-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Giới trẻ
26/07/2024 14:50Xúc động hoà vào dòng người viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thấy một thế hệ trẻ biết ơn và đầy lòng yêu nước
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25/7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26/7. Cùng thời gian trên, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Tuy nhiên, theo thông tin mới cập nhật, để phục vụ người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Lễ viếng tại Nhà Tang lễ Quốc gia sẽ kéo dài tới 24 giờ.
Theo ghi nhận lúc 22 giờ cùng ngày, tại Nhà Tang lễ Quốc gia, Hà Nội lẫn Hội trường Thống Nhất, TP.HCM vẫn còn rất đông người xếp hàng đợi vào viếng bác. Rất nhiều trong số đó là các bạn trẻ.

"Tự hào khi được đứng đây, được nhìn thấy một thế hệ trẻ biết ơn và đầy lòng yêu nước"
Lò Thị Thanh Hảo (SN 1990) cùng em trai đi từ rất sớm để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chị cùng em trai đi từ Sơn La bằng xe khách lúc 7 giờ sáng, đến Hà Nội lúc 12 giờ trưa và hoà cùng dòng người vào viếng tại Nhà Tang lễ Quốc gia.
"Mình rất ngưỡng mộ tinh thần làm việc và sự đóng góp của bác cho đất nước nên đã không ngại đường sá xa xôi từ Sơn La lên đây để được gặp bác lần cuối. Mình chỉ còn cách chỗ viếng khoảng vài trăm mét nữa thôi, nên mình rất mong có cơ hội được vào bên trong tiễn đưa bác lần cuối cùng", Hảo chia sẻ.
Lọt thỏm giữa dòng người xếp hàng, Hà Trang (2001) cũng như bao bạn trẻ khác đã tranh thủ thời gian sau khi tan làm, liền đi ngay tới nhà tang lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
"Sau khi tan làm về, mình lên đây luôn là khoảng 6 giờ tối. Mình vẫn hi vọng được kịp vào trong để viếng bác. Nếu không kịp vào bên trong, mình cũng cảm thấy rất ấm lòng khi có mặt ở đây, chứng kiến sự biết ơn, lòng xót thương vô hạn của tất cả mọi người dành cho bác. Mình vẫn luôn rất biết ơn bác. Văn phòng làm việc của mình cũng nằm trên tuyến đường mà đoàn xe đưa linh cữu đi qua, nên mình sẽ canh thời gian để tiếp tục đưa tiễn bác vào chiều mai", Hà Trang bày tỏ.
Cũng trong số những người đến sớm, Thanh Hiền (27 tuổi) tâm sự: "Đoàn người xếp hàng dài mấy con phố, càng về chiều tối càng đông. Ngoài các cô chú lớn tuổi, có rất nhiều bạn trẻ đứng trang nghiêm, không chen lấn, kiên nhẫn xếp hàng dài, tranh thủ thời gian buổi tối đến viếng. Mình vừa thấy xúc động, vừa thấy tự hào khi được đứng đây, được nhìn thấy một thế hệ trẻ biết ơn và đầy lòng yêu nước".
"Cố lên mọi người, sắp được gặp bác rồi"
Hàng dài người đứng chờ xếp hàng cả tiếng đồng hồ nhưng không ai mệt mỏi, bởi đã có sự giúp đỡ tích cực từ những người dân trong khu vực và đội tình nguyện viên. Những chai nước lọc miễn phí, những chiếc bánh mì được truyền tay, những chuyến xe ôm miễn phí tới nơi viếng Tổng Bí thư, những tấm bìa caton được xé nhỏ làm quạt...
Việc làm nhỏ bé, nhưng khiến người dân vô cùng ấm lòng hơn bao giờ hết. Thanh Hiền tiếp lời: "Những hộ dân xung quanh mang quạt, mang nước, bánh ra để hỗ trợ mọi người xếp hàng đỡ mệt. Còn các bạn tình nguyện viên đứng hai bên liên tục động viên rằng: "Cố lên mọi người, sắp được gặp bác rồi" dù họ cũng dãi nắng dầm mưa cả ngày như bao người.
Vài hành động nhỏ từ những người chẳng biết tên nhưng cũng đủ khiến mình nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt. Mình dự định ngày mai cũng sẽ sắp xếp công việc, xin về sớm để có thể nhìn đoàn xe đưa linh cữu, tiễn biệt bác về nơi an nghỉ cuối cùng".
Trong khi đó, ghi nhận ở Hội trường Thống nhất, rất đông bạn trẻ và người dân vẫn xếp hàng lúc 22 giờ. Không ai bảo ai, nhưng tất cả mọi người đều xếp hàng rất trật tự và cũng chung mong mỏi được vào tiễn đưa Tổng Bí thư lần cuối.
Ban Tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống nhất đã kéo dài thời gian viếng trong ngày 25/7 đến 23 giờ, thay vì 22 giờ như thông báo trước đó. Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.



Theo Vân Trang - Huyền Phạm (Nguoiduatin.vn)
- Nỗi day dứt sau một lần lầm lỗi: Khi sự quan tâm bị từ chối bằng im lặng (16:30)
- Hoạt động tài chính nổi lên như “mỏ vàng” ngầm của Thế Giới Di Động (16:18)
- Đây có thể là mẫu SUV điện giá rẻ nhất thị trường: Chỉ 184 triệu đồng, chạy 310 km mỗi lần sạc (16:08)
- Loại rau được ca ngợi “tốt nhất thế giới”, bán đầy ở chợ Việt (37 phút trước)
- Khởi tố chủ cơ sở giết mổ "khống" hơn 20.000 con heo cho C.P. Việt Nam (41 phút trước)
- Vì sao dầu diesel trở thành “điểm yếu” của thị trường năng lượng? (51 phút trước)
- Hương Tràm ở tuổi 30: Bình thản với sự nghiệp, lạc quan chờ tình yêu (1 giờ trước)
- Đạo diễn được trả thêm hàng chục USD nhờ loại bỏ bê bối tình dục của Michael Jackson (1 giờ trước)
- Clip: Xe máy bất ngờ băng qua đường chính, ô tô cố tránh vẫn húc văng người đàn ông xuống mương (1 giờ trước)
- Hủy hôn sát ngày cưới sau cú sốc phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình sau 49 ngày bố mất (1 giờ trước)