bày lên chính cái nơi mà anh gặp được tình yêu sét đánh.
Thay vì đồng cảm và chia sẻ nỗi buồn cùng Thùy thì khá nhiều người thể hiện sự cười nhạo với tình yêu "dại dột" của anh chàng. Nhưng Thùy vẫn không hề hối tiếc với những việc mình đã làm.
Có người cho rằng cô gái kia không đáp lại tình cảm của Thùy là do ngoại hình của anh nhưng cũng không ít người khen chàng trai can đảm. Đa số cư dân mạng không có quá nhiều niềm tin vào những tình yêu kiểu này. Có chăng chỉ là chuyện trò cho vui rồi lại đường ai nấy bước.
Thời nay, khi người ta có thể ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa tại Đà Nẵng và dạo tối ở Sài Gòn thì mọi khoảng cách không thể ngăn cách được tình yêu. Nhưng đâu phải ai cũng có thể tìm thấy nhau trong mênh mông biển người chỉ bằng cái màn hình facebook. Đôi khi đúng người nhưng sai thời điểm. Lúc ấy hãy tự an ủi mình rằng: Khi lý trí để trái tim dẫn đường, sự vội vã có thể không cho ta một người bạn đời nhưng sẽ cho ta bài học để đời.
Theo Vi Lê (Helino)
- Zalo có đang ép người dùng? (09:17)
- Giá Kia Sorento lăn bánh cuối tháng 12/2025: Hạ gục Ford Everest và Toyota Fortuner nhờ ưu đãi khủng (09:05)
- Khoa Pug bất ngờ đổi tên kênh YouTube sau nhiều năm gây dựng thương hiệu (09:03)
- Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại (09:02)
- Bắt nóng kẻ cướp giật 30 tờ vé số của cụ ông U70 (27 phút trước)
- "Cú đấm thép" vào đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 120 tỷ đồng (34 phút trước)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (36 phút trước)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (52 phút trước)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (52 phút trước)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (1 giờ trước)