-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Giới trẻ
31/01/2025 13:45Vợ chồng ở Đồng Nai cho con chơi Tết xuyên Việt, mỗi năm đón giao thừa một nơi
Ngày cuối năm, họ cùng nhau đi thăm Kinh thành Huế, thưởng thức ẩm thực địa phương và chờ đợi xem pháo hoa, đón giao thừa tại đây.
"Đây là năm thứ hai liên tiếp, gia đình tôi đón giao thừa xa nhà. Năm ngoái, vợ chồng tôi đưa hai con đi xuyên Việt 19 ngày, đón giao thừa tại thành phố Cao Bằng. Năm nay, chúng tôi đi xuyên Việt 21 ngày và đón giao thừa tại Huế. Mỗi địa phương có phong cảnh, văn hóa, truyền thống đón Tết riêng, khiến gia đình tôi mong muốn khám phá, trải nghiệm", anh Hiếu chia sẻ.
Vợ chồng anh Hiếu đều yêu thích du lịch, khám phá thiên nhiên. Khi hai con còn nhỏ, anh chị đã đưa con đi dã ngoại, đến các điểm đẹp gần nơi sinh sống.
Cuối năm 2023, anh Hiếu nảy ra ý tưởng lái xe ô tô xuyên Việt, từ Đồng Nai đến Hà Giang, đưa con trải nghiệm Tết ở miền Bắc, nhất là các tỉnh vùng cao.
"Tết Nguyên đán là dịp các con được nghỉ dài ngày nên gia đình có cơ hội đi xa. Đây cũng là thời điểm thời tiết thuận lợi, có thể trải nghiệm mùa đông ở miền Bắc. Các điểm du lịch, khách sạn... dịp cận Tết không đông đúc, giá cả phải chăng", anh Hiếu cho hay.
"Chúng tôi may mắn sống gần bố mẹ hai bên, họ hàng, anh em. Gia đình quanh năm sum họp. Do đó, tới Tết, ông bà hoàn toàn ủng hộ vợ chồng tôi đưa con đi du lịch. Trước ngày lên đường, chúng tôi thường đến thăm, chúc Tết sớm họ hàng, bạn bè", anh Hiếu nói thêm.
Lần đầu đưa vợ con xuyên Việt, anh Hiếu lựa chọn đi ghép đoàn. Bốn gia đình chung đam mê du lịch, lái xe từ miền Nam đồng hành ra Bắc, chinh phục các tỉnh phía Đông Bắc.
"Vợ chồng tôi mất vài tuần để chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi đưa xe ô tô 6 chỗ của gia đình đi kiểm tra, bảo dưỡng kỹ càng, thêm bánh xe sơ cua đề phòng hỏng trên đường. Vợ tôi chuẩn bị trang phục, đồ dùng thiết yếu cho cả nhà. Trên xe luôn có nước, thuốc, đồ ăn nhanh như lương khô, chà bông", anh Hiếu cho biết. Nước và đồ ăn được chuẩn bị đề phòng khi xe gặp sự cố, tắc đường hoặc các con không hợp đồ ăn địa phương.
Gia đình anh Hiếu đi theo cung đường biển để ra Bắc. "Lần đầu xuyên Việt, chúng tôi chất đồ đầy chiếc xe, như một cuộc di cư chuyển nhà. Vài ngày đầu, các bé chưa quen ngồi xe đường xa nên cũng ê ẩm một chút. Nhưng càng đi, các con càng phấn khởi. Nhất là khi tới Hà Giang, phượt trên "cung đường Hạnh Phúc" (quốc lộ 4C nối TP Hà Giang với 4 huyện miền núi gồm: Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc, chiều dài 185km), cả nhà như vỡ òa trước khung cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ cảnh quan tại đèo Mã Pí Lèng, thích thú tận hưởng không khí Tết của bà con ở Đồng Văn", anh Hiếu kể.
Trong chuyến này, họ đón giao thừa ở thành phố Cao Bằng. Lần đầu tiên, hai bạn nhỏ trải nghiệm đón Tết trong cái lạnh tê tái của miền Bắc, cùng bố mẹ lang thang các con phố ăn đặc sản địa phương như vịt quay, bánh cuốn. Sáng hôm sau, gia đình tới thăm Thác Bản Giốc (Trùng Khánh).
"Chúng tôi đi du lịch vào ngày mùng 1 Tết nên xung quanh khu vực thác không có bất cứ hàng ăn nào mở cửa. Tới trưa, sau khi lang thang ngắm cảnh, các bé đều đói meo. Vợ chồng tôi vào nhà dân, nhờ họ nấu giúp một bữa trưa đơn giản. Không ngờ, họ vui vẻ giúp đỡ, nấu một mâm cơm nóng hổi cho gia đình. Họ niềm nở chào đón chúng tôi, giới thiệu về Trùng Khánh, Cao Bằng, tục lệ ngày Tết ở đây", anh Hiếu kể.
