-
Vụ xe khách chở sinh viên đến biên giới Campuchia: Công an xác định thông tin bị bịa đặt -
Phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, Bộ Công an từng dùng dao tấn công 2 cảnh sát -
Hé lộ độ xa hoa của G-Dragon mỗi lần đến Việt Nam: Chuyên cơ gần 2.000 tỷ đồng, phòng khách sạn 65 triệu/đêm -
Lái xe 26 lần trộm túi Hermès, Dior, Louis Vuitton của bà chủ, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng -
Thừa Lỗi "Ngọc điệm thu" được mệnh danh chồng quốc dân, đời tư kín tiếng tuổi 33 -
Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng -
Tình cũ khiến Kim Hyun Joong "thân bại danh liệt" bất ngờ xuất hiện, nhan sắc làm chao đảo mạng xã hội -
Công an hé lộ động cơ gây án của nghi phạm sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội: Ghen tuông vì vợ cũ có người mới -
Bỏ công việc ổn định, nữ sinh thi lại đại học, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra -
Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250%
Giới trẻ
11/08/2024 21:15Vận may, tiền bạc khi sắp ập tới đều có điềm báo trước: 5 kiểu người này mệnh tốt, phước lành, ngồi không cũng sung sướng!
Tăng Quốc Phiên từng nói: Phúc họa do trời định, thiện ác do lòng người.
Phúc họa do trời định đoạt, sức người nhỏ bé, chỉ có thể thuận theo.
Vận mệnh mỗi người tuy khác nhau, nhưng có 5 kiểu người, may mắn luôn tìm và mỉm cười với họ trước nhất.
Đó là những ai?
01
Những người yêu thích sự sạch sẽ
Montesquieu từng nói: Cái đẹp phải trong sáng và thuần khiết, cả về hình ảnh, cả về tấm lòng.
Sạch sẽ là phẩm chất cơ bản của cuộc sống. Điều đẹp nhất ở một con người là sự sạch sẽ.
Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.
Sự sạch sẽ không liên quan đến sự giàu có hay nghèo đói, nó liên quan đến thái độ của một người đối với cuộc sống.
Guo Wanying, tứ tiểu thư của Công ty Yongan Thượng Hải, khi còn trẻ, cô xinh đẹp và giàu có. Trong thời kỳ "Cách mạng Văn hóa", vì là con gái của một nhà tư bản, cô thậm chí phải đi làm công việc dọn dẹp vệ sinh, nhưng mỗi khi gặp gỡ người khác, cô luôn trang điểm nhẹ và ăn mặc gọn gàng, tao nhã.
Những người khác không hiểu, còn cô trả lời: "Bởi vì đây là cách mà một người sống". Người sống trong sự sạch sẽ, gọn gàng, luôn giữ được sự chân thành, trong sáng bên trong trong cách tiếp cận cuộc sống.
Như người ta vẫn nói: tướng do tâm sinh.
Những người biết trau chuốt hình ảnh của mình và chú ý đến lời nói, hành động của bản thân chắc chắn sẽ được ưu ái và nhận được nhiều phúc lành.

02
Người lương thiện
"Tam Tự Kinh" có đề cập: Nhân chi sơ, tính bản thiện.
Sự tử tế là kho báu quan trọng nhất trong cuộc sống. Một người tử tế luôn phát sáng và mang lại sự ấm áp ở bất cứ nơi nào họ đi qua.
Tôi từng đọc một câu chuyện:
Một con bọ cạp rơi xuống nước, Thiền sư già đưa tay ra để vớt nó lên nhưng suýt bị bọ cạp cắn. Vì vậy, Thiền sư già đã thay đổi phương pháp và cuối cùng đã cứu được con bọ cạp.
Hòa thượng trẻ ở một bên bối rối hỏi: Sư phụ, bọ cạp muốn cắn người, nhưng người còn muốn cứu nó?
Thiền sư già chậm rãi nói: Bản chất của bọ cạp là cắn người, bản chất của con người là tốt bụng. Ta không thể đánh mất bản chất của mình chỉ vì nó sẽ làm tổn thương ta.
Bạn có thể là một con người không có tài năng, nhưng đừng đánh mất lòng tốt của mình.
Lòng tốt là bản chất của con người, và những người luôn tử tế sẽ luôn gặp may mắn.

