-
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng
Giới trẻ
20/07/2016 17:42Xôn xao chuyện nữ sinh lớp 11 đòi mẹ mua Iphone 6 plus
![]() |
| Câu chuyện được chia sẻ "rần rần" trên mạng xã hội |
Qua lời kể của người chứng kiến, tình huống bi hài này diễn ra tại một cửa hàng điện thoại ở Hòa Bình. Cô gái 16 tuổi đi cùng người mẹ có gương mặt khắc khổ bước vào cửa hàng và hỏi giá điện thoại Iphone 6 plus. Khi biết nó có giá trị lên đến hơn 10 triệu đồng, người mẹ hoảng hốt nói:
“Hả, 10 triệu, tiền đâu ra con? Thôi không. Sớm nay lãi 120 nghìn đổ rau đầu mối, mẹ chưa trả tiền thuê nhà. Không mua cho con con dọa bỏ đi, mua mấy cái thì điên lên con đập cả rồi. Tiền đâu mua?”.
Trong khi đó, cô gái trẻ vẫn háo hức nhìn vào chiếc điện thoại đắt tiền và khăng khăng đòi mua, kể cả là mua trả góp. Đến lúc không thể thỏa hiệp, cô mới đổi ý chuyển sang mua Iphone 6 cũ với giá hơn 8 triệu. Người mẹ kiên nhẫn thương lượng, muốn con gái mua điện thoại rẻ tiền hơn nhưng lúc này cô gái dứt khoát trả lời: “Không đâu, toàn máy đểu cũ thôi, mẹ mua cái đó thà không mua”.
Đoạn hội thoại của hai mẹ con được tài khoản Facebook N.N.C.Q đăng tải lên mạng xã hội ngay lập tức thu hút sự chú ý. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước lối sống hưởng thụ và sự đòi hỏi quá đáng của cô gái “con nhà lính tính nhà quan”.
![]() |
| Toàn bộ câu chuyện được chia sẻ khiến nhiều người bức xúc |
Tuy nhiên, ngay sau đó, một tài khoản Facebook có tên N.H đã để lại một dòng bình luận dài, tự nhận mình là cô gái trong ảnh và khẳng định câu chuyện này hoàn toàn bịa đặt.
Liên hệ với N.H, chúng tôi được nghe một câu chuyện hoàn toàn khác.
Cô gái theo mẹ đến cửa hàng mua điện thoại là Lê Thu Hiền (sinh năm 1996, Hòa Bình). Hiền 20 tuổi, đã lập gia đình và có con 1 tuổi chứ không phải là nữ sinh lớp 11 như trong câu chuyện.
Chia sẻ về việc bị lôi vào câu chuyện “hư cấu” này, Hiền nói: “Tối qua, đang ngủ em trai mình thảng thốt gọi dậy bảo: “Chị ơi, ảnh chị đầy trên mạng kìa”. Mình bật dậy, cầm điện thoại xem thì đúng là ảnh mẹ mình và mình đang chọn điện thoại ở cửa hàng nhưng câu chuyện bên trên thì hoàn toàn bịa đặt”.
Thu Hiền cho hay, sáng 18/7, cô và mẹ ruột cùng nhau ra cửa hàng gần nhà mua điện thoại. Trước khi đi, cô gửi mẹ một khoản tiền và dự định sẽ mua điện thoại Iphone 5s chứ không phải Iphone 6s plus như trong câu chuyện bịa đặt.
![]() |
| Thu Hiền đính chính, toàn bộ câu truyện trên là bịa đặt |
“Mình dư sức mua được Iphone 6 plus chứ không phải kì kèo, năn nỉ mẹ từng tí một như người kia kể. Nhưng nghĩ, dùng điện thoại nào chẳng được, tiền đó để dành mua bỉm, sữa cho con nên thôi mua chiếc điện thoai rẻ tiền hơn. Mẹ chỉ đi cùng mình thôi chứ không phải chạy rau từng buổi để lấy tiền mua điện thoại cho mình. Hơn nữa, nhà mình buôn tôm chứ không buôn rau như họ nói. Không hiểu nổi tại sao lại có người rảnh rỗi, bịa ra câu chuyện chi tiết và vớ vẩn như thế”, Hiền bức xúc.
Thu Hiền khẳng định hai mẹ con không hề có cuộc đối thoại như câu chuyện được chia sẻ. Cô bức xúc đến mức cả đêm không ngủ khi bỗng dưng bị lôi vào câu chuyện “trời ơi đất hỡi” này.
“Không biết người kia được lợi lộc gì khi mất công nghĩ ra câu chuyện xấu xa để bêu rếu người khác thế này. Tại sao họ lại ác tâm mang danh dự gia đình người khác ra đùa cợt như thế? Rồi cả những người không hiểu thực hư ra sao cũng chia sẻ “ầm ầm” với lời lẽ xúc phạm nữa. Mình hy vọng, mỗi người dùng mạng nên có trách nhiệm với lời mình nói ra. Bịa đặt, chửi bới thì dễ nhưng đến lúc gây ra hậu quả nặng nề thì có hối hận cũng khó”, Hiền nói.
Đây không phải là “nạn nhân” đầu tiên của những câu chuyện bịa đặt được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, chuyện một cô gái nằng nặc đòi mẹ mua xe máy Vespa trị giá hơn 60 triệu, trong khi người mẹ lam lũ chỉ có 20 triệu đồng cũng được chia sẻ rầm rộ.
![]() |
| Câu chuyện bịa đặt: Cô gái nằng nặc đòi mẹ mua xe máy Vespa |
Chỉ từ hai hình ảnh được chụp lại từ cửa hàng bán xe máy, một tải khoản Facebook đã bịa ra câu chuyện phi nhân văn, khiến nhiều người phải suy ngẫm về lối sống hưởng thụ của một vài người trẻ.
Ngay sau đó, cô gái trong câu chuyện đã lên tiếng đính chính rằng, chuyện đòi mẹ mua xe sang là hoàn toàn không có thật và tỏ ra vô cùng bức xúc khi bị mang tiếng xấu một cách oan ức.
Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)
- Trường hợp nào sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học? (21 phút trước)
- Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng (22 phút trước)
- Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 (29 phút trước)
- Giám đốc trại giam bang Tennessee từ chức sau sự cố tiêm thuốc độc hai lần không chết đối với nữ tử tù (38 phút trước)
- Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV (45 phút trước)
- Sắp xét xử thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: Kẻ thủ ác đối diện án tử hình, vẫn chưa bồi thường cho gia đình bị hại (47 phút trước)
- Bản đồ đại học thế giới chuyển dịch: Phương Tây chững lại, giáo dục đại học châu Á bứt phá ngoạn mục (54 phút trước)
- Cơ phó flydubai bị cáo buộc lên kế hoạch đâm máy bay vào sân bay Israel (1 giờ trước)
- Hà Nội thử nghiệm phủ xanh trụ cầu, hầm chui, nhà chờ xe buýt (1 giờ trước)
- TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? (1 giờ trước)



