-
Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức
-
Robot đào hầm "Táo bạo" tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tiến đến ga S10 - Cát Linh
-
Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng
-
Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk
-
Tai nạn ô tô Limousine trên cao tốc: Làm rõ trách nhiệm tài xế xe tưới cây
-
"Mua 3 lượng vàng nhẫn tặng 3 chỉ vàng nhẫn": Một nhà vàng lớn phát cảnh báo khẩn!
-
7 du khách nước ngoài nhập viện sau tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình
-
Rich kid "mạnh nhất" miền Tây cưới lại lần 2 với cùng 1 chú rể: Xa hoa trong từng chi tiết
-
Bí thư TPHCM nói về công tác cán bộ: "Tôi không chịu áp lực từ bất cứ ai"
-
6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo
Giới trẻ
28/07/2019 11:21Vụ cô gái trẻ tố bị quỵt lương: Phía ông chủ lên tiếng cho rằng bị tống tiền, người làm việc lười biếng
Cách đây ít giờ dân mạng xôn xao câu chuyện một cô gái trẻ đăng đàn tố người chủ của chị gái mình đã quỵt lương lại còn dùng những lời lẽ không mấy thiện cảm.
Theo đó cô gái đăng đàn như sau:
"Bắt đầu từ ngày mùng 5 của tháng 7 thì Z. đi làm cho N.V với nhiệm vụ dựng clip để đăng lên fanpage. Mức lương thỏa thuận là 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên khi Z. đi làm đến ngày 23 thì bị chó nhà V. cắn nhưng thay vì lo lắng cho nhân viên thì V. lại tỏ thái độ thờ ơ và nói rằng chó nhà mình đã tiêm phòng dại rồi nên cứ chờ 15 ngày nữa xem sao.
Z. sau đó cảm thấy lo lắng nên mới xin phép V. cho nghỉ nửa buổi để đi tiêm phòng thì lúc này V. khó chịu ra mặt. Trước khi Z. về, V. còn nói với theo là lương của cô như vậy là không xứng đáng, ngày mai lên đi làm thì nói chuyện lại về vấn đề tiền lương. Sau khi khám xét cẩn thận, Z. quay lại làm thì V. lại nói Z. nghỉ việc, không cần lên làm nữa.
Z. có hỏi là khi nào sẽ nhận được lương những ngày cô đi làm thì không ngờ V. lại nói Z. đã nghỉ việc không lý do và thêm một câu rằng: "Em làm hỏng việc của anh mà còn đòi lấy lương?". Đến hiện tại, V. cũng vẫn chưa trả tiền cho Z. và lại còn buông những lời nói vô cùng nặng nề với em gái của Z. khi cô này thay mặt chị để nói chuyện.
Được biết, thỏa thuận ban đầu của Z. và V. là mỗi ngày phải làm 150 clip để đưa lên fanpage nhưng sau đó đã giảm xuống còn 100 clip và cuối cùng là chốt ở con số 20".

