-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Ăn - Chơi
29/03/2024 13:58Giật mình cảnh nở 'không kịp cản' của loài hoa tháng 3 Hà Nội, trắng xóa cả trời khiến ai thấy cũng trầm trồ
Những ngày tháng Ba cuối cùng đang dần qua cũng là lúc mùa xuân dần khép lại. Với những người dân ở Hà Nội có lẽ sẽ lưu luyến ít nhiều, dường như những gì tình và đẹp nhất thì tháng Ba đều có cả. Không phải những cơn mưa phùn mang theo trời nồm "khó ở" hay những ngày đang nắng nóng lại bất chợt lạnh ngay được chỉ sau một cơn mưa, lý do khiến người ta mê đắm tháng giao mùa này chính là bởi sự xuất hiện của những mùa hoa mà ai ai cũng thuộc lòng: mùa hoa bưởi thơm nồng nàn, mùa ban tím, mùa hoa gạo đỏ rực rỡ, mùa lộc vừng thay lá và "độc quyền" nhất chính là mùa hoa sưa nở trắng trời.

Năm nay loài hoa tuyết tháng ba của Hà Nội ghé đến muộn hơn đôi chút khiến ai nấy cũng thổn thức vì chờ đợi, ngóng trông. Ngỡ tưởng đã bỏ lỡ mất một mùa hoa đẹp vì những hàng sưa quen thuộc vẫn xanh mướt có chăng chỉ vương vài nụ hoa chớm nở. Ngỡ tưởng đã bỏ lỡ mất một mùa hoa đẹp, vậy mà chỉ trong một buổi sớm mai dừng lại giữa góc đường nào đó, ngẩng đầu lên thấy một điều đặc biệt, những chùm sưa đang bung nở trắng xóa rực sáng cả góc trời.

Mùa trắng tinh khôi về bất chợt như vậy đấy và không biết từ bao giờ, loài hoa trắng này đã gắn liền với Hà Nội tháng 3 như một đặc sản khó quên. Dù không có hương thơm nồng nàn như hoa bưởi hay hoa nhài cũng chẳng màu mè như phong linh hay ban tím, hoa sưa cứ nhẹ nhàng đến rồi đi nhưng cũng vì cái nhẹ nhàng ấy mà người người càng trân quý, càng nhớ nhung.

Có thể do thời tiết Hà Nội năm nay thay đổi liên tục giữa nóng và lạnh, thời gian mưa phùn, nồm ẩm cũng đứt đoạn khiến cho hoa sưa đến cuối tháng Ba mới chịu bung nở. Như mọi năm, những cây sưa ở khu vực gần Lăng Bác hay tại khu Ngoại giao đoàn Trung Tự nở trắng xóa cả vùng khiến giới trẻ nô nức kéo đến, thì nay lại nhường spotlight cho hàng sưa ở những quãng phố trên đường Phan Đình Phùng.
Chạy dọc con phố có những khóm hoa li ti cứ đua nhau nở "không kịp cản" tạo thành chùm trắng in hình lên bầu trời xanh hoặc rủ xuống rung rinh theo từng cơn gió mơn man. Thi thoảng, lại có đợt hoa gieo mình từ trên không rồi phủ đầy gốc như tuyết trắng.

Mỗi năm, mùa hoa sưa chỉ ghé đến một lần lại kéo dài chỉ khoảng một tuần nên khi bung nở, các bạn trẻ lại rầm rộ rủ nhau đi check-in, "săn" ảnh với hoa sưa. Cũng có những người chỉ thích âm thầm lang thang khắp các con phố, đi chậm lại một chút ngó lên ngắm nhìn cái màu hoa trắng dễ chịu, để tranh thủ tận hưởng những ngày Hà Nội tình như thơ.
Theo H.Trang (Phụ Nữ Số)








- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (34 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (37 phút trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (42 phút trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (51 phút trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (2 giờ trước)