"Thậm chí, khi tình cờ gặp gỡ ngoài đường, người dân nơi đây còn tặng lì xì cho hai bạn nhỏ nhà tôi, quan tâm hỏi thăm như con cháu ở xa về thăm quê. Sự ấm áp, thân thiện đó khiến ngày đầu năm mới trở nên hạnh phúc, đáng nhớ", anh Hiếu nói thêm.
Năm nay, đích đến của chuyến xuyên Việt là các tỉnh miền núi Tây Bắc, đặc biệt là Sa Pa (Lào Cai). Ngày 18/1, gia đình anh Hiếu khởi hành từ Đồng Nai. Họ lần lượt tới thăm Phú Yên, Hội An, TP. Đà Nẵng, Vinh. Ngày 23/1, gia đình tới Sa Pa, mang theo lá cờ tổ quốc lên check-in trên đỉnh Fansipan.
"Khi chúng tôi lên đỉnh Fansipan, thời tiết rất đẹp. Tuy nhiên, sau đó, nhiệt độ giảm, có mưa, nhiều sương mù, cả nhà phải hủy một số lịch trình. Ngày 26/1, chúng tôi về Hà Nội thì nghe tin Sa Pa có tuyết rơi. Thật sự rất tiếc", anh Hiếu cho hay.
Đây là lần đầu tiên, gia đình được ngắm Thủ đô Hà Nội trong những ngày giáp Tết, vừa nô nức vừa ấm cúng. "Các con phố được trang hoàng đẹp mắt. Những khu chợ đào ở Nhật Tân, hồ Tây tấp nập người mua người bán, không khí sôi động. Lâu rồi, tại Đồng Nai, tôi không được thấy cảnh các khu chợ mai sầm uất như vậy", anh Hiếu nói.
"Ngày 27 Tết, gió mùa đông bắc tràn về, nhiệt độ giảm rất sâu. Cả nhà tôi có hơi sốc nhiệt, mệt mỏi. Để đảm bảo sức khỏe, chúng tôi giảm bớt lịch trình vui chơi tại Hà Nội để ở trong khách sạn, sau đó chuẩn bị lên đường quay về Huế, đón những ngày đầu năm mới ở miền Trung", anh Hiếu cho hay.
Theo kinh nghiệm của gia đình anh Hiếu, du khách có thể tham khảo khách sạn/khu nghỉ trên các ứng dụng đặt phòng trực tuyến, sau đó liên hệ trực tiếp tới nơi đó để xác nhận thông tin. Ở các thành phố lớn, dù ngày lễ Tết, các quán ăn vẫn hoạt động đa dạng. Tuy nhiên, ở các địa phương khác, gia đình này thường tìm kiếm thông tin quán ăn uy tín, liên hệ đặt bàn trước trong những ngày Tết.
Theo Linh Trang (VietNamNet)
- Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha đại thắng 9-1 để giành vé World Cup (16/11/25 23:00)
- Mailisa nhập loạt container mỹ phẩm Trung Quốc về bán 2,3 triệu/bộ rồi đột ngột gỡ khỏi website (16/11/25 22:26)
- An Giang: Cụ ông 66 tuổi bị bạn gái 28 tuổi lừa tình vào nhà nghỉ rồi mượn xe máy mang đi cầm cố (16/11/25 22:08)
- Người đàn ông mới 30 tuổi đã tử vong vì tiểu đường, bác sĩ cảnh báo loại đồ ăn "tồi tệ" nhiều người mê mẩn (16/11/25 21:49)
- Thu hồi 45 mỹ phẩm trên toàn quốc do không xuất trình hồ sơ theo quy định (16/11/25 21:07)
- Thu thuế thương mại điện tử tăng 65%, khẳng định đà bứt phá của kinh tế số Việt Nam (16/11/25 20:56)
- Lý do cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt giữ, hé lộ tội ác khó tưởng tượng phía sau tấm áo cà sa (16/11/25 20:55)
- Tình tiết mới vụ sạt lở núi kinh hoàng ở Đà Nẵng: Nguyên nhân tạm dừng công tác tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích (16/11/25 20:43)
- Kịch bản nào để U22 Việt Nam vô địch giải tứ hùng tại Trung Quốc? (16/11/25 20:31)
- Khánh Hòa: Mưa lớn gây cô lập, khẩn trương sơ tán dân (16/11/25 20:15)