03
Người luôn biết ơn
Người xưa đã nói: "Không có lòng tốt nào lớn hơn việc biết báo đáp lòng tốt".
Kinh Phật kể:
Có một ông lão bị bảy người con trai bỏ rơi. Trong cơn tuyệt vọng, ông quay sang cầu cứu Đức Phật, xin ngài nhắc nhở con trai mình phải biết ơn. Đức Phật không nói gì, chỉ đưa cho ông một chiếc nạng, và bảo ông biết ơn chiếc nạng trong tay.
Ông lão bối rối, Đức Phật nói: Đó là thứ duy nhất mà người có thể dựa vào lúc này. Nó có thể giúp ngươi đi bộ, giúp ngươi vượt sông, giúp người chống lại những con chó hung ác. Ông lão nghe xong chợt tỉnh ngộ, cứ như vậy, ông luôn cảm thấy biết ơn, biết ơn chiếc nạng trên tay, biết ơn tất cả những gì mình đã trải qua.
Sau này, Đức Phật đến Đỉnh Kền Kền thuyết pháp, bảy người con trai của ông lão cũng tới nghe giảng kinh. Họ ngạc nhiên khi biết rằng ông lão ngồi cạnh Đức Phật hóa ra chính là cha của họ.
Ông già mỉm cười và nói những điều về lòng biết ơn và sự giác ngộ. Đức Phật dạy các con trai của ông: Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là lòng biết ơn.
Những người con nghe xong liền chạy đến đón cha về nhà.
Hãy luôn cảm thấy biết ơn và phước lành rồi sẽ đến.
04
Người lạc quan
Một người lạc quan có thể nghĩ đến điều tốt nhất cho dù mọi việc tốt hay xấu. Một khi bạn nghĩ theo hướng tích cực thì mọi việc sẽ có kết quả tốt.
Vào thời nhà Tần, có một người bán đậu phụ, dù trời nắng hay mưa, bà cũng đều thở dài. Thì ra bà có hai người con trai, một người bán ô, một người bán giày.
Ngày mưa, bà lão lo con trai bán giày làm ăn thua lỗ, ngày nắng bà lo con trai bán ô sẽ không kiếm sống được.
Một vị sư cao niên đi ngang qua và nghe thấy bà lão thở dài. Vị sư nói với bà, hãy nghĩ chuyện này từ một góc độ khác. Những ngày nắng, con trai bán giày làm ăn thuận lợi; những ngày mưa, con trai bán ô có nhiều khách. Dù mưa hay nắng, con trai bà đều sẽ kiếm được tiền.
Nghe được lời này, bà lão lập tức cảm thấy vui mừng. Rõ ràng là cùng một sự việc, nhưng nếu bạn nghĩ về nó từ một góc độ khác thì nó hoàn toàn khác. Nói một cách thẳng thắn, cuộc sống là một trạng thái của tâm trí.
Nếu bạn có thái độ tốt, mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp; nếu bạn có thái độ xấu, uống nước thôi bạn cũng sẽ bị sặc. Vì vậy, những người lạc quan luôn mỉm cười, nhất định sẽ được ban phước.

05
Người biết hài lòng
Đạo Đức Kinh nói: Sự giàu có đến từ sự hài lòng, hạnh phúc đến từ sự hiểu biết về sự dừng lại và sự trường thọ đến từ sự hòa hợp. Trên đời này, 10 chuyện thì có tới 8,9 phần không như ý.
Chỉ những người biết hài lòng mới có thể luôn cảm thấy hạnh phúc. Trong suốt cuộc đời, chúng ta theo đuổi sự hoàn hảo. Nhưng trong mắt những người thực sự có năng lực, sự hoàn hảo là một loại bệnh lý và một loại hoang tưởng.
Những người theo đuổi sự hoàn hảo quá mức và tham lam hạnh phúc chẳng khác nào quỷ đói trong địa ngục không hài lòng với thức ăn và dùng vũ lực để lấy nó.
Kinh Phật nói bụng quỷ đói to như đồng bằng, cổ họng nhỏ như cây kim, trong bụng có lửa đốt.
Chẳng phải điều này cũng giống như chúng ta sao, lòng tham trong lòng giống như một cái túi, xung quanh chúng ta có rất ít thứ có thể có được. Một khi lòng người không được thỏa mãn, dục vọng sẽ biến thành lửa, khiến con người bất an.
Vì vậy, một người phải học cách biết hài lòng.
Theo Ngọc Tú (Nguoiduatin.vn)
- Giáo viên mầm non đánh trẻ ở Thanh Hóa: "Tôi không dám xem lại clip và không nghĩ mình hành xử như vậy" (22/10/26 22:29)
- Nhà xe Toàn Thắng lên tiếng về vụ xe nghi giả mạo chở sinh viên đến khu vực biên giới (22/10/26 22:13)
- Cùng nhìn lại những khoảnh khắc thăng hoa tại Giải Cầu lông Sinh viên Mở rộng BCHxUSC 2026 (22/10/26 22:05)
- Bắt tạm giam người phụ nữ bị cáo buộc dùng Facebook bôi nhọ chính quyền Sơn La (22/10/26 21:17)
- Ông Trump lại "cáu" với phóng viên vì câu hỏi liên quan đến Nga (22/10/26 21:05)
- Phát hiện hố sụt sâu 120 m, có rừng nguyên sinh dưới đáy tại Phong Nha - Kẻ Bàng (22/10/26 20:53)
- Kẻ đột nhập nhà "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" bị giữ nguyên án 7 năm tù (22/10/26 20:30)
- TP.HCM: Đứng chờ người thân trên vỉa hè, người đàn ông bị cây xanh bật gốc đè tử vong (22/10/26 20:15)
- Nico Paz tỏa sáng trước MU, giá trị tăng mạnh lên hàng chục triệu euro (22/10/26 20:10)
- Dùng vỏ bọc tiệm vàng và cho thuê váy cưới để cho vay nặng lãi, 36 đối tượng ở TP.HCM bị bắt (22/10/26 19:29)