-
Tai nạn kinh hoàng: Nam công nhân bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay -
Suy thận vì thói quen tưởng vô hại: Món gì cũng phải chấm -
Vàng, bạc đồng loạt lập đỉnh lịch sử -
Tình hình đồ hộp Hạ Long tại các siêu thị: Khách hàng đã mua sản phẩm được hoàn tiền tại đây? -
Không chỉ IT, loạt ngành nghề tại Việt Nam đang nhận lương tới 70 triệu đồng/tháng, thị trường lao động biến động mạnh -
800 tấn mì "tẩm" độc chất đã ra thị trường: Hàn the âm thầm tàn phá gan, thận người tiêu dùng -
Trông như cành củi khô, cây mai Yên Tử bất ngờ được trả giá gần 1 tỷ đồng -
Bi kịch bé trai 8 tuổi mắc ung thư đại trực tràng: Cái giá đắt của sự nuông chiều "sai cách" -
Clip những pha cứu thua xuất thần của thủ môn Trung Kiên -
“Bay như TK1, sút như ĐB7”: FIFA phấn khích trước địa chấn của U23 Việt Nam
Giới trẻ
22/02/2020 14:54Yêu người lùn, đi chơi như mẹ dắt con, cô gái vẫn đành lòng vì lỡ mê 'vũ khí' đặc biệt của đối phương
Cẩm Vân (SN 2000) hiện là du học sinh Hàn Quốc. Cô bạn mới đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi quyết định công khai tình yêu "lạ - lùn" của mình.
"Có bạn nữ nào nghĩ sẽ quen một bạn nam lùn hơn mình chưa? Mỗi lần đi nhà sách là mình sẽ là người giơ tay lên giá sách để lấy. Mỗi lần ôm nhau là sẽ như má ôm con. Gu mình là cao để có thể che chở cho bạn gái nhưng mà ghét của nào trời trao của đó. Bạn trai hơn mình 2 tuổi nhưng đi chung cứ như má dắt con đi chơi.
Tụi mình biết nhau từ quán trà sữa vỉa hè. Vô tình nói chuyện hợp rồi kết bạn Facebook, dần dà thì dính nhau luôn", Cẩm Vân chia sẻ.

Cẩm Vân cao 1m63 còn Hưng Phát - bạn trai cô chỉ cao 1m58. Tuy có chiều cao khiêm tốn, nhưng anh chàng bù lại có nụ cười "tỏa nắng" và vô cùng chu đáo. Đây cũng chính là "vũ khí" hạ gục cô gái.
"Mình là mối tình đầu của bạn trai. Năm mình học lớp 12, anh ấy học đại học, cứ tan trường là qua đón mình tận nơi. Thậm chí, có ngày mình đi học thêm cách nhà tận gần 20 km, nhưng anh ấy cũng qua chở vì lo bạn gái chạy xe một mình không an toàn".
Không chỉ đưa đón bạn gái đều đặn, Hưng Phát còn mua trà sữa, tự làm kimbap và các món ăn vặt cho Cẩm Vân. Điều bất ngờ và hài hước là chàng trai nấu ăn khá dở.
Vì là học sinh, sinh viên nên cặp đôi thường chọn những quán ăn lề đường làm địa điểm hẹn hò. Cả hai có nguyên tắc "ngầm" khá thú vị là không dùng điện thoại khi ngồi ăn chung.
Yêu nhau được 2 năm, Cẩm Vân sang Hàn Quốc du học. Yêu xa khiến cô bạn gặp không ít khó khăn.
"Ban đầu, mình tưởng hiểu nhau rồi thì khoảng cách không phải là vấn đề nhưng thực sự không hẳn là như vậy. Những ngày đầu mới sang Hàn, mình chỉ có một mình lủi thủi nên khóc nhiều lắm. Sau đó, cũng từng có thời điểm tình yêu của cả 2 chững lại nhưng may mắn là không sao.
Bọn mình chỉ có thể liên lạc qua điện thoại hay màn hình máy tính. Cả ngày có thể không nói chuyện với nhau nhưng tối đến là video call rồi nói và cười nhiều như hai đứa khùng.
Trước mắt còn 4 năm học nữa, tương lai không ai đoán trước được điều gì. Mình chỉ tâm niệm còn yêu nhau ngày nào thì cứ hết mình ngày đó".
Theo Duy Nam (Trí Thức Trẻ)
- Ván cược 800 triệu thiết bị AI của Samsung (1 giờ trước)
- Qatar làm trung gian, Venezuela nhận “bằng chứng sự sống” của vợ chồng ông Maduro (1 giờ trước)
- Tai nạn kinh hoàng: Nam công nhân bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay (1 giờ trước)
- Ronaldo ghi bàn, Al Nassr thảm bại trong trận cầu 6 điểm (1 giờ trước)
- Dừng đèn đỏ, người đi xe máy bất ngờ "lãnh trọn" chất thải từ xe vượt ẩu (1 giờ trước)
- Á hậu Thu Ngân mang 30 bộ cánh, chính thức lên đường chinh chiến tại Miss Intercontinental (1 giờ trước)
- Phạm nhân trốn trại bị bắt lại sau 3 ngày lẩn trốn (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 24/11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam", được nghỉ lễ, người lao động được hưởng nguyên lương (1 giờ trước)
- Suy thận vì thói quen tưởng vô hại: Món gì cũng phải chấm (1 giờ trước)
- Nga bất ngờ nhắc đến kịch bản Greenland sáp nhập liên bang giữa lúc tham vọng của Mỹ sục sôi (1 giờ trước)