Vừa nhận tin trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội, nam sinh H.P.D. ở Hà Tĩnh đi làm thêm để kiếm tiền mua laptop chuẩn bị cho những năm tháng đại học. Chẳng ai ngờ, ước mơ giảng đường của em lại dừng lại quá sớm.

Hai ngày qua, người thân, thầy cô, bạn bè và người dân địa phương không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của H.P.D. (19 tuổi, trú thôn Vĩnh Hòa, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh), khi em vừa đứng trước ngưỡng cửa đại học.

Ông Trương Quốc Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạch Khê, xác nhận nam sinh qua đời sau một cơn đột quỵ.

10-1786370474-vua-do-bach-khoa-ha-noi-nam-sinh-dot-ngot-qua-doi-khi-di-lam-them-mua-laptop
Ảnh minh họa AI

D. là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Thiên, xã Thạch Khê. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, em đạt 26,92 điểm và vừa nhận tin trúng tuyển ngành Kỹ thuật Nhiệt của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chiều 9/8, D. đến một công trường xây dựng để làm thêm. Trong lúc làm việc, nam sinh bất ngờ bị đột quỵ.

Theo ông Hải, D. vừa biết tin trúng tuyển đại học và đang háo hức chuẩn bị cho chặng đường mới. Em quyết định đi làm thêm với mong muốn dành dụm tiền mua một chiếc laptop phục vụ việc học trong những năm tới. Thế nhưng, dự định ấy đã không thể thực hiện.

“D. vừa biết tin đỗ đại học, đang háo hức chuẩn bị cho chặng đường mới. Em đi làm thêm với mong muốn kiếm tiền mua chiếc máy tính xách tay, chuẩn bị cho những năm tháng đại học nhưng không may xảy ra chuyện đau lòng. Ước mơ bước vào giảng đường đại học của em đã mãi dang dở”, ông Hải chia sẻ.

10-1786370474-vua-do-bach-khoa-ha-noi-nam-sinh-dot-ngot-qua-doi-khi-di-lam-them-mua-laptop
19 tuổi, đậu Bách Khoa với 26,92 điểm, đi làm phụ hồ kiếm tiền mua laptop. Nào ngờ, em mãi mãi không thể trở lại vì một cơn đột quỵ...

Hoàn cảnh gia đình D. cũng không dư dả. Bố em làm nghề thợ xây, mẹ không có công việc ổn định, trong gia đình còn một em gái đang học THCS.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, D. được nhận xét là một học sinh ngoan, chăm chỉ và có thành tích học tập tốt. Khi từng nhận được sự hỗ trợ, nam sinh còn bày tỏ mong muốn dành phần quà cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Tin D. qua đời khiến người thân, thầy cô và bạn bè vô cùng xót xa, nhất là khi em vừa chạm tới cánh cửa đại học và đang chuẩn bị cho một hành trình mới.

Đại diện chính quyền cùng các đoàn thể xã Thạch Khê đã đến gia đình thắp hương, chia buồn và động viên người thân của nam sinh. Địa phương cũng đang xây dựng phương án hỗ trợ gia đình D. trong thời gian tới.

Bảo Ngọc (SHTT)