-
Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm -
Truy tìm người phụ nữ đi cùng người đàn ông tử vong lõa thể bất thường tại nhà nghỉ ở Lâm Đồng -
Thông tin đầy đủ về dự án hơn 400 căn nhà ở xã hội ở Hà Nội dự kiến mở bán giá khoảng 29 triệu/m² -
Về quê ăn Tết 5 ngày, mẹ chồng "nhắc khéo" đưa 15 triệu đồng khiến vợ chồng trẻ "toát mồ hôi" -
Video: Màn giải cứu con tin "thần tốc" hơn 1 phút của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại UAE -
Nguồn cơn vụ Bentley và xe 7 chỗ va chạm, 3 người đuổi đánh nhau giữa đường, nhân chứng lên tiếng -
Giá vàng leo thang từng giờ, người mua truyền tai "chiêu lạ" xếp hàng thế chân trước ngày vía Thần Tài -
Chia sẻ sai bản tin dự báo thời tiết trên mạng có thể bị xử phạt nặng, mức tiền khiến nhiều người giật mình -
Cậu bé 14 tuổi “vác cả thế giới” trên vai về quê ăn Tết: Hình ảnh tự lập gây bão mạng xã hội -
Hiện trường phát hiện một chiếc ô tô cùng lá thư "tuyệt mệnh" bên bờ hồ ở Ninh Bình
Giới trẻ
24/01/2024 21:58Vụ bóc phốt ồn ào cùng sự thật 'đáng sợ' của đôi trẻ 'chung giường nhưng không chung đường': Tự cởi đồ rồi tố bị ép?
Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì? Bài phốt dưới đây sẽ cho chúng ta thấy 1 kiểu "yêu" đáng sợ của 1 phần giới trẻ hiện nay.
Phần 1: Nàng phốt bị chàng "cưỡng ép", là gã lừa tình chuyên nghiệp
Trong 1 nhóm chuyên tâm sự các câu chuyện yêu đương hẹn hò cách đây không lâu có 1 bạn gái đăng bài tố cáo 1 bạn nam tên T. Cụ thể, bạn nữ tố bạn T. có hành vi cưỡng ép mình quan hệ khi mới "lần đầu đi date".
Bạn này còn miêu tả rất rõ: "Em hoảng hốt nên không đồng ý nhưng cửa đóng, điện tắt lại ở chung cư nên em không thoát được… bạn ấy mặc kệ em có cho hay không. Bạn ấy bảo thích em nên em an ủi bản thân rằng nếu may mắn yêu nhau thì lần này của em cũng không lãng phí".
Sau đó bạn nữ có nói "bóng gió" về mối quan hệ giữa 2 người thì T. xác nhận giữa họ chỉ là "bạn tốt".
Theo lời kể, T. là 1 anh chàng chuyên lừa tình các cô gái rồi khoe chiến tích 1 cách vẻ vang. "Em có hỏi bạn ấy là 'Anh gặp ai cũng như này à, không sợ dính bệnh à?', bạn ấy bảo toàn chọn 'hàng tuyển' và lý do là tại các bạn nữ kia cũng muốn thế", cô gái kể.
Câu chuyện đã dấy lên làn sóng dữ dội khi rất nhiều người tràn vào chỉ trích chàng trai tên T. và khuyên cô gái hãy báo công an nếu bị cưỡng ép. Thế nhưng, ngặt nỗi, 1 nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì nhưng 1 nửa sự thật không còn là sự thật nữa rồi.
Phần 2: Sự thật phơi bày, "ngủ chung" nhưng vẫn mãi coi nhau là "bạn tốt"
Không để mọi người nóng vội quá lâu, nam chính bị phốt lên tiếng. Anh này đăng lại bài đăng của cô bạn gái kèm rất nhiều đoạn chat giữa 2 người để chứng minh những lời cô nói hoàn toàn "sai sự thật".
