-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Giới trẻ
14/11/2019 18:00Yêu 4 năm lần đầu tiên được bạn trai tặng quà, cô gái dở khóc dở cười khi nhận cây son 'không dành cho người thường'
Là con gái, ai cũng thích được tặng quà, nhất là khi món quà ấy lại được chính tay người yêu mình chuẩn bị. Dù đó có là những món quà không nặng về vật chất nhưng chứa đầy tình cảm và sự quan tâm của bạn trai thì đối với các cô gái, chúng cũng vô cùng ý nghĩa.
Thế nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Nếu như các chàng trai tặng người yêu của mình những món quà quá "khó đỡ" như anh chàng dưới đây thì đúng là dân tình không biết nên an ủi hay động viên cô bạn gái như thế nào.
Chẳng là mới đây, một cô nàng "số nhọ" vừa lên mạng xã hội kể lể về việc được bạn trai tặng quà sau 4 năm yêu nhau. Đang hạnh phúc ngập tràn vì bạn trai lãng mạn và tâm lý bất ngờ khi tặng hẳn cây son hàng hiệu, cô gái thiếu điều xỉu luôn tại chỗ khi chiêm ngưỡng màu sắc của cây son. Hóa ra chỉ vì không thích màu đỏ, anh chàng đã mạnh dạn chọn màu nude cho bạn gái - màu cực kỳ kén người dùng, thậm chí kén cả dịp dùng luôn.
Thông thường con gái sẽ muốn mình trông tươi tắn một chút khi ra đường, thế nhưng với quả màu trông như bệnh sắp nhập viện đến nơi thế này thì đúng là không thể nào đỡ được.
Nguyên văn bài đăng giãi bày tâm sự của cô gái:
"Một tháng trước, trước sinh nhật tôi một ngày, đang chơi game thì đột nhiên tôi nhận được tin nhắn của cửa hàng mỹ phẩm nói rằng đơn hàng của mình đã được gửi đi. Người thông minh như tôi nghĩ ngay đến anh ấy.
Vâng, chính là cái đồ nghiện game không lối thoát đó, cái đồ nhạt nhẽo vô tâm đó là bạn trai tôi.
Tôi bỏ trò chơi xuống, vui sướng hỏi anh ấy: "Anh mới mua quà cho em phải không?".
Anh ấy có vẻ chột dạ, giả vờ hờ hững trả lời: "Ờ".
Tôi hạnh phúc quá đi mất.
Ba ngày sau, nhận được gói chuyến phát, tôi vui mừng không đợi được, bóc luôn tại chỗ.
4 năm rồi, quen anh ấy 4 năm rồi đây là món quà đầu tiên anh ấy tặng tôi.
Để tôi xem nào, òa, nhìn đẹp quá cơ, vô cùng tinh tế. Nào các bạn của tôi, đoán xem màu gì nào, có đoán ra không? Không thể nghĩ ra chứ gì, không sao, có lẽ nó trông thế thôi nhưng lên môi chắc chắn sẽ rất đẹp nhờ. Lòng tôi hơi bất an một chút rồi bôi lên môi xem thử.
Tôi mà mang cái đôi môi này ra đường thì 100% là quay đầu lại nhìn, đi khám bệnh chắc bác sĩ chăm sóc tuyệt đối.
Tôi cũng thận trọng nhắn tin gửi anh ấy nói rằng đã nhận được quà rồi, nhưng màu son sao lại đặc biệt như thế.
Anh ấy trả lời: "Anh không thích màu đỏ".

Cái dòng son này có tất cả 16 màu, anh ấy chọn đúng màu này coi như đây là duyên phận của tôi và nó rồi. Tôi vẫn phải tỏ ra là rất thích nó, giống như kiểu một tiên nữ hiểu chuyện vậy.
Anh đừng có lo lắng cho em, em khóc một tháng là sẽ ổn thôi.
Bây giờ, cái son đấy tôi lấy làm che khuyết điểm môi với đánh nền rồi".
Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện dở khóc dở cười của cô nàng có người yêu mù màu son đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Đa số các bạn nữ đều bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với nữ chính và cho rằng mình được tặng màu hồng cánh sen - màu kén người đánh không kém - vẫn còn may mắn chán. Bên cạnh đó, phái nữ cũng tỏ ra khó hiểu trước con mắt thẩm mỹ bị vứt vào xó xỉnh của các anh con trai mỗi khi đối mặt với màu son của chị em và cho rằng họ cần phải được tư vấn thật kỹ lưỡng trước khi quyết định mua màu son gì cho bạn gái của mình.
- Giờ thì tôi đã nhận ra, người yêu tôi tặng màu hồng cánh sen vẫn chưa là gì. Đây mới là màu trùm cuối.
- Nó còn đáng sợ hơn cả màu hường huhu.
- Đây là loại son lì không trôi chính hãng của Pháp. Giá không dưới 1 con bò.
- Hồng cánh sen vẫn còn giá trị hơn so với màu này.
- Suy nghĩ về màu son của con trai không bao giờ làm chị em đoán được.
NJ (SHTT)
- Sàn giao dịch tài sản số Việt Nam: Không thể chỉ chờ vào chính sách (19:00)
- Tổng Liên đoàn Lao động lấy ý kiến về phương án hoán đổi, kéo dài kỳ nghỉ lễ tháng 4 (32 phút trước)
- Nghi vấn tân Lãnh đạo tối cao Iran rơi vào tình trạng nguy kịch (49 phút trước)
- Đà Nẵng: Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung lên tiếng, đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia (1 giờ trước)
- Tuyên án vụ hối lộ tại Bộ NN&PTNT: Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận án phạt nghiêm (1 giờ trước)
- Lý do bất ngờ khiến Mỹ dừng đe dọa quân sự để ngồi vào bàn đàm phán với Iran (1 giờ trước)
- Hà Nội và TP.HCM tiên phong kiểm định khí thải xe máy từ năm 2027 (1 giờ trước)
- Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người tháo chạy thoát thân (2 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự đối tượng tông CSGT Phú Thọ gãy chân khi làm nhiệm vụ, tình trạng cán bộ hiện tại ra sao? (2 giờ trước)
- "Cơn lốc" giá bạc: Nhà đầu tư ngậm ngùi nhìn tài sản "chia đôi" sau đỉnh lịch sử (3 giờ trước)