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên V. cư xử như vậy với nhân viên. Theo em gái của Z. cho biết thì trước đây cũng đã có một nhân viên khác khác bị V. quỵt tiền y như vậy. Người này giúp cho page của V. nổi tiếng nhưng sau đó không may bị kiện, mất quyền kiếm tiền thì V. đổ lỗi cho cậu ấy và cho nghỉ việc trắng tay. Như vậy, kịch bản lại lặp lại và tiền lương thì vẫn ở trong tay V. chứ không hề được trao cho nhân viên dù họ đã có khoảng thời gian cống hiến hết sức mình.
Liên hệ với người chủ tên V. thì anh này cho biết, bài đăng của cô gái hoàn toàn sai sự thật.
V phân trần rằng, anh thuê Z nhưng cô không hoàn thành chỉ tiêu mà sếp giao sau đó khi bị cho nghỉ việc thì lại có thái độ muốn "tống tiền" sếp nên mới có màn "bóc phốt" kia.
V. cho biết theo thỏa thuận ban đầu thì anh giao cho Z làm 150 clip nhưng sau khi thỏa thuận lại với Z thì anh đã giảm xuống.
Nhưng con số 20 clip là V. muốn Z. biên tập qua lại giữa các page để tránh việc bị trùng lặp vi phạm nội dung. Tuy nhiên mỗi ngày Z. chỉ làm được 4,5 clip để đăng đều trên các page. Khi thấy hiệu suất không đạt, V. đã đề nghị cho Z. nghỉ việc và nói rằng sẽ vẫn trả lương. Tuy nhiên, lương này sẽ được tính theo đúng những gì mà Z. đã làm và trả vào ngày trả lương của công ty (ngày mùng 5 dương lịch hàng tháng). V. không hề có ý định quỵt lương của nhân viên.
Cũng theo lời V. thì phía Z. lại không muốn nhận lương theo kiểu tính sản phẩm mà muốn chia đều số tiền 15 triệu cho 20 ngày đi làm (cụ thể là 10 triệu) đồng thời buộc V. phải chuyển luôn và ngay chứ không đợi đến ngày nhận lương theo quy định.

Ngoài ra V. còn cho biết thêm rằng Z không tập trung trong quá trình làm việc mà còn làm việc riêng.
Khi nhận Z về làm việc, kho video của anh Z đã có sẵn còn lại những clip đăng lấy tương tác thì Z. phải tự kiếm. Tuy nhiên Z. không tự tìm mà V. phải gửi sang và Z. cũng không có sự chọn lọc dẫn đến khi đăng vi phạm khá nhiều và hậu quả là một số page của V. đã không thể dùng được nữa.
Còn có đoạn Z. cho biết cũng làm dư ra clip và để lưu lại trong máy thì V. giải thích rằng có những page Z. làm bị khóa thì những clip sẽ lưu lại chờ khi nào được thì mới đăng. Còn trong lúc đó thì chỉ đăng những cái có nội dung bình thường để giữ tương tác thôi.
V. cho rằng Z đòi trả lương theo ngày là không hợp lý. Anh vẫn sẽ trẻ lương cho Z, nhưng sẽ trả theo đúng những gì Z làm.
V. cũng tố Z cũng nói năng kém lịch sự, còn lôi cả con cái của anh vào nói.
Đáng chú ý, có chi tiết Z. bị chó cắn thì theo lời V., con chó đó là của vợ anh nhưng là giống chó nhỏ, nó thường xuyên đùa nghịch và cắn anh nhưng không bị sao nên anh mới tỏ ra bình tĩnh với Z. như vậy. Thêm vào đó, nhiều người làm chung với V. cũng không thấy khó chịu với chú chó kia.
Hiện câu chuyện vẫn gây xôn xao cộng đồng mạng.
HH (SHTT)








- Khoảnh khắc đâm xe liên hoàn, xe khách văng khỏi đường: Nhiều người bị thương nằm la liệt trên cao tốc (17:32)
- Nữ shipper tố bị vợ chồng chủ nhà đánh nhập viện: Nguồn cơn từ bộ quần áo 900.000 đồng (17:10)
- Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút tài xế cố tình kéo lê nữ sinh ở Hà Nội đến tử vong (17:02)
- 10 nữ thần dao kéo Trung Quốc: Sự lột xác ngoạn mục của các mỹ nhân (17:00)
- Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức (1 giờ trước)
- Robot đào hầm "Táo bạo" tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tiến đến ga S10 - Cát Linh (1 giờ trước)
- Hoàng gia Anh chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ Trump bằng nghi lễ cầu kỳ (1 giờ trước)
- Ngô Kiến Huy, Thành Trung rời show Chiến sĩ quả cảm (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong tiết lộ góc khuất, bóng đá Indonesia dậy sóng (1 giờ trước)
- Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng (1 giờ trước)




