-
Toàn cảnh các vụ triệt phá băng, ổ nhóm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa
-
Bé gái 15 tuổi bất ngờ mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp
-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
Ăn - Chơi
23/02/2024 15:36Kiểu đi du lịch 'đại gia đình' mà ai xem xong cũng phải thốt lên: 'Sao giống hệt nhà mình vậy?'
Cũng là đi du lịch, nhưng phải công nhận rằng đi du lịch cùng gia đình luôn là một cảm giác gì đó rất khác với lúc đi cùng bạn bè hay đồng nghiệp. Nhất là khi, đó còn là chuyến du lịch của cả "đại gia đình" với cả ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác, anh chị em họ... Không chỉ đông vui, đó còn là những kỷ niệm rất thú vị mà nhà nào cũng có, và điển hình là "phong cách" chuẩn bị vô vàn thứ đồ ăn để mang theo như thế này...

Cứ đi du lịch cùng các bậc phụ huynh (đặc biệt là các bà, các mẹ, các cô bác) là lúc nào cũng vậy, đồ ăn được chuẩn bị "ngập mặt". Vừa lo mọi người trên đường đi sẽ đói, rồi còn để tránh cảnh bị "chặt chém" khi tới địa điểm du lịch nên các mẹ, các dì, các cô còn chuẩn bị từ hôm trước, sáng sớm đã nấu xôi, kho thịt mang đi. Thế là hành trình trên xe đi du lịch của cả nhà đầy đủ đồ ăn, từ ăn no đến ăn vặt, từ ăn chính đến tráng miệng...


Kiểu đi du lịch mang theo nhiều đồ ăn thế này cũng từng tạo ra những cuộc tranh luận, bởi có những ý kiến cho rằng như vậy hơi "tiết kiệm quá", "cồng kềnh" và gây mất thời gian. Tuy nhiên, đa số mọi người vẫn tỏ ra thích thú với kiểu đi du lịch như vậy bởi vừa vui lại mang nhiều kỷ niệm. Có không ít dân mạng đã hào hứng chia sẻ rằng khung cảnh này quá quen thuộc với họ, bởi những chuyến đi du lịch với "đại gia đình" của nhà ai cũng sẽ như vậy.
Một số bình luận của cư dân mạng:
- Ai cười thì tôi chịu, chứ tôi thích nhất kiểu đi như này. Vui quá chừng!
- Đặc sản là bánh mì kẹp chả lụa xịt nước tương, nhà nhà đều có.
- Nhà tui cũng vậy nè, mẹ tui còn chuẩn bị nguyên 2 con gà luộc cơ.
- Ôi trời, chung cảnh nha, má tui còn hầm sẵn nồi bò sốt vang mang lên xe. Ăn quá đã.
- Hồi đó nhà tui hay đi Vũng Tàu kiểu vậy nè! Mẹ tui làm 4 - 5 con gà, kho 1 ít còn lại ướp sẵn để ra tới biển nướng, thêm 1 - 2 kí xôi nếp, 1 nồi cơm...
Còn bạn thì sao? Bạn đã từng có cảm giác đi du lịch thú vị như vậy chưa?
Theo Hạ Linh (Phụ Nữ Số)








- Toàn cảnh các vụ triệt phá băng, ổ nhóm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa (10 phút trước)
- Bé gái 15 tuổi bất ngờ mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp (16 phút trước)
- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (27 phút trước)
- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (34 phút trước)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (39 phút trước)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (48 phút trước)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (54 phút trước)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (1 giờ trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (1 giờ trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (1 giờ trước)




