-
Vingroup công bố quy hoạch tổ hợp thể thao hơn 400 ha, tâm điểm là sân vận động 135.000 chỗ -
Thầy thuốc Ưu tú TS. BS. Nguyễn Phương Liên - Phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM qua đời ở tuổi 53 -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 14/8/2026: Tị tốt số, Hợi sống cả nể -
NSƯT Kiều Thanh "Phía trước là bầu trời" đã nghỉ việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội -
Loạt hit tưởng đã bị lãng quên bất ngờ "hồi sinh" trên thị trường K-pop -
Phương Mỹ Chi công khai danh tính "chồng", người này là ai mà khiến showbiz xôn xao? -
"Toát mồ hôi" vì món quà bất ngờ của vợ cũ cùng 3 chữ ngắn gọn trên mảnh giấy -
Giá xăng, dầu đồng loạt đi xuống, mazut đi ngược xu hướng -
Đều đặn đưa 10 triệu mỗi tháng, người chồng vẫn rước ức chế vì thói quen "bao trọn gói" của vợ -
Bảng giá xe Honda Vision 2026 giữa tháng 8/2026 giảm sập sàn: Giá "rẻ như bèo" hạ đo ván xe máy điện
Giới trẻ
31/03/2015 06:42Xót xa câu chuyện cô gái quỳ gối và cắt cổ tay ở nhà bạn trai để xin giữ lại đứa con
Trong bức thư gửi cho Thành - người yêu của mình, Dương (tên nhân vật) đã kể lại quãng thời gian dành hết tình cảm, yêu thương, thậm chí cả sự hi sinh của mình dành cho bạn trai, nhưng đổi lại những gì cô nhận được chỉ là sự đùa cợt, nhẫn tâm và phũ phàng của một người bạn trai, người cha vô trách nhiệm.

Dương yêu Thành từ năm 18 tuổi - cái lứa tuổi đẹp nhất của một người con gái, thế nhưng trong suốt thời gian cô không hề biết đến hoàn cảnh éo le của Thành. Thành chỉ học đến lớp 11 và lớn lên không biết mặt bố, cũng bởi vì tự tin nên ngày Dương thi ĐH, Thành chỉ “cầu mong cho Dương đừng đỗ”, vì Dương học rất giỏi, anh sợ rằng cô sẽ bỏ anh sau khi đậu ĐH.
Lúc tình cờ biết được điều đó, dù giận Thành giấu mình nhưng trên tất cả, cô rất thương cho hoàn cảnh gia đình anh và quyết định không vào ĐH, chỉ học trung cấp trước sự ngỡ ngàng của gia đình để Thành đỡ mặc cảm, để chăm sóc anh, để tình cảm của hai đứa tốt hơn.
Quỳ gối và cắt cổ tay mình để cầu xin gia đình bạn trai cho giữ lại đứa con
Suốt những ngày tháng yêu xa, Dương đã chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng vì nghĩ đến tình cảm của cả hai, cô lại vượt qua được nỗi tủi thân ấy. Cho đến ngày biết mình có thai thì những ngày khổ cực của Dương mới chỉ bắt đầu…
Báo tin cho Thành nhưng chỉ nhận được một câu nói “nhạt toẹt”: “thế à?”, rồi năm lần bảy lượt giục giã Thành nói cho gia đình để hai bên gia đình còn sắp xếp thì anh lần lữa mãi. Vì “cái bụng không thể từ từ được nữa”, Dương quyết định tự mình đi lên Lai Châu, lang thang trong cái rét tháng 3 lúc 5 giờ sáng để chờ vào nhà gặp bố mẹ Thành. Song mọi chuyện diễn ra khiến cô bàng hoàng và sửng sốt, bố Thành nhất quyết ép cô đi phá thai bằng lời nói cay nghiệt “8,9 tháng người ta còn phá được nữa, 2 tháng đã là gì?”. Bị gia đình bạn trai hắt hủi, ruồng bỏ, lăng mạ và sỉ nhục, Dương chỉ còn biết trông chờ vào người mà cô yêu. Nhưng chứng kiến cảnh bạn gái mình quỳ gối, quẫn trí quá đến lấy dao cắt cổ tay, Thành vẫn nhẫn tâm “mặc cho em quỳ gối và van xin, anh cũng không mảy may nhìn em”.

Dương tuyệt vọng đến cùng cực song vẫn khăng khăng thuyết phục bố mẹ mình để giữ đứa con. Đến gần ngày sinh, Thành có xuống xin gia đình cho chăm sóc con nhưng đến khi con được 22 ngày tuổi, “anh bỏ về mà không một lời từ biệt”. Thỉnh thoảng Thành có gọi điện nói “nhớ em, yêu em, thương con” nhưng “mặt con còn chưa biết, con ăn gì, mặc gì, cần gì” Thành cũng không quan tâm. “Đáng sợ hơn, anh còn ngủ với người khác và ngang nhiên cười cười nói nói trong điện thoại để em biết”. Cô ta còn gọi điện và nói những lời lẽ không hay khiến Dương buồn phiền và đau xót. Và đỉnh điểm của bi kịch là "khi cô ta có thai, anh lại muốn trốn tránh trách nhiệm và gọi điện cho em để xin nối lại tình cảm”. Thành lại muốn đón hai mẹ con Dương về nhà.
- Nắng nóng kỷ lục ở Hàn Quốc: Khoai tây “chín” ngoài đồng, nông dân điêu đứng trước thềm Trung thu (08:08)
- Hiền Hồ xuất hiện với diện mạo khác lạ, cư dân mạng ngỡ ngàng không nhận ra (44 phút trước)
- Vingroup công bố quy hoạch tổ hợp thể thao hơn 400 ha, tâm điểm là sân vận động 135.000 chỗ (59 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 14/8/2026 lao dốc, vàng miếng SJC vẫn đứng giá (1 giờ trước)
- Thầy thuốc Ưu tú TS. BS. Nguyễn Phương Liên - Phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM qua đời ở tuổi 53 (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón mưa dông, nắng nóng thu hẹp từ chiều 14/8 (1 giờ trước)
- Tuyển Lào bị nghi "bán độ" tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Diều gắn đèn chớp khiến hàng loạt chuyến bay tại Tân Sơn Nhất không thể cất, hạ cánh (2 giờ trước)
- Hơn 100.000 người Canada ký kiến nghị yêu cầu trục xuất Đại sứ Mỹ (2 giờ trước)
- Cháy lớn tại công ty nội thất ở TP.HCM, nhà xưởng hơn 500 m2 bị thiêu rụi (2 giờ trước)