-
Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong -
Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm -
Thót tim khoảnh khắc xe máy chở hai cô gái mất lái, tông "dính chặt" vào cửa nhà dân -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo -
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày -
Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" -
Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong -
Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên -
Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? -
Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày
Giới trẻ
12/01/2026 09:45Việc "lạ" lương cao: Đào tạo cử nhân tang lễ với mức lương lên tới hơn 110 triệu đồng
Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, một bước đi mới của Bộ Giáo dục Trung Quốc đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận: chính thức đưa ngành Quản lý tang lễ vào hệ đào tạo đại học chính quy.

Bước chuyển mình từ trường nghề lên bậc đại học
Theo thông tin từ cpnews, việc thành lập Đại học nghề Dân chính đánh dấu lần đầu tiên sinh viên Trung Quốc có thể theo học chuyên ngành Quản lý tang lễ ở trình độ cử nhân. Trước đây, giáo dục trong lĩnh vực này chỉ dừng lại ở hệ cao đẳng hoặc dạy nghề với quy mô khiêm tốn. Trong năm đầu tiên, trường dự kiến tuyển sinh khoảng 120 chỉ tiêu từ 16 tỉnh thành, nhằm mục tiêu chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự và nâng tầm giá trị nhân văn của nghề tiễn đưa người quá cố.
Thực tế, dù đã xuất hiện hơn 2 thập kỷ, nhưng cả nước Trung Quốc chỉ có hơn 10 trường cao đẳng nghề tham gia đào tạo ngành này. Việc nâng cấp lên hệ đại học không chỉ là bước đi chiến lược để xóa bỏ định kiến xã hội mà còn nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng trong một lĩnh vực mà nhu cầu xã hội luôn hiện hữu.
Chương trình đào tạo gây bất ngờ: Từ Photoshop đến nghệ thuật ướp xác
Nhiều người lầm tưởng công việc tang lễ chỉ đơn giản là hậu cần, nhưng giáo trình đại học cho thấy đây là một ngành khoa học và nghệ thuật đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối. Sinh viên không chỉ học về các kỹ thuật chuyên sâu như ướp xác, bảo quản thi thể, hay tạo hình khuôn mặt cho người mất mà còn phải làm quen với các quy trình vận hành lò hỏa táng phức tạp.
Đáng chú ý, chương trình học còn bao quát nhiều lĩnh vực tưởng chừng không liên quan như Toán học nâng cao, Thư pháp, kỹ năng sử dụng Photoshop để xử lý ảnh thờ, nghệ thuật cắm hoa và viết câu đối. Tại các buổi thực hành, sinh viên phải mô phỏng toàn bộ quy trình một đám tang, luân phiên đóng các vai từ người chủ lễ đến thân nhân để rèn luyện sự tinh tế và khả năng xử lý tình huống trong bối cảnh đau thương.
Thu nhập hấp dẫn và thực tế nghề nghiệp đầy thách thức
Cơ hội việc làm chính là "thỏi nam châm" khiến ngành học này trở nên đắt giá. Theo ông Hà Chấn Phong, Trưởng khoa Đời sống và Văn hóa của Đại học nghề Dân chính, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp lên tới 95%. Mỗi năm, toàn ngành chỉ có khoảng 1.200 học viên tốt nghiệp, một con số quá nhỏ bé so với nhu cầu thực tế.
Mức thu nhập trong ngành cũng vô cùng hứa hẹn. Ở các vị trí hỗ trợ, tiếp đón, nhân viên có thể nhận từ 15 đến 25,5 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, với những kỹ thuật viên có tay nghề cao trong việc ướp xác hoặc trang điểm thi thể, mức lương có thể dao động từ 33,6 triệu đến hơn 112 triệu đồng mỗi tháng tại các thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải.
Dù có thu nhập cao và công việc ổn định, những người theo nghề vẫn phải đối mặt với áp lực tâm lý nặng nề và sự kỳ thị từ xã hội. Nhiều nhân viên chia sẻ họ thường bị cô lập trong các mối quan hệ cá nhân hoặc trở nên "chai lì" cảm xúc sau thời gian dài chứng kiến những cảnh biệt ly đau lòng. Tuy nhiên, với sự đầu tư bài bản từ chính phủ, ngành Quản lý tang lễ hiện đại đang dần khẳng định vị thế là một hướng đi triển vọng, thu hút những người trẻ dám vượt qua rào cản văn hóa để theo đuổi một nghề nghiệp nhân văn và ổn định.
- Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong (36 phút trước)
- Nghệ sĩ Lưu Hoan, giọng ca thể hiện "Hảo hán ca" kinh điển trong Thủy Hử qua đời ở tuổi 63 (42 phút trước)
- Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm (1 giờ trước)
- Rolls-Royce trình làng siêu phẩm mui trần điện Nightingale, giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới (1 giờ trước)
- Bộ Giáo dục & Đào tạo dự kiến thi lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán, Văn (1 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày (1 giờ trước)
- Dự kiến lương tối thiểu là 5,7 triệu đồng/tháng (1 giờ trước)
- Sau cơn sốt iPhone, Apple rục rịch trình làng 3 sản phẩm đột phá trong tháng 10 (1 giờ trước)
- Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" (2 giờ trước)