Cụ thể, anh viết: "Chào mọi người mình là người trong bài phốt dưới. Mình với T. có nói chuyện với nhau được vài ngày thì mình rủ T. đi bia. Lúc đấy mình có lên phòng để tắm thì mình rủ T. đi theo lên và T. đồng ý. Lúc vào phòng thì mình có làm chuyện đó với T. và không hề có sự phản kháng của T., thậm chí T. còn chủ động cởi đồ ra…".
Để chứng minh điều mình nói, nội dung đoạn chat chàng trai đăng tải rất khớp với thời điểm lần đầu họ hẹn hò.
Anh chàng này còn mạnh miệng tuyên bố "Mình với T. có thể ra công an đối chất". Anh ta cũng thừa nhận mình "có nhiều cái sai" nhưng lời bóc phốt kia hoàn toàn không đúng.
Trong loạt tin nhắn có những đoạn khiến dân tình đọc xong mà thốt lên 2 từ "bất lực":
- Sang anh ngủ với anh đi!
- Đang tính bảo anh sang ngủ với em, ngủ mình vừa lạnh vừa buồn.
Hoặc 1 đoạn tin nhắn khác:
- Yêu
- Yêu là sao? Không yêu… chúng ta không yêu nhé bro (người anh em).
- Haha, ok best friend (bạn tốt).
Dưới bài đăng nhiều người để lại bình luận:
- Rồi ai là gà ai là thóc? Giờ người ta yêu nhau dễ thế nhỉ?
- Không hiểu người trẻ bây giờ nữa, chưa yêu nhưng cứ "lên giường" trước đã.
- Không phán xét gì vì mỗi người 1 lựa chọn nhưng với đạo đức của mình thì không cho phép những mối quan hệ như thế.
Sau khi đằng trai đăng bài phản bác thì đằng gái đã tự động xóa bài trên diễn đàn. Chẳng hiểu quy chuẩn yêu đương đã lệch lạc rồi còn lên chốn đông người phốt nhau để làm gì?
Xã hội có thể phát triển đến đâu thì đạo đức và thuần phong mỹ tục vẫn là thứ chúng ta phải gìn giữ. Đừng vin vào thời 5.0 hay tư duy tân tiến mà buông thả bản thân vào những thứ lệch chuẩn. Một lối sống thiếu lành mạnh không những ảnh hưởng sức khỏe mà ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc, đời sống và tương lai sau này.
Theo Ngọc Anh (Phụ Nữ Mới)
- Các đơn vị vận chuyển khuyến cáo khách hàng cần check kỹ lịch giao hàng để tránh kẹt đơn qua Tết (17:34)
- Cục Đường bộ ra chỉ đạo khẩn vụ giá vé xe khách tăng gấp 7 lần so với ngày thường: 3 tỉnh bị gọi tên (17:16)
- Rộ nghi vấn dàn dựng "khách mua mai quên trả tiền" để bán hết mai, người trong cuộc lên tiếng bất ngờ (17:11)
- Kết quả điều tra ban đầu vụ 2 thiếu niên dùng kiếm sát hại một người ở Hưng Yên, tạm giữ các bị cáo (17:07)
- Nghẹt thở màn đấu súng và kích nổ xe bọc thép chở tiền như phim hành động tại Italy (1 giờ trước)
- Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm (1 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên hành hung nam sinh lớp 9 tử vong vì mâu thuẫn ghen tuông (1 giờ trước)
- Đau bụng nhẹ, cụ ông 78 tuổi suýt tử vong vì “quả bom nổ chậm” trong ổ bụng (1 giờ trước)
- "Cơn bão" phẫn nộ bủa vây Chủ tịch huyện Jindo: Hết phát ngôn "nhập khẩu trinh nữ" lại đến văng tục trước dân (1 giờ trước)
- OPPO mở bán vua 5G giá rẻ mới, chưa đầy 5 triệu đẹp như iPhone 17 có thứ ngang Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)