-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Giới trẻ
04/09/2019 15:53Yêu nhau 4 năm, làm bạn gái có bầu, chàng trai nhất quyết đòi phá, không cưới vì một lý do không tưởng!
Mới đây một cô gái đã đăng bài tâm sự của chính bản thân mình lên một nhóm xã hội nhiều thành viên khiến nhiều người xót xa. Theo đó, cô nàng đã có người yêu được 4 năm. Những tưởng sẽ có một kết thúc đẹp, ai ngờ khi cô gái lỡ mang bầu, gia đình bạn trai không chấp nhận, bắt cô phá thai vì cô nàng có số sát phu.

"Các bạn ạ. Mình đang bế tắc thật sự. Chả là bọn mình yêu nhau được 4 năm. Cả 2 đứa đều bằng tuổi nhau, sinh năm 1991. Mà bây giờ mình có bầu được 15 tuần rồi nhưng gia đình nhà nó không đồng ý cho cưới chỉ vì tuổi 2 đứa không hợp, sợ nó lấy mình thì nó chết trẻ, bây giờ nó và cả nhà nó đều muốn mình phải phá cái thai đó đi.
Mà các bạn ạ, bố mẹ nó đều là công nhân viên chức đàng hoàng mà mình không hiểu sao lại hành xử như vậy. Hôm trước mình mệt mỏi quá, mình quyết định đi bỏ nhưng bác sĩ nói không làm được, nhưng về nó vẫn bắt mình phải đi bỏ bằng được.
Mình đã cố gắng rất nhiều, nhiều lần nói chuyện mong nó có thể suy nghĩ lại hoặc cùng nhau nuôi đứa bé nhưng nó vẫn không chịu nó bảo với mình là không lo được. Mình thất vọng quá. Bây giờ mình không dám vác cái bụng về quê mình nữa, mình không biết phải làm thế nào nữa.
Công việc không, tại trong thời gian mang bầu mình nghén quá cho nên mình không thể tiếp tục đi làm được. Giờ mình không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu nữa. Rất nhiều lần mình nghĩ quẩn, nghĩ chết đi là xong nhưng mình lại không đủ dũng khí để làm điều đó. Mình thật sự không biết phải làm thế nào nữa các bạn ạ".
Bài chia sẻ được cô gái đăng kèm với những đoạn tin nhắn của cô với người yêu khiến nhiều người bức xúc. Theo đó chàng trai thì luôn miệng cho rằng gia đình anh ta không đồng ý vì cô gái không hợp mệnh anh.
Ngay sau bài chia sẻ của cô gái, nhiều dân mạng đã không tiếc lời chỉ trích chàng trai "có làm mà không dám chịu".
"Đàn ông mà hèn, có chơi có chịu đi chứ", "ôi thế kỷ nào rồi mà còn thế này", "tin chuyện bói toán tâm linh mà giờ bảo phá thai, giết con giết cháu, chả sợ nghiệp quật à?", "vô phúc cả nhà", "này nó không thích cưới thôi, sát phu chỉ là cái cớ", "nguyên gia đình độc ác", "xã hội hiện đại rồi còn tin mấy chuyện đó à", "không muốn cưới thì bảo luôn lại còn vin cớ nọ cớ kia"...
Bên cạnh đó, cũng có kha khá chị em phụ nữ đồng cảm, khuyên nhủ cô nàng nhân vật chính nên bình tĩnh, vững tâm đừng để bị lung lay mà lỡ dại phá thai.
Hiện câu chuyện của cô gái vẫn gây xôn xao trong cộng đồng mạng.
HH (SHTT)








- Công an Hà Nội cảnh báo người dân dùng Facebook tuyệt đối không được làm điều này (21:40)
- Công bố danh tính nữ ca sĩ "máu lạnh" bạo hành con gái đến chết (21:30)
- Vì sao mâm cỗ Trung thu lại hay có “chó bưởi”? Bí mật giản dị của Tết trông trăng không phải ai cũng biết (21:22)
- Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt (21:13)
- Bão Matmo đã càn quét Trung Quốc, gió giật 151km/h, đánh bay mọi thứ: Những hình ảnh cho thấy sự kinh hoàng (21:00)
- Ba công ty trong hệ sinh thái Điền Quân của "Color Man" nợ thuế gần 75 tỷ đồng (57 phút trước)
- “Bãi chiến trường” của Shark Bình (1 giờ trước)
- Đề án sắp xếp, sáp nhập các trường đại học có thể được thực hiện từ năm 2026 (1 giờ trước)
- VIDEO: Gió lốc cuốn nhiều tấm tôn lớn bay xuống đường, người dân hoảng sợ bỏ xe chạy (1 giờ trước)
- Máy bay bốc khói ở sân bay Tân Sơn Nhất khi chuẩn bị cất cánh ra Hà Nội (2 giờ trước)




