-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Giới trẻ
22/04/2018 16:12Xúc động đám cưới đồng tính của 2 cô gái từng là tình địch giữa bãi biển thơ mộng và lung linh ở Bình Thuận
2 cô gái xinh đẹp từng là tình địch chính thức về chung một nhà
Tình yêu từ trước đến nay vốn không có bất cứ sự phân biệt nào, yêu là yêu thế thôi! Suy cho cùng, tìm được người hiểu mình vì chính con người thật của mình âu có lẽ mới là điều quan trọng nhất. Trên hành trình dài tìm kiếm nhau, Tyna và Trúc - 2 cô gái trẻ sinh năm 1994 - đã tìm được bến đỗ bình yên cho mình. Kết quả tình yêu của họ chính là một đám cưới bên bãi biển ở Bình Thuận quá đỗi bình yên và hạnh phúc.
Chuyện tình yêu của Tyna và Trúc được thử thách hơn 2 năm với rất nhiều khó khăn mà bất cứ cặp đôi đồng tính nào cũng phải vượt qua. Trở ngại lớn nhất bao giờ cũng xuất phát từ phía gia đình.
Mẹ Trúc phản đối gay gắt khi nghe con gái thưa chuyện. Bà cũng từng làm mai Trúc cho một bạn nam bên Mỹ với hy vọng con sẽ suy nghĩ lại. Còn bố mẹ Tyna, người im lặng người phản đối chuyện tình cảm của 2 đứa con gái. Bậc làm cha làm mẹ nào cũng thế thôi, mới đầu chẳng ai chấp nhận nổi chuyện con cái mình lại yêu một người cùng giới.
Tyna yêu Trúc, và Trúc nguyện làm công chúa trọn đời của Tyna. Cả hai đã quyết nắm tay nhau bước trên mọi chặng đường. Còn nhớ, thuở trước khi đến với nhau, 2 cô gái từng là... tình địch. Tyna từng hẹn hò với người yêu cũ thì phát hiện bạn này đã yêu Trúc từ trước. Tuy nhiên thay vì làm rùm beng rồi tìm cách đấu đá với Trúc, Tyna lại chủ động tìm Facebook của Trúc để nói chuyện, hỏi thăm và tâm sự.
Sau những lần trò chuyện như thế, 2 bạn trẻ dần có tình cảm với nhau và chính thức nhận lời yêu sau khi đã chia tay cô gái đứng giữa kia. Chính Tyna đã cầu hôn Trúc và cùng dự định tổ chức một đám cưới nhỏ vào cuối tháng 4 năm sau để ra mắt bạn bè và gia đình 2 bên. Ngày 21/4 đánh dấu một cột mốc quan trọng trên con đường của 2 bạn khi cặp đôi chính thức về chung một nhà.



"Điều tuyệt vời nhất là tìm thấy một người yêu mình vì chính con người thật của mình. Dù ta vui vẻ hay cáu giận, xinh đẹp hay xấu xí. Dù thế nào đi nữa, người đó vẫn như nhìn thấy ánh mặt trời mỗi khi nhìn thấy ta. Đó chính là người ta nên gắn bó", Tyna chia sẻ trên trang facebook cá nhân.
Giữa không gian bãi biển thơ mộng và đầy nắng, giữa ngập tràn của hạnh phúc, Tyna và Trúc trao cho nhau nụ hôn nồng ấm nhất. Kể từ nay, 2 bạn là người một nhà!
"Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu cho những điều tốt đẹp!"
Chung vui với 2 cô bạn, không chỉ có bạn bè, người thân mà còn có sự xuất hiện của anh Huỳnh Minh Thảo - Giám đốc truyền thông và vận động xã hội của Trung tâm ICS (Tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền LGBTIQ tại Việt Nam) - với tư cách là chủ hôn của buổi lễ. Đây không phải là lần đầu tiên anh Thảo được mời làm chủ hôn cho một cặp đồng tính, nhưng hôn lễ của Tyna và Trúc để lại trong anh một cảm xúc rất đặc biệt.




"Hai bạn trẻ quá dễ thương, quá chân tình. Vượt lên những rào cản về khoảng cách địa lý, về những định kiến về tình yêu cùng giới, hai bạn đã thuyết phục được hầu hết mọi thành viên trong gia đình để tổ chức buổi tiệc thân mật và cũng vô cùng lãng mạn này.
Tôi tin, sẽ ngày càng có nhiều cặp đôi như vậy được tổ chức lễ cưới cùng nhau, và quan trọng hơn, những lễ cưới và đời sống thực tế của họ sẽ là minh chứng để các cơ quan chức năng Việt Nam sớm thông qua luật hôn nhân đồng tính", anh Thảo tâm sự.
Cùng với những tình yêu đẹp, những đám cưới ấm áp, đầy cảm xúc như của Tyna và Trúc, anh Thảo hy vọng xã hội sẽ ngày càng đồng cảm và chắc chắn sẽ góp sức, lên tiếng vì điều đúng. Các cặp đôi đồng giới đã quá thiệt thòi, đã phải chờ đợi rất lâu để được hưởng những quyền lợi cơ bản như bao cặp đôi khác giới khác rồi. Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu cho những điều tốt đẹp!
"Nhiều người chắc còn nhớ Luật hôn nhân và gia đình sửa đổi năm 2015 đã bỏ "cấm" nhưng vẫn "chưa thừa nhận" quyền kết hôn của các cặp đôi cùng giới. Trong khi Hiến pháp Việt Nam sửa đổi năm 2013 lại thay đổi định nghĩa của kết hôn từ "dành cho hai người nam và nữ" thành "dành cho hai người nam, nữ"... Việc này mở ra những cánh cửa bình đẳng hơn cho cộng đồng LGBT trong tương lai", anh Thảo chia sẻ.
Cùng ngắm những bức ảnh xinh đẹp của Tyna và Trúc trong hôn lễ nhé.
Theo Minh Nhân (Helino)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (6 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (20 phút trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (33 phút trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (1 giờ trước)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (1 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (1 giờ trước)
- Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân (2 giờ trước)